1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày có gió , chắc là đợt lạnh cuối cùng của mùa đông năm nay .......... hanh heo tràn về , trong nỗi nhớ và kí ức
    Yêu thêm cái lạnh cuối đông , ,,,,,,,,,,, em yêu mùa đông lắm anh à , yêu thêm cả những cơn gió lạnh cả vào trái tim , yêu thêm cả nỗi nhớ ...........
    Nhưng gío về lại thấy trái tim chạnh lòng .......... nỗi đau của kí ức ,
    Muốn lắm 1 bờ vai để dựa , và 1 vòng tay ôm lấy em ^^
    ..................
    Gió về , lại đuợc um chăn ngủ vùi thật sâu , chìm sâu vào giấc ngủ và lãng quên đi hiện thực .....
    Gió về em lại ăn kem , lại lang thang trên con đường đầy gió
    Gió có cuốn em đi , ....................................???
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ........
    Dẫn lối anh về nơi hạnh phúc.
    Em đã thôi khóc nên sẽ mỉm cười
    Mở lòng mình và xem anh như bạn
    Dẫu ngày mai không bao giờ đến
    Vẫn sẽ cùng anh đi hết một con đường
    Em không thể nói nên chỉ đợi chờ
    Nhìn anh bước qua mà không ngoái lại
    Gió chẳng thổi mà sao mắt long lanh
    Nơi em sống không có những vì sao
    Em vẽ chúng trong những giấc mơ dài
    Thả vào đêm khi bình minh ló dạng
    Em có tất cả nhưng lại không có anh
    Em một mình nên không hứa hẹn
    Tạm biệt anh mà lòng sao thổn thức
    Thời gian sẽ ngừng, khép ký ức trong ta ...............
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Ngày có gió , lành lạnh thick quá anh nhỉ? Anh có muốn đi ăn kem hok ?
    Chắc là anh lại đang vùi đầu vào với đồ án .........
    Hum qua em chợt tỉnh giữa đêm , vì lạnh ........ với tay lấy cái điện thoại , mở ra như thói quen chỉ để xem có tin nhắn hok ...... nhưng đấy chỉ là phút choàng tỉnh trong giấc mơ thôi ......
    Giấc mơ hok bình yên !
    Lại lang thang 4room , blog , lại nghe nhạc ........... Cuộc sống như dài thêm với ngày lạnh như thế , và khoảng trống trong em lại nhiều thêm ........ biết làm sao để vơi đi khoảng trống ấy , làm sao để xoá đi những nỗi buồn những hờn tủi
    Em vẫn chỉ là con nhóc ham chơi ....... ngốc nghếch .... dại khờ
    Em thấy nặng trên đôi vai nặng trên đôi chân của mình quá anh à , con đường của ước mơ , của cầu vồng đấy mà sao em thấy chùn chân bước ?
    Em cũng hok biết nữa
    Anh !
    Tự dưng em thấy bị bỏ rơi , 1 chút thôi anh à ..... những người ấy , cũng quý em lắm , cưng em lắm , và em cũng thế .........
    Nhưng rồi gió cũng cuốn họ đi , xa khỏi cuộc sống của em , như anh vậy ..........
    1 chút thôi ! thấy tim mình có gió !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuối tuần rồi anh !
    Lại lang thang trên blog , trên forum ............. cuộc sống có nhạt màu quá hok anh ?
    Em thấy mình tự dưng đang ì lại , trước cuộc sống này .........
    Vẫn cứ là em , đi ôm lấy những jì người ta gọi là quá khứ , vẫn cứ là em .......... đứng lại chờ ai đó ............
    Có chăng chỉ là những suy nghĩ cay đắng hơn , có chăng chỉ là những nhận định về 1 cuộc sống hok màu hồng ..........
    Còn lại là những jì nhàn nhạt
    Có phấn đấu jì cũng hờ hững 1 nửa , có đam mê cũng hok trọn vẹn , lòng nhiệt tình cũng vơi mất đi đâu
    Em hok hiểu nổi nữa ...............
    Bao nhiêu bận rộn bao nhiêu công việc cũng hok xoá đi nổi bóng hình 1 con người hok yêu em .........
    Tự dưng em thấy đau lắm ! Đau trái tim ................................. thấy cay sống mũi nữa ,
    Chẳng khóc , nhưng thấy thất vọng về chính em .....................
    ............
    Bực mình và mệt mỏi !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hỏng thêm nốt 1 cây hoa em trồng , còn lại là 1 mầm xanh còi cọc , sâu ăn ..........
    uh đấy 1 mầm non em nâng niu hơn chính mình , ........ cuối cùng cũng quay lưng lại với em ...... bất giác thấy tim em đau
    Những mầm hoa em trồng cho tháng 6 , cho tháng 6 đấy anh
    Cho ngày em sinh ra , và cho ngày anh trưởng thành ..........
    hết rồi , tất cả cũng chỉ còn là hư vô, hết tất cả rồi .............
    Mệt mỏi quá anh à , em thấy tim mình đau ,
    Sao , em hok giữ được cái jì là của mình ???
    Tấc cả đều bị gió cuốn đi , về nơi xa lắm
    Chỉ còn có em trên con đường cô độc của gió thôi
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    tớ thấy tớ mệt mỏi với những hi vọng của bản thân quá nhiều. Tớ thấy chán nản nhiều thứ quá rồi.
    Không hiểu sao besua vẫn có thể giữ mãi 1 tình cảm tốt đẹp đến thế cho người ấy nhỉ.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tớ yêu và tớ tồn tại ............ thế thôi !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

    anh à ! em đang nghe nhạc đấy , bài hát Bình Yên
    Nghe thấy bình yên lắm !
    Bình yên để gió đưa em về ......... Sóc Sơn hôm nay mưa đấy anh !
    Mưa có thêm chút gió , em lại lang thang với gió ........ nơi ấy mênh mông rộng lớn lắm , mặt hồ lăn tăn những con gió , đồng cỏ xanh rì , và những bãi đá rộng lớn ..........
    Đá nằm đầy , vững chắc rêu phong quá nhỉ
    Nếu thời gian có quay lại chắc em sẽ viết tên anh lên đá , để gió hok cuốn anh đi
    ..........................
    Bình yên ! Mà sao vẫn thấy thiếu !
  9. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    À hèm, thế thì em phải cố gắng luyện chút công phu, khắc luôn lên độ vài chục hòn, để cho nước chảy nó mòn lâu
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày mai em lại về Yên Bái anh ạ !
    .....................
    Thân thương và nhớ lắm !
    Em sẽ nhờ gió gửi cho anh , chút nắng của Yb , chút bình yên của Yb , thêm cả chút nhớ nữa nha anh !

Chia sẻ trang này