1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu như cả tớ và Moon đều trả lời được câu hỏi nè thì có lẽ là mình đã hok fải rơi nước mắt đến tận ngày hum nay đâu Moon nhỉ
    Yêu là jì chứ
    mà sao cứ đẩy ta vào con đường hok có lối thoát , yêu là gì chứ
    mà sao yêu anh em lại biết khóc ???
    LÀ gì chứ Moon nhỉ ???
    Là jì nữa hả anh ?
    để em fải xót xa khi viết lên những dòng chữ này ...........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 12/03/2008
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại thêm 1 trang mới em viết , viết jì nhỉ, 1 chút nỗi lòng , của em , dại khờ
    Mấy hum nay sóc sơn mưa .................. mưa bay bay, và nỗi buồn cũng man mác , 1 chút thôi

    Em cũng hok biết nữa ,
    tự hứa với trái tim mình là sẽ hok khóc , hok buồn , hok nhớ nhưng mà sao vẫn có những khoảng lặng , đến bật khóc
    Ko fải em khóc vì anh đâu ................ chỉ thấy nặng lòng thế thôi !
    Em có fải là người ick kỉ hok , khi cứ mãi ôm lấy nhưng giọt nước mắt ấy, em có íck kỉ quá hok , khi cứ mãi như vậy rồi lại để anh fiền lòng ..................
    em đang nghe bài hát hoa sữa đấy
    em vẫn từng đợi anh , như hoa từng đợi nắng , như gió đợi rặng fi lao , như trời xanh mong mây trắng ...................
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm , có lẽ nào anh lại quên em , có lẽ nào anh lại quên em ????

    anh quên em thật rồi sao hả anh , quên đi thật sao 1 con bé ngốc nghếch , yêu anh hơn tất cả mọi điều trên đời này ...............
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 13/03/2008
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sữa ạ... Có nên nói với bạn "Hãy dũng cảm lên" như tớ luôn tự nhủ ko?
    Tớ thực sự đã đặt một dấu chấm hết rồi!
    Ko hiểu sao lúc ấy, tớ đã khóc, ngay ở lớp. Ko phải vì ng` ấy, mà vì ý nghĩ "đã thật sự vĩnh biệt rồi, sẽ ko bao giờ còn gặp lại nữa".
    Tớ đã tự yêu thương rồi tự vùi đi! Tất cả chỉ có mình tớ!
    Đã bao lần tớ tự nói với lòng là đã ko còn j nữa, hãy quên đi, nhưng tớ cứ vô hình chung giữ lại một điều j đó.
    Cho đến lúc này...
    Hãy dũng cảm tự nhìn vào sự thật Sữa ạ! Sự thật là ko còn một cái j nữa. Nếu ng` kia quay lại, liệu bạn có chấp nhận ko? Một ng` đã từng vô tình với bạn, đã làm bạn buồn, làm bạn đau khổ đến thế?!
    Niềm vui dễ quên, nỗi buồn thì ko bao giờ! Những j đã vỡ là đã vỡ, thà mình nhớ lại hình ảnh nguyên vẹn đẹp đẽ lúc nó chưa vỡ, còn hơn là cố hàn gắn lại để rồi cả đời chỉ thấy những vết nứt.
    Tình cảm cũng vậy! Chỉ có thể tồn tại đúng một lần duy nhất! Ko ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông.
    Vậy thì mình còn chờ đợi điều j nữa hả Sữa? Chờ đợi một điều mà cho dù nó có xảy ra thì mình cũng ko đón nhận sao?
    Bạn hãy khóc đi, và đặt một dấu chấm hết cho tất cả.
    Dù rất đau lòng, đau vô cùng, nhưng như thế là tốt nhất đấy Sữa ạ...
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lạnh khóc ấm cũng khóc
    Ước gì.............................................................................
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày đầu tiên gặp anh em đã thick anh ...................
    1 năm trước em vẫn yêu anh
    6 tháng về trước em vẫn yêu anh
    3 ngày trước em vẫn yêu anh
    ngày hôm qua em vẫn yêu anh ...............................
    Nhưng anh yêu của em à
    ngày hôm nay, em hok còn yêu anh nữa đâu
    không còn yêu ............... không còn yêu 1 người quay lưng bỏ em lại đâu , hok còn yêu 1 người làm em khóc nữa đâu .........
    Em cứ chênh vênh trên con đường của em đi tìm ánh cầu vồng ấy , vẫn còn những nỗi đau , vẫn còn những giọt nước mắt
    vẫn còn nguyên vẹn kí ức về 1 nụ cười ấm !
    Nhưng ............. em có thể nói với anh rằng , em đã từng yêu anh !
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng thế...
    "Ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh...
    Cho đến bây giờ anh vẫn là ng` em nhớ đến nhiều nhất...
    Thương nhất...
    Nể nhất...
    Và, yêu duy nhất...
    Nhưng vì anh, vì em, em sẽ cố gắng...
    Quên anh đi...
    Quên đi một ng` lần đầu em đã nắm tay...
    Quên đi ng` mà lần đầu em đã thương...
    Quên đi ng` mà vì ng` đó, lần đầu em đã muốn thay đổi và đã thay đổi...
    Nhưng em sẽ ko thể quên rằng...
    Em - đã - từng - rất - thích - ng` - đó, thật - lòng... "
    I really and always want to make you happy; but I cant... So, let another - who loves you actually - bring you all that you need!
    Goodbye to you, Forever...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngày bận rộn
    kết thúc đại hội thể dục thể thao
    .......
    anh biết không , hôm nay em dậy từ 6 h sáng và bây giờ mới bước chân về đến fòng
    1 ngày làm trọng tài , hét khản cả cổ đến bây giờ nuốt nước bọt cũng hok trôi
    1 ngày tham gia các trò chơi
    em bị ngã đấy , đau lắm , nhưng hok khóc đâu ......
    vì em mạnh mẽ lắm mà , chỉ có trước anh em mới yếu đuối thôi
    Bước chân về nhà , từng bước chân như tê dại đi ..............
    mệt thật
    nhưng mà vui
    ý nghĩa ............
    chỉ có điều bất chợt em thấy hình như có 1 mình em bước chân trên con đường về ấy ....................
    hok thấy jì cả , chỉ có chút cảm giác của cô độc
    rùi
    em sẽ đứng vững trên con đường mà em đã đi trên con đường mà em đã chọn
    em tin là như thế
    .................................
    và nhất định rồi , em vẫn luôn mong cho ai đó luôn rạng rỡ 1 nụ cười trên môi , nụ cười thật ấm ấy ,
    cho người con trai mà em đã từng yêu !
  8. VeqUelAyVo

    VeqUelAyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã hết yêu cậu Kai đó rồi àh? Em hết yêu lâu chưa? Vừa mới hôm qua đúng không? Hay là vừa mới hôm nay mới hết yêu cậu ấy? Hay là em lại nói dối.... Giống như em đã nói dối anh cách đây khoảng một tuần.... là em "đã hết yêu Kai rồi"???? Và em lại tiếp tục nói dối tiếp?
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh thấy chưa ???
    khi em nói hết yêu anh , có ai tin hok nhỉ
    người ta bảo em nói dối đấy
    có fải là em đang dối trái tim mình , tự lừa dối mình
    hay tại vì em đã yêu anh nhiều quá , nên giờ đây trên con đường của em hok gạt đi được hình bóng của anh ???
    hok biết nữa
    nhưng tình cảm của em dành cho anh của hôm nay khác ngày hôm qua
    và vì em sẽ hok yêu nữa 1 nụ cười ........
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh.....................
    Lần đầu tiên, em thực sự cảm thấy thờ ơ trước anh...........
    Anh....................
    Anh yêu em đến thế nào?
    Anh, em ko hiểu đc hính em nữa...............
    Anh, có thật sự anh ko muốn thay đổi vì em, dù là 1 chút thôi?
    Anh, có biết em đang bị ngăn cản đến với anh?
    Anh, bao giờ em mới có thể tự do đến bên anh mà ko bị ai ngăn cản?
    Anh, liệu có ngày đó ko anh? ngày mà anh hứa với em đó.........?
    Anh.................
    Tương lai là gì hả anh? mà sao em ko thấy?
    Tương lai là gì hả anh? mà sao em chẳng hiểu?
    Em muốn tìm tương lai, nó ở đâu hả anh?
    Em đi mà ko biết sẽ về đâu, lòng em rối bời.....
    Anh....................
    Có lúc em nghĩ................
    Sau này, em sẽ chẳng lấy chồng đâu......................
    Người em muốn lấy thì ko đc lấy.............
    Em sẽ ko lấy ng em ko yêu đâu...............
    Anh.....................................
    Nếu sự ngăn cản là quá lớn............
    Em.................sẽ vậy thôi.....................trở thành ng như mọi người
    vẫn nói..............em của sự lạnh lùng.....................vô
    cảm...............1 trái tim ko biết yêu............sẽ ko yêu, ko lấy ai
    cả...............như thế ko ai buồn lòng..........
    Sẽ ko ai phải thay đổi................ko ai...................phải khó chịu
    vì nhau..................em sẽ như vậy anh ạ.................
    Lúc ấy...................
    Anh đừng chờ em nhé...................
    Hãy yêu 1 ng tốt hơn em....................
    Thế nhé anh....................
    Em vẫn chờ thấy tương lai, dù thật khó khăn.................vẫn hi
    vọng..............anh ạh, vẫn hi vọng................dù biết anh ko thay đổi
    quyết định của mình............

Chia sẻ trang này