1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Không lo học bài đi kìa
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa đấy anh ạ , mưa mùa đông , giá rét , ẩm ướt ghê , em mãi là người ghét mưa .........
    Đêm qua em mơ , 1 giấc mơ có anh , 1 giấc mơ làm em rơi nước mắt....... 1 giấc mơ
    tỉnh giấc giật mình trong bóng đêm ............ em tự hỏi em là gì giữa cuộc đời phôi phai này ............. mà sao thấy lạc lòng trước 1 con người , lạc lõng trước 1 góc phố , lạc lõng với tất cả ...........
    em có còn là em ????
    ...........................................................
    tự dưng nước mắt lại rơi qua khoé mi ........... xót xa ........... mặn đắng .............
    Em _ chênh vênh và cô độc
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho besua nhé
    iu quá
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à
    hum nay em thi lái xe an toàn ................ mất lái và bị ngã ..........
    có đau lắm hok nhỉ
    em cũng hok biết , nhưng cái lúc từ xe ngã xuống , em mới giật mình bừng tỉnh , cứ như người đi trên mây ......... hụt chân
    ............
    Anh biết hok , lúc ấy biết bao nhiu người xúm lại hỏi thăm em ,.... tự dưng lúc ấy em chỉ mong có 1 nụ cười ấm áp ở đấy
    Và rùi em lại đi lại ............. chỉ còn mình em là người cuối cùng .....
    em mãi mãi vẫn là người cô độc trên con đường em đi ..............
    rồi em cũng đi qua , và chiến thắng với giải nhì ...........
    anh biết hok em của anh được gọi là cô gái dũng cảm đấy ...
    Ngày hôm nay em vấp ngã và đứng lên được......... em của anh kiên cường lắm mà
    ..........
    vậy mà sao trước anh , em mãi là người yếu đuối ..................
    em vẫn là ngưòi vấp ngã , vẫn là người chênh vênh với cuộc sống , .............
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hn 1ngay` thật lạnh anh ạ
    cái lạnh đi cùng với những cơn gió
    cái lạnh đến bay người , cái lạnh khiến người ta lẻ loi , chơi vơi với gió ....................
    Lạnh thế này chỉ mún được ăn kem , được nép sau lưng anh thôi ...........
    em thương yêu anh , không nhiều nhưng cũng không ít hơn những gì em có thể yêu ,,,,,,,,,,,,
    anh........ là người hiểu rõ hơn ai hết điều đó , và anh cũng là người lạnh lùng nhất khi cố tình không biết , hok quan tâm đến điều ây
    để em mãi là người dại khờ và ngốc nghếch
    Hn 1ngày thật lạnh , .............!
    Hôm nay em vừa đan cho mình 1 cái khăn ....... ấm áp là thế , mà sao vẫn thấy gió đi qua trái tim anh nhỉ
    Cuối tuần này em lại lang thang trên những con đường đầy gió của Hn , con đường hok anh , con đường của kí ức ..........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 22/01/2008
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tình hình khả quan chứ ? Lâu rồi ko tụ tập nhể !!!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mất học bổng rồi chỉ vì 1 môn thi em dưới tb .........
    tự dưng xót xa , uh thì bao nhiêu cố gắng , bao nhiêu niềm tin đặt vào .......
    Và hơn nữa ...... nơi đây là nơi em bỏ lại HN và anh , để ra đi , để thực hiện ước mơ .......
    vậy mà cuối cùng .............
    em làm được những gì
    giây phút này em bật khóc .................
    khi biết mình vô dụng ....
    hụt hẫng , chênh vênh .........
    Thèm 1 bờ vai để dựa , để khóc ......
    em lại là người yếu đuối ........
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngay` lạnh
    Kai à , em biết rằng em nhớ anh
    Hôm nay là em thi xong , mệt mỏi sau kì thi là em gục ngã , vì em biết con đường trước mắt em , con đường không anh mù mịt , hok lối thoát ......
    HN thêm 1 ngày mưa , em ghét mưa , ghét ..........
    mưa lúc nào cũng buồn muốn khóc , mưa làm em nhớ anh ,
    mưa ...... như nước mắt ai đó thương em .............
    anh à
    ngày hôm qua , tự dưng thấy tủi thân
    em .......
    vẫn cứ lạc lầm trước tất cả , em vẫn cứ mãi kiếm tìm 1 lí do ,
    em hok muốn tin rằng anh đã gạt tên em đi ra khỏi cuộc sống của anh
    em hok tin
    em hok muốn tin
    em chỉ biết em yêu anh và muốn được anh yêu
    thèm 1 bờ vai để dựa , thèm 1 bàn tay giữ lấy em
    Kai à ,
    Sao yêu 1 người khó khăn quá nhỉ
    yêu là sao ??? mà rơi nước mắt nhiều thế anh
    có khi anh là động lực để em vươn lên , có khi anh là nỗi đau là nhát cứa vào tim em ...............
    Giá như 1 lần , anh thẳng thắn với em ....... để em đỡ hoài nghi , để em đỡ tủi thân
    đỡ fải rơi nước mắt ........
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm rồi mới xuống Hn
    lại lang thang
    lại hoài niệm
    lại nhớ ..............
    lại có ai đó nhắc đến 1 nụ cười ấm ......
    em biết làm sao
    trả lời sao đây
    là anh đã quay lưng đi rất xa bỏ lại em rồi ư
    em ..........
    lại chênh vênh
    Hn lạnh quá , đêm đông gió về hun hút trên từng con phố , giật mình thấy nơi đây thân quen mà sao thiếu vắng quá
    anh à ..............
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là K nhé!

Chia sẻ trang này