1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em úm
    lại úm
    lúc nào cũng là em ......... dường như em quá quen với những trận úm ,
    ...............
    mệt mỏi với mùa thi với những đêm mất ngủ
    rùi lại thấy căng thẳng .........
    để rồi hoài niệm lại ùa về bên em
    những lúc này em lại càng nhớ anh hơn
    nhớ 1 chút jì đó để em hok thấy mệt để em biết mình fải cố gắng , mình fải vươn lên , mình fải là mình .................
    anh nhỉ
    tự dưng nhớ 1 chút thôi , giọng nói của anh ,
    anh à ........
    Hn mấy ngày hôm nay lạ quá , giữa mùa đông mà trời đâu có cái lạnh
    nắng vẫn vàng qua từng kẽ lá
    nắng mong manh dễ vỡ như em vậy
    để em cứ gom 1 chút nắng , 1 chút gió , 1 chút tan vỡ , dần trong nỗi nhớ ................
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào nhà của besua Bé ơi cố lên nhé! Chúc em mau lành vết thương! Bị thương lâu như vậy mệt mỏi ko em?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đôi khi mệt mỏi được nghe 1 lời mọi người an ủi , cảm nhận được chị thương em thế nào là 1 fần nào ấy , trái tim được xoa dịu
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nhắn tin buôn chuyện với em. Những tin nhắn qua lại tâm sự về công việc, về những dự định tương lai của anh. Và tất nhiên những dự định đó kô bao giờ có em rồi, em vẫn thấy vui vui vì được đọc những dòng đó.
    em thấy mình bình thản và nhẹ nhàng như đúng nghĩa 1 người bạn, 1 người em gái.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    gió lại về
    hun hút trên những con đường
    con đường không anh ,con đường không em
    tự dưng em lại muốn viết , viết những jì hok diễn tả được thành lời , viết cho 1 chút jì đó dại khờ , nông nổi
    viết cho anh ..............
    hôm nay em thi xong môn toán , giờ mới có 1 chút time để em viết, để nhớ anh
    ........ để thả 1 chút mơ mộng theo gió bay ^^
    đôi lúc nặng lòng , lên đây trút 1 nỗi nhớ , 1 giọt nước mắt rồi lại thấy nhẹ lòng để em bước vào cuộc sống


  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Viết rất hay
    Ước j tớ đc làm gió, để có thể cuốn theo những mơ mộng của bạn... thổi bay nỗi nhớ của bạn... và làm khô những giọt nước mắt của bạn...
    Nhưng...
    Gió sẽ đưa nó về đâu đây?!
  7. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    1 con người khô khan ko chút lãng mạn như em mà khi đọc câu của sis besua_xxx viết vẫn cảm thấy thật hay, thật khác với những thứ lãng mạn trong sách vở
  8. bachht

    bachht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xoi ah, đọc mà phát ghét với Kai
    Quá khâm phục tình cảm dịu dàng và dễ thương của Besua!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    uh , gió sẽ đưa nỗi nhớ về đâu
    sẽ đưa nước mắt về đâu
    ............
    về 1 nơi xa lắm , về 1 nơi rất xa , về nơi có cầu vồng ..............
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lạnh quá anh nhỉ
    lạnh và gió , gió như bay người đi , .......
    mảnh đất này nhìu gió quá ,
    làm em thấy chơi vơi giữa gió , giữa cái lạnh , giữa nỗi nhớ da diết .......
    em yêu mùa đông , em yêu thêm những cơn gió , yêu 1 ngày đông lạnh lùng buốt giá ......
    và ....... em yêu anh ...
    nhưng em hok yêu nỗi nhớ , cũng chẳng yêu thêm 1 hạt nước mắt nào đâu ....
    kỉ niệm của em và anh gắn với mùa đông , với những con đường hun hút gió , gắn với cái lạnh tê người .......
    vậy mà giờ chỉ còn em và mùa đông ..... cùng thêm gió ........
    anh đã bao giờ nghe bài hát '''' gió '''' chưa
    Đếm từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi vào trong lòng em anh ơi có hay
    Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn!
    Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn
    Giờ thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà sao hình anh tan như khói mây
    Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm
    Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít lấy đôi má em tàn phai
    Những năm tháng không mờ!
    Gió! Gió cứ vương vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì
    Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơi
    Gió! Gió hát bên em điều gì! Gió hát bên em thầm thì
    Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơi
    Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi
    Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng ?oAnh rất yêu Em!?

    mấy hôm, nay lúc nào em cũng nghe bài này .................
    ước gì được lang thang với gió , để được 1 lần bên anh . được nghe anh nói với em nhỉ .............

Chia sẻ trang này