1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    viết cho 1 ngươi` ..................
    có 1 nụ cười ấm ..........
    thật ấm .......
    và 1 trái tim lạnh ........ lạnh như băng vậy
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có trái tim lạnh đâu em ah. Hãy đi thêm một quãng đường và những trải nghiệm nữa em sẽ hiểu vấn đề hơn. Và lúc đó vấn đề cũng sẽ được đơn giản hóa, mọi thứ có thể quên đi mà không làm mình quá đau đớn....
    Khi nào về HN thì nhớ PM cho chị nhé!
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Có thể ấy không tin, nhưng tớ biết những gì ấy đang nghĩ.
    Tớ chỉ muốn nói với ấy một điều: tớ đã phải trả giá rất đắt để hiểu được rằng cơ hội dành cho mỗi người là không nhiều, và phải chắt chiu những già mình đang có. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
    Tớ sẽ mang hình ảnh ấy trong tim tớ mãi mãi, cho dù kết quả có thế nào, điều tớ mong ước sẽ vẫn là được thấy ấy hạnh phúc!
    Tớ sẽ gom nhặt nỗi nhớ từng ngày, để rồi một ngày nào đó, ấy sẽ nhận ra......!
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh thấy hok
    có biết bao nhiêu người
    vẫn cứ dõi theo bước chân em ............ thương em.........
    chỉ có anh là mãi lạnh lùng với em
    yêu 1 người
    sao fải khổ thế hả anh ??????????????//
    dạo này em buồn nhiều
    em mất ngủ
    rồi lại đau dạ dày ..............
    những cơn đau làm em lại nhớ anh
    nhớ những lời anh an ủi , khi anh cưng chiều em
    khi anh bên em
    tại sao
    em cứ mãi yếu đuối vậy
    cô bé đáng yêu hồn nhiên khi bên anh , lúc nào cũng tràn ngập nụ cười

    mà giờ đây em đâu còn là em nữa
    .....................................................
  5. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho bé này quá, niềm thương đặt sai chỗ mong bé tìm được chỗ khác ấm hơn nhé.
    ---------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 11/12/2007
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những tháng ngày mùa đông mà trời nắng quá anh nhỉ
    hok có những cơn gió lạnh buốt
    vậy mà sao em vẫn cứ nhớ anh đến thế .............
    dnày em lại online nhiều
    em nhớ anh
    và em muốn viết cho anh , viết cho vơi đi nỗi nhớ
    viết cho trái tim bới buồn ....................
    viết cho anh khi anh hok ở bên em
    hôm nay anh bắt đầu đi thực tập rồi .............
    nhanh quá nhỉ
    em cũng chẳng biết anh sẽ làm những jì ....................... đâu fải em hok quan tâm hok muốn biết đâu mà anh chẳng nói cho em nghe
    anh mãi mãi chỉ quay lưng lại với em thôi .............
    sao em cứ mãi dại khờ vậy ????????????
  7. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    nói gì bây giờ nhỉ?
    thôi thì.............
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà nội mấy hôm nay có gió
    em lại lang thang trên những con đường ấy
    lang thang với nỗi nhớ anh
    hum trước em đi qua trường anh đấy ........... dường như những jì gắn bó với anh đều thân thuộc với em vậy
    ..........................................
    càng thấy Hn thân thương hơn với em đơn giản vì nơi ấy có anh
    em cứ mãi dại khờ và ngốc nghếch ..........
    vẫn là người yêu anh mãi ................
    lúc nhắn tin cho anh lại thấy buồn .........
    anh đang thực tập nhỉ , hok biết có làm phiền anh hok ..........
    tự dưng thèm được ăn kem , được ngồi sau anh dựa vào bờ vai ấy .........................
    em lại hoài niệm rồi ,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 16/12/2007
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Khung cửa kính nào lấp lánh mưa
    Những giọt mưa thiếu nữ
    Mềm vai kỉ niệm học trò
    Góc phố mùa đông
    Không còn anh ở quán cà phê ấy nữa
    Nơi em ghé chân vào
    Ngập ngừng vòm trời bong giấy đỏ
    Ngón tay si mê run lên niềm thổn thức
    Loài hoa tóc tiên ôi mong manh
    Em còn nhớ
    Ta có một mùa đông rất xanh ...
    Dây cát đằng khuất sau lời hẹn
    Bỗng dưng tím đến không ngờ
    Bây giờ , bên hàng hiên bóng tối
    Hun hút nỗi nhớ mùa đông .....
    Mưa qua miền không em
    Mưa về phía không anh
    Mưa vỡ oà như nước mắt
    Trên tiếng đàn xưa ...
    ...
    Một chiều mùa đông, bỗng dưng lại mưa , mưa buồn quá anh nhỉ ,em vốn hok thick mưa , mưa làm em buồn và nhớ anh ........................................
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 năm qua đi
    em mãi là em
    vẫn là be sữa của ngày ấy
    vẫn là người yêu anh nhất
    ..................................
    anh à
    em chẳng còn cố chấp nữa
    em vẫn yêu anh
    đến khi nào hết yêu
    đến khi nào trái tim em bình lặng khi nghĩ về anh
    em chỉ biết rằng , giờ đây
    em đã đang yêu 1 nụ cười ấm

Chia sẻ trang này