1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái tên topic đã giật mình, vào trong từng dòng từng dòng lại thấy thót tim thêm chút nữa,.... cái đoạn vàng vàng ..>>> trời ơi sao mà lại giống thế cơ chứ....
    "Nó thích nhìn anh cười lắm, cái kiểu giọng cười khàkhà..., cái kiểu cười "rạng ngời mà không chói loá" nhìn dễ thương đến lạ lùng... Nó mê nụ cười đấy, có lẽ nhìn lâu hơn nữa, nó sẽ tôn anh là idol mất... Mặc dù nó cười cũng rất đẹp... và rất đáng yêu...! "
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đọc đầu đề topic cứ tưởng viết cho mình
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có chắc hok anh , với bé thì hok ai có được nụ cười ấm như Kai đâu
  4. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    khục khục khục...! khà ! cười thế phải ko ? (cười kiểu thuốc lào đấy, ấm phải bít)
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi, chắc gì Kai nhà cậu đã có nụ cười ấm bằng tớ, hê hê.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay lạnh quá anh ạ , sáng nay fải can đảm lắm mới chui ra khỏi cái chăn mà đi học được , hix lười ghê cơ , ra đường gió thổi tý bay người ....
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ lúc về lại gặp anh online . nhớ anh quá , uhm cũng lâu rùi hok gặp anh nhỉ ? , muốn rủ anh đi ăn kem lắm nhưng mà ngại
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Khăn em đan cho anh sắp song rồi đấy , nhưng chắc là em sẽ chưa đưa nó cho anh đâu , ngại lém , mẹ em bảo là chỉ yêu nhau thì mời nên tặng khăn cho nhau , như để tặng sự ấm áp .... nhưng em đã yêu anh đâu
    Ghét anh lắm người đâu mà để em fải nhớ fải thương ... làm em đôi khi mất ngủ ^^ , hay là em thich anh rồi nhỉ , có fải hok anh , hôm nay trời trở lạnh , chỉ muốn gặp anh , chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy , đi ăn kem rét run và ngồi sau xe nép sau lưng anh thui
    Nhớ lắm .............
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhớ anh lắm ...
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hum qua em sang anh Hậu chơi , lúc sau anh Hậu ốm ( mà cứ em sang thì anh ấy ốm , hix ) anh Hiệp lại ốm , hok ai đưa về , lại sms cho anh , anh bảo 10h anh sang
    10 h hơn anh sang , hix trời thf mưa và lạnh , thương anh ghê , lâu lém em mới thậy nụ cười ấm áp ấy iu quá cơ ...
    Đi đường về lạnh thật , Hn hum qua tầm 10 độ mà , nep sau lưng anh , chân tay lạnh buốt nhưng trái tim ấm áp lạ kì , ....
    Vế đến nhà , lấy khăn quàng cho anh đi về cho đỡ lạnh .,, ^^ Kai à , quàng khăn cho anh là em muốn buộc cuộc đời anh vào với em đấy , chiu. hok anh
    Đêm anh còn sms đi lạnh về cẩn thận kẻo ốm ^^
    Tự dưng thấy mình hạnh phúc thế
    iu lắm 1 nụ cười ấm ., 1 cặp kính vuông

Chia sẻ trang này