1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ké tí
    Trái tim đơn phương nhờ!
    Gửi em, người con gái không xinh, nhưng, em - người ngang bướng, thông minh (theo anh nghĩ). Anh lại đang nhớ về em.
    Hôm nay, em lại bảo phải trả nợ anh, anh sợ cái việc lấy nợ lại của em, vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội cho anh gặp em nữa!
  2. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cái ý là tai-tồ của bạn muadongklanh, khách VIP nhà mìn
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng... Đúng mà...
    Thôi, đừng đi tìm câu trả lời nữa Sữa ạ... Và nếu ko thể làm đc thì cũng đừng nên cố xoá những ký ức ấy đi làm j...
    Cứ để tự nhiên thôi...
    Dạo này thỉnh thoảng tớ cũng nhớ. Mặt đần ra, rồi bất chợt cười một mình. Cười, mà cứ như khóc.
    Nhưng ko sao, vì tớ cũng biết rằng, tớ đã dần dần hết yêu ng` ấy, mà đang và sẽ mãi mãi yêu cái hình bóng ng` ấy mà tớ tự tạo nên thôi...
    Tồi tệ quá phải ko?
    Sữa, có đang như tớ?
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng tháng 4 , gió vẫn miên man đùa tóc em. Hum nay em dậy sớm anh ah , ngày mới yên bình quá nhỉ ?
    Lâu lắm rùi em mới dậy đón bình minh thế này ........ em định nhắn tin gọi anh dậy ,nhưng lại thôi ........... tốt nhất là em hok nên khuấy động khoảng lặng của anh , khoảng lặng mà mãi mãi em hok đặt chân vào được
    Mấy hum nay cứ thấy trái tim mình trống trải 1 cách lạ thường ...... em cũng hok hiểu nổi chính mình .........
    mệt mỏi có , buồn bực có , vui _ cũng có , nhưng vẫn thấy thiếu , thiếu 1 chút bình yên , cái cảm giác mà bên anh lúc nào em cũng có .........
    Nhanh quá ! Tháng 4 rồi anh !
  5. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4... tức là sắp hè rồi.... Em đừng nghĩ tới nụ cười ấm nữa em gáy àh.... Nóng lắm!
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bé sữa buồn lâu nhỉ
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đứng dậy cùng tớ nào, bạn Sữa
    Đã một nửa tháng Tư rồi...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em vừa về quê xuống ........
    Cái cảm giác ở nơi ấy , bình yên trong từng khoảng lặng từng hơi thở ........... bình yên như bên anh của em vậy .........
    Yên Bái mưa nhiều , mưa dường như cũng gieo thêm nỗi buồn vào lòng người Yên Bái vậy....... Đôi lúc thôi em cảm thấy trống rỗng , hok 1 nghĩ suy ..........
    Lại thấy cô độc .......... cô độc trước cả những jì yêu thương gọi tên
    Tháng 4 rồi .......
    Em xa anh đã lâu rồi ...... mà sao vẫn lạc lối trên con đường đi tìm ánh cầu vồng ????
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 17/04/2008
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đêm hok anh ........
    gió ùa về ..........................
    mát lạnh người _
    nắng tháng 4 làm em nặng vai
    gió tháng 4 _ cay mắt em ................
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 17/04/2008
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày nắng
    lại lang thang , em lang thang trên con đường đê đầy gió , con đường có những cánh đồng bát ngát có luỹ tre xanh rì .......... có cảm giác bình yên ......
    gió thế mà vẫn hok xua đi được cái nắng gay gắt
    Những ngày nắng mới tinh khôi !
    Thèm được ăn kem Tràng Tiền , thèm được đi hóng gió trên những con đường của Hn , thèm 1 kí ức bình yên
    Ngày nắng , hum nay em đến lớp rồi chợt ngủ gục trên bàn , mệt mỏi .......
    Lâu rồi , em vẫn giữ thói quen thức đêm .......... và đêm qua em mất ngủ ....
    Ngồi hóng
    gió và trăng ,
    trăng lấp lánh màu bạc , gío _ gío ùa về với nỗi nhớ
    Khoảng lặng ấy . mình em đơn lẻ , em tìm gì hả anh , em mong chờ jì hok biết
    chợt nhận thấy trống rỗng quá ....................
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này