1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hic, iu ghê
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^
    tự dưng muốn nghe 1 lời anh nói
    muốn nhìn anh cười
    1 lần thôi ...........
    mà xa quá anh nhỉ
    xa _ xa thật
    em cứ mãi lạc trên con đường xa xôi ấy
    con đường đi tìm 1 ánh cầu vồng , nhưng lại lạc mất 1 nụ cười ............................
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có tình cảm trong sáng, dạt dào quá. Em cảm phục. Ước rằng em cũng có tình cảm trung sáng lung linh thế với ai đó
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    rùi ai cũng sẽ có 1 tình cảm cho riêng mình bạn ạ
    Chúc bạn sẽ hạnh phúc hơn mình !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nắng
    Những ngày cuối năm
    nắng lung linh , nắng thuỷ tinh , mong manh , dễ vỡ
    như em vậy .............
    em vẫn vỡ vụn với kí ức với hoài niệm
    với nỗi nhớ ..........

    Ngay` mai anh nộp đồ án rùi
    nhanh quá nhỉ
    em vẫn cứ dõi theo bước chân anh .......................
    vẫn di theo 1 nụ cười , ấm áp , rạng rỡ
    Vẫn ngốc nghếch
    vẫn dại khờ
    và vẫn yêu anh .....................
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    mấy hôm nay em lại muốn viết cho anh nhiều hơn ..........
    vì sao nhỉ
    vì nỗi nhớ chăng
    tự dưng có cái jì đó lại làm em nhớ anh da diết
    nhớ ..................
    tại sao em cứ mãi dại khờ vậy anh ????
    hôm nay anh đi nộp đồ án rồi nhỉ
    em cũng chẳng gửi được cho anh 1 cái tin may mắn nữa .............
    em chẳng muốn chẳng muốn những tin nhắn cứ hun hút vô vọng
    em cũng chẳng muốn fiền anh nữa

    Tháng 12 rồi anh nhớ hok
    những tháng ngày lạnh buốt mà em đã gặp anh
    vài ngày nữa thôi anh ạ
    giá như thời gian quay lại thì tốt biết mấy , để em lại được bên anh bên nụ cười ấm áp ...........

  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu vậy em ?
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tại 1 nơi xa HN anh ạ
    ^^
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à ...........
    anh có biết ngày hum nay là ngày jì hok nhỉ
    chắc là anh hok biết đâu
    ngày này năm trước
    1 ngày mùa đông lạnh buốt gió đi qua trái tim

    em nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh
    1 nụ cười thật ấm
    khiến trái tim em ấm quá ...............................
    rồi mới lấy ảnh anhvề
    rồi mới nhắn tin làm quen
    vậy mà
    nhanh quá nhỉ anh
    thời gian chẳng đợi chờ ai cả
    thời gian cuốn đi tất cả
    lại cuốn anh xa em
    .....................
    để em mãi lang thang trên con đường của ký ức
    anh à
    em nhớ anh lắm
    nhớ mãi 1 nụ cười ấm áp

  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người :) ^^

Chia sẻ trang này