1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thèm lắm cảm giác yêu 1 người, giữ 1 người trong tim ...Vẫn biết rằng là buồn, là đau ... Là tiếc nuối là mơ mộng ... Nhưng mà có cảm giác mình có thể đi tiếp được ... Giữ người đó ấm áp trong lòng thôi, còn chân thì đi về phía trước đi bạn ơi ... Yêu 1 người đã là 1 hạnh phúc mà ...Tớ mún yêu 1 ai đó, nghĩ cho ai đó và muốn người đó vui mà khó lắm nè ...Đôi khi điều mình chối bỏ là mong ước của người khác đấy ^^ Miễn sao cố gắng sống vui vẻ và hướng về phía trước ^^ Chúc 8/3 vui vẻ
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mất hết tin nhắn rồi sao Sữa?
    Biết nói thế nào nhỉ...
    Cách đây 2 năm, tớ cũng đã lưu lại tin nhắn của một người, lưu hẳn vào sim để ko bao giờ có thể bị mất.
    Tớ đã ko nỡ xoá chúng.
    Và tớ sẽ chỉ delete khi tớ gặp được một ng` nào đó, ng` mà sẽ cùng tớ xoá những tin nhắn kia đi.
    Và tớ nghĩ mình đã gặp được ng` đó.
    Chỉ cần một chút nữa thôi, là tớ đã có thể cùng ng` ấy xoá chúng.
    Nhưng kết cục...
    Tớ đã ko thể cùng ng` ấy xoá chúng đi được nữa...
    Ngược lại, chính những tin nhắn của ng` ấy, lưu ở máy, sau một động tác vô tình của ông anh tớ khi 2 anh em tớ đổi máy cho nhau, đã ko còn chút j...
    "Delete all messages on the phone" - "Confirm delete" - "Yes"
    Vậy là đến giờ tớ vẫn ấp ôm 13 messages trong sim của mình, chờ ngày sẽ được xoá nó đi...
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tớ gần như mất hết những tin nhắn mà tớ đã lưu lại máy ......
    tin nhắn của từng ngày , từng ngày qua đi trong khoảng thời gian màu hồng của tớ ........
    hụt hẫng chứ ............ 1 chút thôi ....
    cuối cùng thì gió cũng cuốn đi hết rùi Moon ạ

    Tớ hok tin rằng tất cả đã qua đi nhanh đến thế , và hok thể tin được rằng tớ hok bao giờ giữ được nụ cười ấy cho mình ..........
    8/3 đấy , Moon biết tớ mong chờ 1 tin nhắn như thế nào hok , vậy mà đến giờ này tớ vẫn chưa nhận được
    Phép màu có đến vào lúc 24h hok nhỉ ?
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Hôm nay là 8/3 đấy , năm trước anh còn chúc mừng em , và hứa rằng sẽ vẽ cho em 1 bức tranh ......... anh hứa rồi anh đi ,
    Anh à , hôm nay em nhận được 1 bó hoa hồng vàng ...... đẹp lắm , nhưng họk fải là của anh dành cho em , người ta cũng nói như anh nói , coi em là em gái đó , nhưng anh có làm như anh nói hok
    Chưa khi nào em trách anh vì anh vô tình ......... nhưng hôm nay em buồn ......... anh có biết em mong 1 tin nhắn em chúc mừng em thế nào hok ? vậy mà đến giờ này .......... vẫn chỉ là 1 sự im lặng như anh mãi dành cho em .......... chỉ là 1 tin nhắn thôi , em đâu có dám đòi hỏi jì ở anh đâu .............
    Em hok tin rằng có phép màu lúc 24h và em biết rằng gió đã cuốn em xa khỏi cuộc sống của anh rồi

    Lại thêm 1 ngày em biết tủi thân , lại thêm 1 ngày em biết lạc lõng ..............
    Thế gian này rộng lớn thế , mà sao hok chứa nổi em vậy anh à ????
  5. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đừng sống mãi với những kỉ niệm bé ơi!
    Tớ đã qua những u mê rồi, nụ cười kia giờ cũng xa lắm rồi. Chẳng còn gì nữa. Tại bản thân cứ cố lứu kéo những thứ kô thuộc về mình
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ......... Cuối cùng thì em cũng nhận được tin nhắn anh chúc mừng em ! Chưa fải là 24 h đâu , ........... và cũng chỉ là 1 tin nhắn chúc em như bao tin nhắn ! Vậy mà em đã bật khóc khi đọc tin nhắn ấy ......................
    Lúc ấy em lại ước rằng giá như hok có tin nhắn ấy còn hơn , nếu hôm qua hok fải là 8/3 thì anh có gửi tin cho em hok ???
    Em cũng hok biết nữa ..........
    Nước mắt em rơi quá nhiều rồi và em hok muốn rơi thêm bất cứ 1 giọt nước mắt nào vì anh nữa
    Đến giờ đây em mới chợt nhận ra 1 nụ cười dù có ấm áp đến đâu cũng là vô nghĩa khi hok dành cho em .............
    Hum qua có duy nhất 1 ai đó dành lời chúc cho cả em và anh , em hok cần lời chúc ấy đâu , e hok cần thêm bất cứ 1 điều jì dành cho em cộng thêm anh
    Ngày hôm qua là ngày em hụt chân bước thêm 1 lần nữa , thì ra em chỉ tự lừa dối chính mình tự lừa dối nướcmắt thôi ................................
    Gió cuốn anh xa rồi , xa hết khỏi cuộc sống của em
    và ngày hôm nay là 1 ngày nắng cho em , hok fải là 1 ngày mùa đông lạnh buốt nữa .............
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    đã nghĩ được thế rồi thì mạnh mẽ nên em nhá!
    rồi cũng qua thôi. Nụ cưồi đó ko pahỉ dành cho mình hãy nhớ kĩ điều đó
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Quên? Ko phải là do quên...
    Ko biết 8/3 là ngày j? Càng ko phải là ko biết 8/3 là ngày j...
    Hay là ko biết mình mong chờ một tin nhắn chúc mừng đến như thế nào? Chắc cũng ko phải đâu, Sữa nhỉ...
    Tất cả chỉ là 1 từ thôi...
    Quên! Quên... Và quên...
    Tất cả đã rơi vào quên lãng rồi... Hình ảnh của chúng ta trong trái tim ng` ấy ấy mà...
    Ng` quá vô tình, còn ta lại quá nặng tình.
    Thôi... Gió cuốn đi, mây bay đi, mưa rơi đi...
    Để rồi chúng ta lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
    Thật là... Tự nhiên lại có những cái ngày như thế này, làm cho mình đang yêu đời thì lại nhớ, lại thương, lại mong...
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bình yên chưa anh nhỉ ???
    bình yên là jì nhỉ có ai nói rằng bình yên là nụ cười của em .... bên anh em cười nhiều và xa anh em càng cười nhiều hơn

    vậy mà có thấy bình yên đâu
    ......................
    có còn buồn nữa hok , còn chứ ............. nhưng chỉ là 1 chút thôi , nếu ai nói rằng họ hok biết buồn là họ nói dối đấy .............
    hok hiểu sao mấy hôm nay em thấy dư thừa thời gian quá , có những khoảng lặng lại đẩy em vào hư vô ...................
    Hok hiểu nổi cảm giác của em là jì nữa ....
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cho tớ mượn topic một chút nhé Sữa...
    "Yêu?
    Nếu có thể cân được tình iêu như em vẫn làm với các hoá chất trong PTN, thì chắc chẳng có một cái cân nào có thể dò nổi trọng lượng của nó.
    Nó nặng lắm, nó đè nặng lên tâm trạng em khiến em không cất lời được, làm em cười mà vô nghĩa kinh khủng, làm cho mọi vật trong mắt em đều phủ một màu xám...
    Em ko biết bây giờ mình thấy thế nào nữa. Em biết là sớm muộn j điều này cũng sẽ xảy ra, và đó là điều đương nhiên, vậy sao em vẫn thấy đau lòng đến thế?!
    Em đã nhủ rằng, cho dù điều kỳ diệu kia có xảy ra, thì em cũng sẽ ko thể nhận đc. Đâu ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông... Vậy mà em còn mong chờ cái j nữa chứ? Mong chờ một điều mà em cũng ko đón nhận cho dù nó có xảy ra ư? Buồn cười...
    Thế sao em vẫn buồn thế này?
    Sao em vẫn chưa chấp nhận đc sự thật?
    Sao em vẫn cứ khóc?
    Sao em ko thể vượt qua?
    Em cần can đảm hơn nữa ư? Em cần kiên cường hơn nữa ư?
    Em... cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà..."
    -------------------------
    Đúng là những đôi yêu được nhau lâu bền quả là một điều kỳ diệu.

Chia sẻ trang này