1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    thèm lắm Moon à 1 vòng tay ôm lấy mình thật chặt
    thèm lắm 1 bờ vai để dựa, để hok thấy khuỵa chân ngã
    .............
    cũng muốn lắm mình sẽ là người mạnh mẽ , cũng muốn lắm mình sẽ vững chân bước ..........
    Mình làm được fải hok moon , nhưng rồi khoảng lặng với gió lại đẩy tớ vào hư vô , xoá hết đi những gì tớ cố gắng
    bất lực với chính mình
    .............
    hok biết tớ sẽ fải làm sao nữa
    thèm 1 nơi trái tim được sưởi ấm
    thèm 1 cảm giác bình yên ............................

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Dối lòng ......................
    rằng em hok thấy buồn đâu anh ạ

    ...................
    hum nay là ngày nói dối đấy ............
    thế mà em vẫn hok tự dối được trái tim mình .......
    hok dối được nỗi nhớ , hok dối được ...............
    Bất lực với tất cả ......
    em cũng hok biết nữa
    biết bao công việc quanh em , biết bao con người thương em .........
    vậy mà vẫn là chưa đủ , vẫn là thiếu anh ơi !
    lâu lắm rồi hok nhắc đến tên anh nữa , nhưng hình ảnh của 1 nụ cười vẫn vậy vẫn nguyên vẹn trong trái tim
    nhủ với lòng mình em hok còn yêu anh nữa .......... nhưng làm sao để hok còn nhớ tới nữa nhỉ ?
    em đang trồng hoa hướng dương đấy anh ạ , từng chồi non đã nẩy mầm rồi
    bây giờ em mới biết cách nâng niu thêm những chồi non , nhìn chúng mong manh và dễ ngã như em vậy
    và rồi tháng 6 , tháng 6 cây sẽ nở hoa cho tháng của cầu vồng , fải hok anh
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Haizzzzzzzzzz...
    Chẳng thể nào dối rằng mình đã ko còn yêu, rằng mình đã quên đc đâu...
    Chỉ có thể ngỡ ngàng phát hiện ra mình đã ko còn yêu từ lúc nào ấy rồi, đã quên đi từ lúc nào ấy rồi...
    Hãy giữ lại trong lòng mình một khoảnh khắc nào đó bạn cho là hạnh phúc nhất; giữ mãi mãi... Còn tất cả những điều khác hãy thả trôi theo gió, theo mưa.
    Dù thế nào thì cũng chẳng bao giờ có tình yêu nào vĩnh cửu cả. Chỉ có những giây phút vĩnh cửu vì mình đã yêu thôi...
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mưa , lại là những cơn mưa , mưa phùn , mưa cuối mùa xuân , hết mưa lại là những tháng ngày chói chang ........
    em mong chờ gì ở mùa hè , em mong chờ gì những ánh nắng chói chang ấy
    em cũng hok biết nữa
    nhưng tự dưng mún mình đang đứng ở tháng 6 .........
    ngốc nghếch !
    mai nữa là hết tuần rùi , thời gian trôi đi nhanh quá anh nhỉ
    hết tuần , hết tháng , hết mùa ............
    và sẽ hết đi cả những nỗi buồn ......... fải hok
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hic lâu lắm mới va?o topic cu?a co bé na?y thấy da?i lắm roa?i đấy!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội thêm 1 ngày mưa . mưa của cuối tháng 4 đấy anh ạ .........
    Mưa giăng qua mái hiên , mưa lất phất qua đầu ......... hạt mưa rơi vào trái tim em ........... thấy lạnh !
    Uh nhỉ ? Lạnh thật đấy anh ! Mỗi khi về Hn em lại hok điều khiển được cảm xúc của mình , hok giữ được sự bình yên của con tim ......
    Kí ức là fần hok thể xoá bỏ , kí ức làm em thấy nghẹt thở ........
    Biết làm sao đây anh ?
    Em cũng hok biết nữa ................
    Em cố tình hok thoát ra được hình bóng của 1 con người hay sao ? Hay là em hok thoát được hả anh ?
    Tháng 4 về , mang theo nôĩ buồn của những ngày giao mùa , tháng 4 về cho em hỏi , em đang đứng ở đâu trong cuộc đời này ?
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày nắng , hết mưa là nắng lại hửng lên thôi mà anh ......
    Hn bụi kinh lên được , bụi làm cay mắt em ......... ghét lắm ý !
    Hum nay em ra Tràng tiền ăn kem , cũng lâu rồi fải hok anh
    lâu lắm rồi anh hok cùng em ra nơi ấy
    ....................
    Vẫn nơi ấy , ồn ào náo nhiệt , vẫn là nơi ấy mà em muốn đến .....
    vẫn cái vị ngọt tê lưỡi của kem ........
    hok có gì khác , chỉ có anh là hok ở nơi ấy nữa thôi .......
    Em đau đầu quá anh ạ , daọ này em hay bị úm nhiều , mệt mỏi quá .........
    em gầy đi nhiều , và dạo này em bị mất ngủ , đêm xuống lại đưa em về với khoảng lặng , khoảng lặng làm em nhớ anh ........
    1 chút thôi
    Dù sao em cũng đã thương anh thương rất nhiều mà
    ................
    thui hok viết nữa ,
    cảm xúc nhiều quá làm em thấy mất đi lí trí ...................
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có những khoảng trống không fải để lấp đầy , có những khoảng lặng hok fải để rơi vào hư vô
    Có những nỗi nhớ hok gọi được tên , có những nỗi buồn hok fải để lãng quên .............
    Và có những kí ức hok để xoá đi ..............................
    Có đúng hok ?
    Anh nói xem , có đúng hok anh ?
    Em mệt mỏi khi fải mãi đi tìm những câu trả lời rồi
    Nắng lên làm em mệt mỏi kinh khủng , đầu em đau muốn vỡ tung ra
    sợ lắm cái nắng gay gắt ấy , anh xa em trong những ngày nắng chói chang ấy mà ................
    bất giác . muốn khóc
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ......... em vẫn là em ......... xa lắc 1 khoảng trời ..........
    đọc được ở đâu đó , thấy xa xôi quá ..........
    nhưng khoảng trời xa lắc ấy là anh chứ đâu fải em ..........
    nắng lên , khoảng trời của anh chói loà quá , khoảng trời ấy làm chói mắt em ................

Chia sẻ trang này