1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à
    hôm nay Giáng Sinh đó
    Hn chắc là đông vui lắm anh nhỉ ???
    không biết Zessu có mời anh đi mừng sinh nhật ông ấy hok , tiếc quá , ông ấy chẳng mời em để em được đi với anh !
    Trời lạnh thật anh nhỉ , cái lạnh ùa về làm em nhớ anh quá
    em biết em lại hoài niệm rồi
    mới 1 năm thôi , anh còn nhắn tin cho em , còn đưa em đi chơi ...........
    vậy mà tất cả đã là quá khứ , để em mãi nuối tiếc
    ngốc nghếch
    Ước gì em được bên nụ cười ấm của em giờ này , bên ngươi em mãi yêu................
    Chúc anh của em 1 Giáng Sinh ngọt ngào và ấm áp!
  2. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn ko thấy mệt mỏii à? Có rất nhiều người thương bạn và hiểu tâm trạng của bạn. Bạn phải dứt bỏ đi chứ, sao bạn ko hiểu nhỉ? Chẳng biết khuyên bạn như thế nào nhưng đọc thấy bực mình lắm, bực vì bạn yếu đuối quá, bạn đóng topic này đi và đừng ngồi nghĩ lung tung nữa, có rất nhiều điều mới mẻ đang đợi bạn ở phía trước. Bạn đang làm khổ bạn đấy, làm như vậy chẳng ích gì đâu, chẳng làm bạn bớt nhớ đâu.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à
    ai cũng nói rằng em yếu đuối , em ngốc nghếch , em dại khờ ...............
    người ta thương em hok muốn em fải khóc
    còn anh , cứ mãi làm trái tim em đau
    những ngày tháng cuối năm càng làm em nhớ anh .........
    uh
    nỗi nhớ
    em chẳng biết
    con đường em fải đi như thế nào nữa
    cứ chênh vênh
    hụt hẫng
    lạ kì
  4. visaotacodon

    visaotacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm mưa phùn và lạnh thế này sao em ko ở nhà ngủ có tốt hơn là đi viết tâm sự để thêm buồn nhỉ ?
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    đã từng có tâm trạng giống bạn. Đã từng nhớ đến phát đau. Nhưng thời gian ấy đã qua rồi, dù rất lâu và rất khó khăn. Giờ thì tớ lại làm chính mình đau, theo một kiểu khác.
  6. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Còn 8 tiếng nữa là qua năm mới Sữa ah. Mong em sớm vượ qua được mọi chuyện! Dù sao yêu thương một người cũng luôn khó khăn mà
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm rồi em mới được nghe giọng của anh ..........
    3 tháng trôi qua , có nhanh quá hok anh
    nghe giọng nói thân thương ấy , sao mà thương , mà nhớ
    ............
    vẫn là anh ngày ấy , vẫn cười nói trêu đùa em , vẫn là anh với lời hứa đưa em đi ăn kem
    để rồi em mãi ngốc nghếch trước 1 nụ cười ..............
    rồi lại quay đi lau vội giọt nước lăn qua khoé mắt......................
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Còn vài tiếng nữa là năm mới rồi !
    Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ ?
    Ngày này năm trước em vẫn còn bên anh , hạnh phúc bên 1 nụ cười ấm áp
    ...............................................
    Vậy mà đã xa rồi
    Em xa anh
    em biết mình lớn lên ,
    em biết học cách sống hok có anh
    em biết em fải vững vàng lên
    nhưng sao
    ...................................................
    em cứ mãi là người hoài niệm , vẫn yếu đuối lạ kì
    ............... tự dưng em muốn dựa vào bờ vai vững chắc của anh ......
    muốn được bên người em thương yêu
    Sắp sang năm mới rồi
    em sẽ bước sang tuổi 20
    ^^
    với gì nhỉ
    với nụ cười của ngày hôm nay, với nước măt mà em đã rơi
    với 1 ánh cầu vồng cho ngày sau
    và 1 nụ cười ấm áp mà em mãi jữ trong trái tim
    Chúc anh sang 1 năm mới thành công trên con đường học tập
    và mãi là nụ cười ấm áp của em !

  9. visaotacodon

    visaotacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ta dối lòng, ta không còn yêu nữa
    Ta giận hờn, để lời hứa bay xa
    Ta trách ta, sao yêu quá đậm đà
    Ta muốn quên, để rồi càng thương nhớ
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió lạnh ùa về trên những con đường ..........
    nắng thuỷ tinh , lung linh như màu khói ............
    những ngày giữa đông trời lạnh quá anh ạ
    cái lạnh thường đi cùng nỗi nhớ anh nhỉ
    ^^
    chợt đôi lúc nhớ anh ...............
    thế là em sắp thi rùi ..........
    lo lắng 1 chút .............
    1 chút thôi ..........
    1 tháng nữa sẽ chẳng được xuống hn
    chẳng được lang thang trên những con phố nữa ....................

Chia sẻ trang này