1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thế là cũng xuống trường rồi ............. huhu mấy hum nay em bị ho , mệt mỏi lắm
    Cứ như người đi trên mây ý , mơ mơ màng màng ...............
    Đêm hum trước em ở lại Hn , lâu rồi hok ở trong đêm Hn , ồn ào xen lẫn tĩnh lặng ........ và chẳng là nơi bình yên cho anh
    Anh à ! Em thấy mệt mỏi , mệt mỏi thật sự
    Có ai đó nói rằng em ick kỉ với tình cảm của em , em tham lam trong tình yêu
    Và em tự dối lừa chính mình .........
    Tự em làm em đau , tự em muốn khóc ..............
    Và tự dưng ứa nước mắt
    Em hok biết đó có fải là sự thật hok nữa .......... nhưng lâu nay rồi chỉ là em làm khó cho em , chỉ là em tự làm mình ngã ........
    Cái hình ảnh con người quay lưng lại với em ,,,,,,,,,,,, nó đã xa thật xa rồi
    Anh à , em ick kỉ thật sao , em tham lam thật sao ???
    Cả đêm qua em hok ngủ ,,,,,,,,,,,, nhắm mắt lại em lại thấy chóng mặt , bóng đêm làm cho em sợ , sợ đến ngạt thở .......
    nước mắt cứ ứa ra ,
    Lần đầu tiên em thừa nhận , khóc vì em muốn khóc , hok fải lấy lí do vì 1 con người ..........
    Em thấy tim mình nhói đau , đau lắm anh à ,
    Yêu 1 người .......... mà sao em thấy cô độc đến thế
    Yêu 1 người mà hok hiểu nổi chính mình ,
    Yêu 1 người mà sao ??????????????????????????????????????????????????????????
    Hok biết nữa ,
    Sắp sinh nhật anh của em rồi
    Vẫn là những ngày tháng 5 đầy nắng ấy ,
    Và có lẽ , em sẽ đi sang con đường khác anh ạ , con đường hok có hoài niệm ấy nữa
    Em hok muốn ick kỉ với chính trái tim em !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à , úm mãi vẫn chưa khỏi , mệt thế nhỉ ?
    hum nay người em lại nổi hết mẩn đỏ lên , hok bít là làm sao nữa ..........
    Đêm qua , em ngủ muộn , trong đêm em nghe thấy tiếng ve , ve kêu trong đêm , ........... vang lên theo nó là mùa hè chói chang đang đến .,
    Nắng tháng 5 , vàng cả khoảng trời , .......... tháng 5 ùa về trong nỗi nhớ
    Chán lắm ,
    mệt lắm , nhớ nhung mãi ..........
    bực mình quá ,
    bực thật đấy anh ạ ..........
    Sao cứ là nhớ , sao cứ là hoài niệm , sao cứ là nỗi buồn ,
    sao em hok đứng dậy ???
    Em có chờ 1 ai nâng em dậy đâu , mà sao cứ vấp mãi thế .......
    Em chẳng đi tìm câu trả lời nữa đâu .....
    Em mệt thật rồi , em hok cần nữa đâu những giọt nuớc mắt trong đêm ............
    Em cần bình yên , bình yên trong trái tim ...........................
    và có ai đó nói bình yên là nụ cười của em
    1 ngày nắng tháng 5 , vàng như nỗi nhớ , vàng như loài hoa em vẫn thick , 1 ngày em cười thật tươi trong nắng gió ,

    1 ngày .............. em hok nhớ anh !
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi tớ thấy nỗi nhớ là mệt mỏi...
    Tình yêu là mỏi mệt...
    Mỗi ng` ai cũng cần một góc riêng trong chính trái tim mình... Sữa hãy dành tình cảm cho góc riêng ấy nhiều hơn nhé...
    Ko ai có thể chỉ mãi yêu một bóng hình, mà nhất là khi bóng hình ấy càng đuổi chỉ càng thấy mình để vuột mất thôi đâu...
    Một ngày tháng 5, chúc Sữa mau khỏi ốm nhé!!! Nhớ kiêng gió và kiêng nước nhé. Nhớ ăn uống nhiều vào nhé. Nhớ uống thuốc chống dị ứng nhé.
    Lại ôm một cái nào
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chúc bé sữa luôn giữ nụ cười hạnh phúc của mình nhé!
    Đọc bài này của bé thấy dường như tim bé bình yên hơn rồi!
  5. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc mừng s/n Kai nào, Happy birthday ! Successful
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à , sáng nay em dậy sớm lắm , 5h hơn đã dậy , hum nay chị bạn em cưới em đi bê tráp đấy ^^
    ............
    Hum nay em nhìn thấy ở đâu đó sắc đỏ của hoa phượng ......... 1 góc trời nào đó , sắp hè rồi , nhanh quá anh nhỉ ?
    ..................
    Đêm qua nhắn tin với anh ......... lâu lắm rồi , lâu thật anh nhỉ ?
    Chợt thấy tim mình bình yên lắm .......... lâu lắm rồi emmới nghe anh chúc em ngủ ngon ! Và em đã ngủ thật ngon
    Cả 1 ngày bận rộn , xoay như chong chóng , đến giờ phút này em mới được nghỉ ngơi .......... nhưng vẫn nở 1 nụ cười thật tươi trên môi ..............
    Hạnh phúc đơn giản và bình dị thật . Dù sao đi nữa , anh vẫn là 1 nụ cười ấm đặc biệt trong trái tim em .............
    Hum nay em đăng kí đi chiến dịch Mùa Hè Xanh , mùa hè năm nay sẽ là 1 mùa hè bận rộn hok có những khoảng trống để em hồi ức lại những ngày nắng chói chang ấy nữa . Có thể là em sẽ đi 1 nơi gắn bó với anh như HN đấy .................
    Mấy tiếng nữa là sinh nhật anh rồi ! Giờ này năm trước anh còn nhớ hok nhỉ ? Hình như lúc ấy anh vẫn đang đưa em đi chơi ...........
    Smile ....
    Ko nói nữa .................... ko đào kí ức nữa đâu anh . Mệt lắm !
    Trời đang mưa anh nhỉ ? Gió mùa đông bắc về đấy anh , những làn gió đi qua mới thấy nụ cười của anh ấm thế nào .....
    Em về ngủ đây , 1 ngày bận rộn qua đi rồi !
    Chắc là em sẽ ngủ thật ngon đấy ! À , hok đâu , mà là rất ngon !
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Sữa à, ban đầu chị đọc thấy em viết ai đó "là nụ cười ấm trong tim em", uhm, ai chả có cái quền giữ lấy hình bóng đẹp nào đó, cho riêng mình.
    Nhưng khi vào blog, vào cái photostream của em, xem ảnh của em, chị lại nghĩ, đáng lẽ, em chính là nụ cười ấm, đúng chứ?
    Em yêu nụ cười ấm của người ta là vì ngta đã từng gọi em và nụ cười của em ấm.
    Ai đó, nói, em đã bình yên lại.
    Mà đâu, chị thấy em vẫn khắc khoải, vẫn thổn thức.
    Chả trách đc, em mới đôi mươi, cái tuổi rực rỡ, còn tinh nguyên, còn tươi trẻ.
    Khi nào gặp một ai đủ tự tin, đưa em ra khỏi những giấc mơ, kéo những nỗi nhớ trở thành thực tại, lúc bấy giờ, mới là tình cảm thực sự, mới là tình yêu thực sự, xứng đáng hơn. Em ạ.
    Đôi dòng,
    Thân
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Sinh nhật anh !
    Gió về anh ạ , gió vẫn hun hút cuốn đi trên những miền không tên , mưa xối xả trắng bầu trời .............
    Gió mùa đông bắc đấy anh , trời se se lạnh ...... cái lạnh ít ỏi trong tháng 5 , cái lạnh của những ngày chớm hè và rồi .....
    chợt nhận ra là em đang nhớ 1 nụ cười ấm ..........
    Sinh nhật anh !
    Thời gian trôi đi nhanh quá , ngỡ ngàng nhìn nó đi qua , tháng 5 rồi ! Mới thế mà đã 1 năm qua đi , năm trước anh còn đưa em đi ăn kem nữa ....... tất cả vụt qua như 1 giấc mơ ! 1 giấc mơ hok lành lặn
    Sinh nhật anh !
    Sáng nay em vẫn gửi 1 tin nhắn cho anh vào lúc 00h , em vẫn đợi anh reply , anh nhắn tin cho em .......... khác lắm , em biết chứ , thời gian qua đi , anh của em cũng khác đi nhiều rồi ! Và em trong anh cũng hok như ngày xưa nữa ............
    Sinh nhật anh !
    Trong những ngày bận rộn , anh đang làm đồ án ra trường , với những đêm thức trắng .......... biết đấy , nhưng em hok chia sẻ được gì hơn với anh .....
    Em hok muốn khuấy động thêm nữa vào khoảng trời ấy nữa , nhất là khi nó đang rất cần bình yên !
    Mặc dù ngay bây giờ đây em rất muốn ở bên cạnh anh , ngắm nụ cười anh và cùng anh thắp những ngọn nến lung linh của tuổi mới ,
    Sinh nhật anh !
    Đã gần nửa năm rồi em hok gặp lại anh .
    Xa anh ....... em đang tập dần cuộc sống hok có anh ở bên
    Đôi lúc tự hỏi tim mình đã thật sự bình yên !
    Đôi lúc em vẫn lau vội những giọt nước mắt vì nhớ anh , mỗi khi gió về , lại thấy tim mình nhói đau .......
    1 chút 1 chút thôi ................
    Kí ức về anh về 1 nụ cười ấm trong trái tim em là điều mà em hok thể đánh mất đi , dù chỉ là 1 phần nhỏ nhất .....
    Xa anh ....
    Em đã hết yêu anh chưa ? .......cũng hok biết nữa .......
    Có lẽ rằng hok khi nào em hết yêu anh cả , nhưng cũng đã đến lúc em cất anh vào 1 góc nhỏ trong trái tim rồi , 1 góc nhỏ mà hok có gió cuốn đi .......... hok bao giờ !
    Để dành fần còn lại cho cuộc sống đang chào đón em , cho những nụ cười xung quanh em ........
    Dẫu rằng hok fải 1 nụ cười thật ấm , nhưng là những nụ cười đang hàng ngày xoa dịu trái tim em .....
    Cuộc sống trôi đi , em lớn lên , trưởng thành với ngày mới , với những nghĩ suy ........ nhưng đôi lúc em vẫn muốn là 1 cô bé bên anh , là besua ngày xưa mà anh vẫn biết .......... muốn , muốn lắm anh ạ !
    Nhưng em hok có sự lựa chọn cho con đường mà em đang đi ..... con đường ấy ngày càng xa anh của em nhiều lắm , con đường em đi tìm cầu vồng và gom nhặt mảnh vỡ nơi trái tim ............. để 1 ngày trái tim em thật sự bình yên trước anh .
    Sinh nhật anh !
    Hok hoa , hok quà , chỉ có tình yêu và những lời chúc em dành cho anh , .
    Chúc anh tuổi mới đủ bình yên , ấm áp và hạnh phúc ! Quan trọng hơn nhất là đạt kết quả cao trong lễ bảo vệ tốt nghiệp ... Đấy là những điều em hok mong gì hơn !
    Em thấy nơi đâu hửng nắng kìa , nắng mang ấm áp tới sinh nhật anh đấy , bình yên anh nhé ! Nhanh thôi , tháng 6 chào đón anh bằng những bông hoa hướng dương cho ngày anh thành công !
    Happy birthday to Kai !
    [​IMG]
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người ta khổ vì thương không phải cách , yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người ...............
    Có fải thế hok hả anh ......... Em biết là nó chẳng sai đâu .........
    Mấy hum nay em mệt quá .....
    Chị Bi đó , chị nói rằng em chẳng bình yên đâu ....... em biết chứ , em vẫn cứ tự lừa gạt chính mình thôi ......
    Làm sao đây ? Làm sao để thấy bình yên ......
    Em vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi với mọi điều quanh em ... nhưng anh à , anh chẳng biết đâu , chìm trong đêm tối là khoảng lặng với em và nước mắt
    .... với giấc mơ hok lành lặn
    Mấy hôm , em chẳng viết cho anh nữa , vì khi lên đây em hok thoát ra được nỗi nhớ ùa về , vào tim em ...... đau nhói
    Nắng lên . mệt mỏi ..... quá anh à
    Mệt với tình yêu hok lối thoát , mệt với nỗi nhớ hok nói được thành lời
    Em lại chìm trong cái ốc đảo của chính mình , điện thoại em trở về với bộ nhớ máy nơi ấy chỉ có duy nhất 1 số điện thoại thôi , con số thân thuộc như nỗi nhớ ý ............
    Ngoài ra hok có 1 cuộc điện thoại nào em bắt máy , hok 1 tin nhắn nào reply
    Thật ngu ngốc !
    Biết vậy mà hok thoát lên được anh à !
    Em cứ íck kỉ gặm nhấm cái kí ức ý đến khi nào nữa đây ?
    Bình yên là đâu ?

  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Mỗi lần đọc bài của bé lại nghĩ về một người, lâu rồi kô gặp anh chẳng hiểu nụ cười của K có còn như trước không?
    Một nụ cười nồng ấm đến lạ lùng.
    Lần cuối gặp anh có lẽ từ trước tết, nhanh quá và cũng từ lâu rồi nhỉ? Anh gầy lắm, mỗi lần gặp là thấy anh gầy hơn trước. Chỉ có nụ cười là không thay đổi.
    Ít có dịp gặp nhau dù ở gần, chỉ biết liên lạc qua những tin nhắn đt bâng quơ, hỏi thăm nhau dạo này thế nào? ra sao?Nhớ.............

Chia sẻ trang này