1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mát trời lên cho em tiếng cười :) :) ^^
  2. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô bé sy tình này ở yb thì phải sao không đóng góp cho topic wêu hương lại ra đây tâm sự nhi?
    Cái anh có cái gì gì đó ấm áp wêu ở đâu vậy nhỉ???]
    Nói thật nhé yêu say đắm làm gì cho nó khổ nhỉ phải tìm cách cho người ta yêu say đắm mình mới thích chứ ... con gái sao cứ dại giột thế không biết
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mùa đông sắp qua và mùa xuân ấm áp lại sắp đến rồi. Hãy cố gắng rũ bỏ những thứ mãi mãi không thuộc về mình để có những điều xứng đáng hơn với em nữa. Vui lên em nhé!
  4. visaotacodon

    visaotacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vạn lý fong sương vạn lý sầu
    Tìm người tri kỷ biết tìm đâu​
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nắng lên .......... ấm áp ghê ...........
    em đang giành lấy những jì ấm áp để thay đi 1 nụ cười ấm .....
    tự dưng em biết yêu thêm 1 ánh nắng ........
    và em bớt yêu đi 1 nụ cười .......... 1 chút ..........1 chút thôi
    có lẽ rằng nắng lên em hok cần ` nụ cười để ấm áp trái tim nữa .......
    ...........
    e cũng hok biết nữa .......
    hình như e đang tự dối trái tim mình ............
    1 trái tim vỡ vụn từ ngày anh đi...........
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    .................
    tuần rồi em đi chơi
    về sơn tây chơi .......... nắng gió nơi ấy thật đẹp và em cũng thấy trái tim em đang ấm áp dần lên
    ...........
    và em thấy mình cũng lớn lên với những nghĩ suy ..........
    à
    em có đi qua nhà anh đấy ............ nơi ấy có cảm giác bình yên với em
    cũng lâu rồi em hok gặp anh .......
    tự dưng em thấy bình yên ....... khi nghĩ về anh về em về tất cả ........
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    [​IMG]
    ngày lá rụng
    có fải mùa thu đâu mà sao lá rơi nhiều đến thế
    có fải ngày xưa đâu mà sao ............
    em vẫn thấy nhớ anh nhiều như vậy ???
  8. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn
  9. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Người ta có viết cho bạn đâu mà dám nhảy vào nói vớ vẩn, đồ vớ vẩn dở hơi
    Được ChimSeT0cXu sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 25/02/2008
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ai bảo bạn là điều ấy hok có thật
    .................
    tớ hok lang thang đi tìm 1 nụ cười
    mà tớ lang thang đi theo 1 nụ cười ...... thật ấm ........
    bạn đã yêu chưa, rồi 1 ngày bạn sẽ nhận ra trên đời này hok có jì là vô nghĩa cả

Chia sẻ trang này