1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bình minh , bình minh từ khi nào anh nhỉ ?em cũng hok biết nữa , ..................
    Lại thêm 1 đêm em mất ngủ .......................... đêm dài quá anh nhỉ ,mình em lặng ngắt trong đêm tối , à hok tối đâu ,còn có ánh trăng lọt qua kẽ cửa , lấp loé , hư ảo ............làm em chơi vơi .........
    Lâu lắm rồi em hok nghe anh chúc em ngủ ngon ,những giấc mơ với em cũng hok còn lành lặn
    Có ai đó , vẫn giục em đi ngủ , nhẹ nhàng như gió vậy
    Giây phút ấy làm em bật khóc ,nuớc mắt lúc nào cũng mặn đắng trong trái tim ............ lâu lắm rồi em hok còn khóc nữa
    vậy mà sao lúc ấy thấy mình yếu đuối quá , tủi thân..........
    hờn trách ............
    Cố chấp
    Kỉ niệm và kí ức đã đi xa rồi vậy mà sao làm trái tim em ngẹt thở
    .........................
    1 chút 1 chút thôi
    em thấy mệt mỏi ...............
    cho em thêm 1 chút yếu đuối nữa thôi .............
    Chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi !
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bé sữa cứ buồn mãi vậy sao?
    Topic này hơn một năm rồi, nhưng đọc từ đầu đến cuối, chẳng khác nhau là mấy, bé sữa ạ!
    Buồn nhanh lên chứ, đã qua tháng 1 từ lâu, và tháng 5 đã về mời gọi rồi đấy nhé!

  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ui za , hình như em cảm thấy đói , cả ngày hum nay em cũng chưa ăn cơm kìa , có hộp sữa vào bụng thui ........
    Tối về hok khí có vẻ mát mẻ hơn chút , thế là cuối tuần rồi ,ngày mai là được nghỉ rùi , sướng !
    Mai nghỉ em sẽ đi chơi , hóng gió .............. hok ngồi 1 chỗ gặm nhấm nỗi nhớ nữa
    Em nghĩ là mình ổn hơn 1 chút rồi !
    Chắc là thế !
    Sau cơn mưa trời lại tạnh fải hok anh ?
    Anh đang làm đồ án rồi nhỉ ?
    Sắp bảo vệ rồi ,nhanh quá ...........
    Tháng 6 ............................ tháng 6 fải hok anh ?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu chứ, nhg vứt cái nụ cười đó sang 1 bên đi, tạm thời tìm nước mắt cũng được ... Nhưng cứ dằn vặt mình mãi thế, mệt lắm ...Kệ bơ hết, cứ cười và hưởng thụ cuộc sống đi đã ... Cứ vùn vụt đi chơi và hưởng thụ cái thú còn độc thân đi đã
    Tớ đi rán khoai vào lúc 5h sáng để ăn nghe chừng có vẻ là 1 điều kì cục ...Tớ mà tớ thích thế, và tớ đi rán khoai đấy, ấy đừng có bùn nữa nhá ^^ Rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ưh, ấy vui đi nhe. Rán khoai ăn ngon lắm, tớ cũng thích món khoai rán lắm cơ. Lâu lắm rồi ko được ăn hic hic hic.
    Cậu này, cố lên. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tạm thế đã ,
    Hum nay mát trời hok nắng nóng nữa , tâm trạng cũng tốt hơn 1 chút
    Cả ngày ngủ vùi rùi cũng fải dậy , đầu đau quá , chắc là tại em ngủ nhiêù
    ^^
    Uống được cốc trà sữa rùi , tỉnh cả người , em nhớ rằng lần đầu tiên anh biết uống trà sữa là khi anh mua cho em ..............
    1 chút thôi em thấy bình yên quá !
    Thở dài 1 cái , gió mát quá , chắc em ra đập hóng gió đây ! chiều rồi mà ..............
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
    Bao nhiêu nữa anh nhỉ .
    Mà có bao nhiêu nữa thì điều ấy cũng hok xảy ra đâu ?
    Bao nhiêu thời gian nữa để em quên được anh ????
  8. planete

    planete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao trên đời lại có nhiều người dại dột thế nhỉ???
    Love in vain!!!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hum nay sinh nhật 1 người , mà em đã từng kể với anh và cả trong topic này đấy , nhưng mà cuối cùng thì anh và chị ấy cũng hok gặp nhau .......
    Cuộc sống mà anh , mỗi sự gặp gỡ là 1 duyên kì ngộ đấy .............
    cũng như em đã gặp được anh vậy
    Hum nay không khí mát mẻ quá anh nhỉ ? Em cũng thấy dễ chịu hơn , nhẹ nhàng hơn
    À , hum nay có người nói em lạnh lùng , khó gần đấy ........ em cũng hok biết nữa , cuộc sống của em hok thuộc về nơi này . em hok mở rộng được trái tim vào đây .............
    Càng ngày em càng ít quan tâm hơn tới những điều xung quanh ........ hok vướng bận tới những nỗi lòng của ai đó
    vô tâm quá hok anh ?
    Em cũng hok biết , nhưng em hok muốn chạm vào cuộc sống của họ cũng như có những khoảng lặng của em mà em hok muốn ai đó chạm vào ...................
    1 chút thôi , nhớ anh !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày có gió , chắc là đợt lạnh cuối cùng của

Chia sẻ trang này