1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày lạnh
    vậy là đã sang năm mới rồi
    1 năm qua đi
    năm trước em viết cho anh
    và giờ đây
    1 năm nữa em cũng vẫn viết cho anh , cho người em yêu ......
    anh à
    1 năm qua đi , em có những phút giây ấm áp bên anh .... em hạnh phúc khi bên em có 1 nụ cười ấm , thật ấm
    nhưng cũng là 1năm em khóc nhiều hơn khi nào hết .........
    anh quay lưng chẳng nhìn em dù chỉ 1 lần
    để em, mãi là người dại khờ , chênh vênh trên con đường chỉ có gió .........
    cả trăm lần em khóc trong cả những giấc mơ chỉ vì nỗi nhớ ....
    thiếu vắng 1 nụ cười để cuộc sống của em thiếu đi 1 nửa ....
    ngày hôm nay đã là 1 ngày của năm mới ....
    1 ngày thật mới
    cho 1 năm bận rộn cho cả anh và em
    và em biết rằng em vẫn sẽ dành những khoảng lặng cho anh , cho người em yêu............
    cho 1 nụ cười ấm
    Năm mới .......... bình yên !
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vào đây chúc bạn Sữa một năm mới bình yên và ấm áp...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
    Gió sẽ thổi em quên một bờ vai
    Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
    Thời gian nhoà, kỷ niệm sẽ phôi phai..."

    Quên đi ko phải là hết yêu...
    Quên đi ko phải là ko còn mong nhớ...
    Mà quên đi là để cho hình ảnh ng` ấy thật bình yên và trọn vẹn ở một nơi ko ai có thể chạm đến đc - trong trái tim của mình...
    "You are safe in my heart, my heart will go on... and on..."
    Hãy giữ mãi nụ cười ấm áp ấy trong trái tim, chứ đừng trong tâm trí, Sữa ah... :)
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    moon đã nghe 4 câu thơ này chưa
    Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh các loài hoa vẫn tím
    Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù sinh ra sau mỗi nhát rìu ....

    cất nó đi nhưng đừng đánh mất ........
    có lẽ đã đến lúc tớ cất đi 1 fần kí ức , 1 fần cuộc sống ....
    nhưng .... tớ làm được hok moon??
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Chúc em gái năm mới vui vẻ nhé! ^^
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sẽ vô cùng khó khăn đấy, khi mà mình đi đâu, làm j cũng nhớ đến bóng dáng của ng` ấy...
    Tớ cũng chẳng biết đến khi nào gió mới thổi quên đc bờ vai ấy, chẳng biết đến khi nào nắng sẽ hồng và mưa sẽ tạnh; nhưng sự thực thì ng` ta ko thuộc thế giới của mình, và mình cũng chưa đủ cơ hội, chưa đủ thời gian, chưa đủ dũng cảm và chưa dám cố gắng hết mình để hoà hai thế giới ấy làm một...
    Nhưng, chỉ cần ng` ấy sống vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ rồi phải ko?
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    P/s: tớ cứ nghĩ tớ là ng` rất là vui vẻ, vi vu, vu vơ, vớ vẩn, và... hay vờ vịt nữa nhưng đến khi lâm trận thật sự mới thấy mình yếu xìu...
    Chung thuỷ như bọn mình là khổ lắm ấy
  8. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày hôm nay em xuống trường ..........
    trời lại mưa ,lại 1 ngày mưa lạnh .........
    bắt đầu 1 năm mới
    em có jì trong tay nhỉ...........
    e cũng hok biết nữa , chỉ biết là em hok có 1 nụ cười bên cạnh em
    ................
    ngày Valentine ...... lần đầu tiên em thấy ghen tỵ khi người ta đi bên nhau ,lần đầu tiên em biết buồn trong ngày ấy
    yêu 1 người có trái tim lạnh ......... em hiểu ...............
    yêu anh em chưa từng trách anh dù cả trong ý nghĩ về những giọt nước mắt đã rơi .....
    em chẳng bao giờ quên anh đã quay lưng đi chẳng ngoảnh lại nhìn em .......... dù chỉ 1 lần
    ....................
    em thật ngốc nghếch fải hok anh ?
    rồi khi nào em mới hết dại khờ đây anh?
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngay` mới nắng lên rồi anh ạ
    nắng lên rồi và nụ cười có hong khô được tất cả ........
    em cũng không biết nữa ..........
    mấy ngày hôm nay em đang tập quân sự .khởi đầu 1 năm mới ....... có bình yên ???
    chỉ biết rằng em đang dần quen vơí cuộc sống không anh , dần quen với những khoảng lặng mình em ..........
    và quen dần với nỗi nhớ .........
    lâu rồi em cũng hok đi ăn kem .....
    cuộc sống đang dần trôi đi theo qũy đạo của nó ........ và em chẳng tách được mình ra ..........
    em biết rằng em hok làm được jì hơn nữa ..............
    em biết rằng em chẳng giữ được anh cho em đâu ......... anh nhỉ

Chia sẻ trang này