1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VeqUelAyVo

    VeqUelAyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em với ún.... chẳng chịu nghe lời anh dạy gì cả?
    P/s: Chúc em mạnh mẽ hơn!

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại thêm 1 ngày mưa , bận rộn quá , mấy hum nay chìm trong công việc, em thấy mình có íck hơn , em thấy mình lớn lên
    nhưng em lại thêm 1 nỗi buồn , buồn cho 1 con bé dại khờ ngốc nghếch
    anh à , hum nay em mới thấy mình thật sự dại khờ , hum nay em mới nhận ra mình đã quá ick kỉ , chỉ biết lo nghĩ cho bản thân , còn biết bao điều quanh em , còn biết bao người em đã lãng quên chỉ vì 1 nụ cười
    bất giác , thấy mình vô tâm quá
    từ giờ em sẽ hok thế nữa đâu anh , em sẽ dành khoảng lặng có anh để đặt vào đó , những jì em đã lãng quên
    để đặt thêm vào đam mê cho con đường em đi tới cầu vồng .............
    [​IMG]
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hum nay bận rộn quá . nên em cũng chẳng có time mà online nữa , cũng chẳng có thời gian để viết cho anh , chẳng có những khoảng lặng cho nỗi buồn nữa ..............
    giờ em lại ở 1 mình .......
    em có biết tự chăm lo cho mình đâu nhỉ
    mấy hum nay cũng hok 1 hạt cơm vào bụng ..... đi suốt ngày ....
    hình như em, gầy đi ..........
    à , tối hum qua em đi thi sv sinh viên tại trường đấy , em mặc áo dài và đứng trên sân khấu nè ...... smile lúc ấy thật sự em rất muốn có anh ở đó.......
    nhưng dù sao thì đấy cũng chỉ là 1 giấc mơ fải hok anh
    tận đêm em mới được về nhà , hà nội về đêm lung linh và bình yên quá anh nhỉ
    .............
    cái cảm giác ấy thật thân thương làm sao ..........
  4. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấm của chị về rồi
    Em ơi, em giữ gìn sức khoẻ nhé bé con...
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à , em bị úm rồi , hậu quả của 2 tuần qua , em đi suốt , hok có nổi bữa cơm nên hồn ,
    đêm qua em bị sốt , cứ mơ màng với tất cả .........
    và rồi em mơ thấy anh , thấy nụ cười ấm của em đó , nụ cười thật ấm đến bên em , vẫn kêu em là '''' cô bé ngốc của anh ''''
    nhưng anh đến rồi anh lại đi xa , để trong cơn mê em vẫn thấy rõ được nỗi đau , vẫn thấy rõ được trái tim mình đang vỡ tan ra .........
    tỉnh dậy sau giấc mơ , đầu đau như búa bổ , chẳng muốn làm việc jì nữa ,
    em chỉ mong nhìn thấy 1 nụ cười
    1 nụ cười thật ấm thôi
    vẫn biết là không nên mơ tại sao người ta vẫn còn cứ cố anh nhỉ
    em cũng hok biết nữa
    sau những tháng ngày bận rộn , lại đẩy em về với khoảng lặng
    em hok mmuốn có thêm bất cứ 1 lúc rảnh rỗi nào , em cũng hok muốn có thêm 1 không gian dư thừa nào nữa .................
    mệt mỏi
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bước đi dù trong lòng tự hỏi: Anh có yêu em ? Và em có phải là một nửa của anh?
    Bước đi không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng.
    Bước đi không phải em yếu đuối nhưng để trong lòng được bình yên, được nhẹ nhàng và nguyên vẹn.
    Bước đi không phải em không yêu anh bằng tình yêu chân thật mà để anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia.
    Bước đi nhưng không có nghĩa là giẫm đạp lên tất cả những gì em và anh đã có, dù em không muốn giữ.
    Bước đi để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, em đã tổn thương như thế nào?
    Bước đi để khi gặp lại anh, em sẽ còn là bạn dù vùng trời kỷ niệm kia đã quá bi thương.
    Bước đi để thấy rằng ngoài anh ra em vẫn còn rất cần cho một ai đó.
    Bước đi để tình yêu em còn mãi trong anh, không nhạt nhòa dù chẳng thể đến với nhau
    Bước đi! Ừ thì em sẽ bước để anh luôn nghĩ đến em như một người vĩ đại trong tình yêu
    hum nay em đọc được những dòng chữ này ở đâu đó , nhưng em bước đi có fải vì thế hok nhỉ
    em cũng hok biết nữa ngày ấy em bước đi vì anh hok yêu em ,
    chỉ thế mà thôi
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này xong, thấy buồn quá.......muốn khóc ! muốn khóc quá mà không khóc được thế mới đau chứ .
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em biết mà , những lúc úm đau thế nài lại thấy mình yếu đuối , những lúc úm đau thế lại thấy nhớ ai đó
    1 chút thôi
    nhưng sao
    quay quắt , sao mà xót xa
    hết rồi những tháng ngày bận rộn
    khoảng lặng lại đưa em về với anh
    ...................
    hok muốn thế nài đâu
    nhưng chỉ muốn viết , viết thật nhiều cho những điều hok đặt đưọc tên
    cũng hok hiểu rằng em đang nghĩ jì nữa .......................
    lâu rùi em cũng hok ăn kem , lâu rùi cũng hok lang thang trên những con đường của hn
    lâu rùi cũng hok khóc nữa
    lâu rùi mới lại thấy lòng mình có 1 nỗi nhớ
    ....................................
    hok sao đâu
    em sẽ đứng vững thôi mà
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tối thứ 7 , mới cảm nhận được hết ý nghĩa của từ cô độc
    cô độc với tất cả , với chính mình nữa ,,,,,,,,
    thèm lắm 1 cảm giác bình yên
    em đang nghe nhạc nè anh

    lâu rùi em mới có chút time thảnh thơi thế này ..........
    lâu rùi mới thấy những khoảng lặng chết người như thế
    .......................
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sữa ơi............
    Vẫn chưa làm quen với việc con đường mình đi mãi mãi ko có bóng dáng ng` ấy ah...
    Dạo này tâm lý tớ cũng thất thường lắm. Có một số việc xảy ra làm tớ thấy rất chán, thấy cuộc đời này thật vô vị và trống rỗng...
    Thèm vô cùng một vòng tay khoẻ mạnh ấm áp; một cái vỗ vai nhẹ nhàng; và một giọng nói dịu dàng "Em đã rất cố gắng rồi..."
    Nhưng ko đc!
    Thèm một lần đc sms dù chỉ vỏn vẹn 4 từ "Em nhớ anh lắm..."
    Nhưng ko đc!
    Đời là thế! Dù j thì vẫn phải đi thôi... Hãy cố gắng mạnh mẽ cho đến khi tớ và cậu cùng tìm đc một ng` để mình có thể tỏ ra yếu đuối, tìm đc một chỗ dựa vững chắc để mình có thể dựa vào mãi mãi...
    Cười lên nào... Với một đôi mắt long lanh... Dù ko biết đó là nắng, là mưa, hay là nước mắt...

Chia sẻ trang này