1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    em đang tự lừa dối bản thân đấy Sữa à... Sống thật đi em.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mò vào mọi topic của bạn Sữa... ^__^
    Bạn Sữa rất là dễ thương...
    Bạn Sữa rất là tình cảm...
    Bạn Sữa rất là nhẹ nhàng...
    Tớ rất thích đọc những bài viết này của bạn Sữa, vì tớ tìm thấy một phần tớ trong đó...
    Chia sẻ cảm xúc với bạn...
    Hãy giữ nó như là một kỷ niệm thật đẹp thôi nhé...
    Giữ mãi trong tim một nụ cười ấm, nhưng hãy vẫn để dành chỗ cho những ánh mắt, những giọng nói, những nắm tay... ấm áp khác...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Biết ko, với tớ thì Nỗi Nhớ là một thứ tình cảm mê muội nhất... Sâu nhất, nhưng cũng lắng nhất. Ẩn nhất nhưng cũng phô trương nhất...
    Hãy thấy hạnh phúc vì đã có một người để mà nhớ...
    [tự nhiên nói thế thôi, ko có ý j đâu nha ]
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tớ sẽ để dành chỗ trong trái tim để 1 lần nắm lấy bàn tay của bạn nhá
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bé sữa vào một chiều đông ^^
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, tớ để cả 2 bàn tay lại cho bạn đấy
    Có lẽ cũng đến lúc tớ buông tay ra khỏi một điều mơ hồ rồi... Sữa ah...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ........... sẽ đến lúc bạn chợt nhận gra việc giữ 1 bàn tay hok giống như giữ 1 tâm hồn .............
    sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra hok fải mùa nắng nào cũng đẹp
    và sẽ có lúc ta lại là ta Moon nhỉ
    ..............
    và Kai à , sẽ có lúc nào anh hiểu .................... ???
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum nay em thi xong môn đầu tiên .............
    thế nào nhỉ
    chả biết là vui hay buồn nhỉ
    điểm thì qua rùi , nhưng mà hok cao ^^
    người ta ai chẳng cầu toàn , ai chẳng muốn những điều tốt đẹp anh nhỉ ...........
    anh thực tập xong rùi nhỉ , sắp nhận đồ án tốt nghiệp rùi ,
    nhanh quá đi mất thôi ..............
    tự dưng làm em thấy giật mình khi nhìn lại em chưa có jì trong tay ,,,,,,,,
    chênh vênh ..........
    mấy hôm nay bận rộn nhiều ............. em lại đi suốt , rùi lại nhịn cơm ...... hix
    mệt quá đi mất ..........
    nhưng em lại thấy em càng lớn lên , em lại thấy càng yêu đời , yêu thêm 1 nụ cười hơn
    và em hok còn thấy buồn khi nhớ anh nữa ...........
    rồi em sẽ trưởng thành anh nhỉ ????
  9. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương mệt lắm, không nên ... còn nhiều người ngoài kia mà những người cũng có nụ cười ấm và một trái tim nóng bỏng.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có một ngày anh hỏi em rằng "Em yêu anh hay yêu cuộc sống của mình", Em trả lời rằng "Em yêu cuộc sống". Thế là anh bước đi nhưng anh không bao giờ biết rằng anh chính là cuộc sống của đời em. Nếu em là giọt nước mắt trong anh,thì anh sẽ khóc để em lăn xuống chạm vào môi anh . Nhưng nếu anh là giọt nước mắt trong em thì em sẽ không bao giờ khóc bởi vì em không muốn mất anh. Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
    ^^ hum nay tự dưng đọc đưọc ở đâu đó câu nài
    lại thấy chút jì đó của nỗi nhớ anh à
    nhớ 1 cái jì đó
    da diết lắm
    ^^
    nếu như anh là giọt nước mắt thì em có khóc hok nhỉ ???
    em muốn giữ anh bên em lắm nhưng mà em khóc nhiều rồi anh ạ
    bao lần những giọt nước mắt lăn vội qua khoé mi ,
    bao lần em khóc rồi anh
    ^^
    nhưng giờ em sẽ không khóc đâu anh nhỉ
    ko khóc đâu
    để giữ lại giọt nước mắt cho riêng em.

Chia sẻ trang này