1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh .........................
    ngày hôm nay gió nhiều quá
    gió cứ cuốn em đi về những kỉ niệm có anh , cuốn em xa rời hiện thực ............
    hôm nay em vào public HN , 1 ngày chỉ để đọc topic '''' Viết cho 1 người Hn ''''
    và .......
    lại thấy buồn , những kỉ niệm ấy lại xoáy sâu vào em ...........
    để em của anh
    mãi là người khờ dại ...................
    em nên làm sao đây hả anh
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đừng nghĩ về những kỷ niệm nữa...
    Cho dù nó cứ chập chờn trong đầu bạn, thì hãy xua nó đi xa ra một chút trong lúc này...
    Lắc mạnh đầu...
    Đừng để kỷ niệm bóp nghẹt trái tim, mà hãy để tô điểm cho ánh mắt, cho nụ cười, và cho tâm hồn bạn...
    Ta đã biết yêu ng` ấy sẽ còn phải đau khổ... Vậy mà sao ta vẫn cứ yêu?!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    câu này sao nghemà thấy bùn vậy nhỉ
    lâu rồi emcũng chẳng nhắn tin cho anh
    lâu quá rồi nhỉ
    cái thói quen hàng ngày nhắn tin vớianh ,đợi anh chúc em ngủ ngon .......... cả năm trời theo em ,vậy mà đang dần lãng quên di
    em sợ những tin nhắn hok được reply
    em sợ mình lại đi vào những hoài niệm
    ..............
    em vẫn thức đêmnhiều lắm
    để cảm nhận cái khoảng lặng như anh vẫn vậy ..............
    vậy là đã giữa tuần tthời gian trôi đi nhanh ,vụt qua
    .........
    bất giác
    nặng lòng
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhắn tin cho ng` ấy đâu phải chỉ để đc reply hả Sữa?
    Mà nhắn tin đơn thuần chỉ để cho ng` ấy nhận đc 1 sự quan tâm nho nhỏ từ thật lòng mình. Và mình thì ko nhất thiết phải cần phải đc đáp lại.
    Tuy trong lòng cũng hụt hẫng đôi chút...
    "Nỗi đau tưởng chừng như vô tận
    Bỗng một ngày thay thế một niềm vui..."
    - XQ
    Chúng ta hãy chờ đợi cho đến ngày đó nhé :-)
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày mưa , cùng với cái lạnh ..................
    mưa ùa về ....... mưa nặng vai ai .........
    mưa về mang theo nỗi buồn ...........
    và jì nhỉ
    có cả nỗi nhớ nữa ....................................
    mưa rùi lại nắng .......... nắng lung linh vỡ tan .........
    ấy thế mà tìm mãi chẳng thấy cầu vồng đâu cả nhỉ ..............
    lại mơ mộng
    lại hoài niệm rùi
    Chiều nay em xuống hn ..... nhớ quá những góc phố thân thương .................. nhớ 1 người hn
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 29/02/2008
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hn ấy ..........
    cái cảm giác quen thuộc thân thương là thế
    Hn đó , nơi lưu giữ 1 phần trái tim em
    nhưng Hn cũng chẳng bình yên như vẻ ngoài vốn có của nó ...........
    Lâu rùi em lại lên Tràng Tiền an kem , ngắm những dòng người qua lại nơi đó ......... uh nhỉ , sao mà thân thuộc thế
    đã biết bao lần em và anh ngồi ăn kem nơi ấy , nhưng ngày hôm nay thì chỉ có mình em thôi ........
    hok fải là em lang thang tìm hoài niệm đâu
    nhưng kí ức là fần hok thể xoá bỏ , nó còn nguyên vẹn trong trái tim em trong từng khoảnh khắc
    Hn 1 ngày nắng chói chang .............. nắng jì mà khó chịu thế , em sợ cái nắng ấy và cũng sợ thêm 1 fần thiếu vắng của Hn.
    hok biết anh của em giờ này ra sao nhỉ , nếu em nói hok muốn gặp anh thì em đang dối trái tim mình đấy
    nhưng nếu giờ đây anh đứng trước em thì em cũng hok biết fải làm sao nữa đâu .......................................
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum nay là em học buổi đầu tiên của học kì mới rùi
    1 điều jì đó mới mẻ lại bắt đầu .......
    ngày mới cho em ........ trên con đường đi tìm ánh cầu vồng trong trái tim em
    kì lạ thay , cứ muốn chia sẻ muốn nói với anh
    uh nhỉ
    vì anh là người quan trọng trong trái tim em mà
    ấy vậy mà
    em chỉ có thể gõ những dòng chữ lên đây thôi ........
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lạc lõng
    là cảm giác gì nhỉ
    anh biết hok
    em cũng hok biết nữa
    nhưng
    hình như
    em thấy mình đang lạc lõng
    1 chút , 1 chút thôi
    mấy ngày hôm nay đêm và tối se lạnh quá
    có jì đấy ấm ám và có jì đấy lạnh lùng
    em biết rằng em đang yêu 1 người con trai đủ lạnh lùng để gạt tên em đi
    em cũng biết rằng hok nên.........
    vậy mà em có làm được đâu anh
    từ lý thuyết đi đến thực hành là cả 1 chặng đường dài .........
    em fải làm sao đây nhỉ
    cố quên mà có được đâu
    mà cố nhớ thì càng thêm buồn
    ...........................
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sáng nay thức dậy
    máy em mất hết những tin nhắn anh đã gửi cho em ...........
    bất giác
    vỡ oà
    nhữngtin nhắn em lưu từ lâu lắ rồi
    những tin nhắn thương yêu , những tin nhắn mà e hok đánh đổi với bất cứ điều jì trên đời ............
    những tin nhắn em giữ lấy đầy cả hộp tin để hok chứa thêm bất cứ 1 tin nhắn nào nữa
    vậy mà
    mất hết
    mất hok còn jì nữa
    hok vui
    hok buồn
    hok jì cả
    chỉ thấy nước mắt em chảy ra ... ướt mi
    vậy là những jì
    duy nhất
    còn sót lại ...... cũng theo gió cuốn bay đi hết ........................ cuốn anh xa mãi
    vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời em
    hôm nay em say đấy
    chìm vào cơn say em thấy nhớ anh của em
    nhớ 1 nụ cười ấm áp
    1 nụ cười mà em hằng yêu
    em cứ chênh vênh trên con đường của gió mãi thế này sao anh ..................................
    em hok biết nữa
    ngày mai là 8/3 rồi , ngày này năm trước đó , cũng có bao nhiêu người , chúc em bên anh hạnh phúc , bao người mong em bình yên bên 1 nụ cười
    vậy mà 1 năm qua đi , e chỉ còn lại là 1 trái tim tan vỡ và nước mắt
    từ giờ em sẽ chẳng tin chẳng nhận những lời chúc đâu , nhận rồi cũng có thành sự thật đâu anh
    anh rồi cũng xa em mất rồi .......................
    rồi lại thêm 1 ngày em ghen tỵ với ai đó , ghen tỵ với tất cả thế gian
    em thiếu đi có 1 nụ cười thôi mà thừa thêm cả thế gian rộng rãi này
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 07/03/2008
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]

Chia sẻ trang này