1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Bao giờ... Cho đến bao giờ...?!"
    Có lẽ chỉ có cậu mới có thể quyết định đc câu trả lời đó thôi little Candy ah...
    KHÁT VỌNG - Đoàn thị Lam Luyến -
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh...
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gửi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi...
    ... mà sao... anh ơi...
    Ko ôm nổi...
    ... trái tim...
    ...một con người...
    -----------------------------------
    BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN - ko rõ tên tác giả -
    Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
    Khi anh không thể yêu em hơn nữa
    Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
    Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
    Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
    Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
    Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
    Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
    Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
    Em không thể và chúng mình... không thể
    Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
    Câu thơ này có tới được cùng anh
    Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
    Em mãi yêu anh một tình yêu ...không thể
    Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu...
    --------------------------------------
    Có lẽ tớ giống bài thơ thứ nhất, và Sữa thì hiện giờ đang như bài thơ thứ hai...
    Nhưng ko sao, yêu mà...
    Hãy để tình cảm của mình tự buông tay nụ cười ấm ấy, để còn đón lấy một nụ cười khác, có thể ko ấm áp như thế, nhưng lại dịu dàng bình yên cho đến suốt cuộc đời thì sao...
    Giá tớ có thể chia sẻ với Sữa được nhiều hơn nhỉ...
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thứ tình.
    Có đau khổ.
    Có sung sướng.
    Có mật ngọt
    Có đắng cay.
    Tóm lại là có nhiều thứ.
    Nhưng yêu thì cứ nói là yêu.
    "Em yêu anh."
    "Anh yêu em không?"
    "Anh có thể nói anh yêu em không?"
    Đại khái là đôi khi con người ta có thể nói ra những lời sống sượng đó. Chả sao cả.
    Cũng ko mất gì cả.
    Có thể được câu trả lời.
    Nếu đối phương im lặng.
    Cũng là 1 cách trả lời.
    Để tim mình tìm lấy bến đỗ khác.
    Được những gì xứng đáng hơn.
    Hoặc tối thiểu cũng ko phải rền rĩ.
    Không phải thổn thức.
    Không phải đau vì cái điều do chính mình tạo ra.
    Hì.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh
    Em đang ở gần anh lắm đấy .......... 1 nơi quen với anh , quen với em ........
    Hn , lúc nào cũng ồn ào . náo nhiệt ................. và thân thương
    Em đang vùi mình vào cái góc nhỏ , vào khoảng lặng của riêng em ........
    Em đang mệt mỏi , em cần tĩnh lặng , 1 chút , 1 chút thôi anh
    Chắc là sẽ ổn hết mà , rồi tất cả sẽ lại đi vào quỹ đạo của nó ,
    Rồi ngày mai em sẽ đứng dậy và bước đi
    Anh hok biết đâu , mấy hum nay em làm mọi người lo lắng lắm đấy ........ nếu anh biết , hok hiếu rằng anh có muốn chia sẻ với em .....
    Em trốn vào cái khoảng lặng mà hok muốn ai đặt chân vào !
    Em lại đi , lại lang thang , những con đường mà em đã từng đi ...... những góc quán quen thuộc
    1 chút mưa của Hà Nội , bình lặng thế , nhưng chẳng bình yên đâu !
    Ngốc nghếch ,
    hok fải là em hok dám nói 1 tiếng yêu , hok fải là em hok nói được 1 nỗi nhớ
    mà là có người đã cố tình hok thừa nhận nó
    Chẳng biết fải làm sao đây ?
    Hờn tủi , 1 chút thôi anh à !
    Em đang nghe nhạc nè
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/Y2h1YyBuZ3Ugbmdvbg==/nhac-music-mp3--chuc-ngu-ngon.html
    Chúc ngủ ngon đấy anh !
    Anh đã là người vẫn thường chúc em ngủ ngon ......................
    ngày hum nay em chúc anh ngủ ngon , 1 giấc ngủ bình yên anh nhé , hok lo toan muộn fiền , hok bài vở đồ án nữa .........
    Ấm áp như anh vẫn vậy !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à !
    Hôm qua Hn mưa to quá anh nhỉ ?
    Mưa , mưa trắng trời , mưa ào ạt .........
    Mưa về , ..............
    Tiếng mưa bao trùm cả khoang gian , vậy mà em vẫn nghe ở đâu đó , âm thanh của nỗi nhớ
    .......................
    Sáng nay em dậy từ sớm , HN sau 1 cơn mưa , , còn sót lại chút không khí lành lạnh , hiếm có của những ngày tháng 5 ...............thanh bình thế !
    Vậy mà sao vẫn thấy thiếu ???
    Hum nay em nhìn thấy màu vàng của những cánh hoa hồng , rạng rỡ thế , cái loài hoa mà em vẫn yêu .......
    Lên đường rồi vẫn mang theo 1 nỗi niềm , vẫn thấy trái tim băn khoăn ,
    Anh của em dạo này thế nào ? .......... có còn nhớ đến em ???
    Em vẫn thấy mệt mỏi quá anh à !

  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ ta mới được yên lòng với cái gọi là "yêu"?!
    Có lẽ là ngay lúc này...
    Hoặc là rất rất lâu nữa...
    Quyền lựa chọn nằm trong lý trí của mình đấy, Sữa ah...
    Một đêm vắng...
    Thương nhiều...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ước gì
    Được nở 1 nụ cười theo đúng nghĩa của nó ,
    hok kèm theo giông bão ...............
    Mệt !
    Em thấy ngạt thở ............!

  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có viết cho người có nụ cười đểu không? Mình có nụ cười thân thiện thế mà bọn nó toàn bảo mình cười đểu. Bực không chịu
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Vậy là gần cuối tháng 5 rồi anh ! Thời gian vụt bay qua mắt ai .....
    Hum nay nhà Gemi bắt đầu sinh nhật , và cũng sắp đến sinh nhật em rồi ! Lạ thật , sao em cứ thấy có gió đi qua trái tim em nhỉ ?
    Ngày hôm qua em bất giác nhấn gọi vào số máy anh ! Và anh hiệp bắt máy , thà rằng đừng bắt máy còn hơn .......
    Đôi lúc em tự hỏi , hok biết yêu thương có là tội lỗi hok , mà sao ........ cả anh và em lại như thế ?
    Gần sáng nay em mới chợp mắt được 1 chút , anh hok biết đâu , mấy hum nay em mất ngủ ...........
    Em chìm trong đêm lặng ngắt , bước ra khỏi cái vỏ ốc ấy mà sao thấy khó quá vậy anh !
    Đôi lúc cũng có những khoảng thời gian em như thế , đến em cũng hok hiểu nổi mình !
    Cuối tháng 5 rồi anh !
    Cho em 1 chút thời gian nữa anh nhé !
    Em sẽ hok fiền lòng anh nữa đâu!
    Thật đấy !

  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thật đấy ^^
    Sữa sẽ ko bao giờ fải fiền lòng nữa...
    Vì sẽ ko ai có thể cho fép mình làm fiền lòng một viên kẹo sữa dễ thương như vậy...
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à !
    Đêm qua em hok ngủ đấy !
    thức xem đá bóng đến gần sáng , rồi hum nay em đón bình minh sớm .......
    Chắc là đêm qua anh cũng hok ngủ ......... em biết anh và em có chung 1 sở thick mà ........
    Trong lúc ấy , em thấy nụ cười của người chiến thắng , giọt nước mắt của người thua cuộc ,
    và cả những giọt nước mắt hạnh phúc ..........
    Smile !
    Đôi khi , nỗi đau của người này lại là niềm hạnh phúc của người khác , cuộc sống khắc nghiệt quá anh nhỉ ?
    Em biết chứ .............
    Em biết những giọt nước mắt em khóc chứ ..........
    Đau 1 chút thôi , buồn 1 chút thôi ! Nhưng trong sâu thẳm trái tim em , hơn ai hết chỉ mong cho anh được bình yên và hạnh phúc ..............
    Mấy hum nay mọi người bảo em nóng tính nhiều , hay cáu gắt , quát ..............
    Xấu thật fải hok anh , mệt mỏi lại đi trút lên người khác ..........
    Em sẽ hok thế nữa đâu anh ah !
    Thật đấy !
    Em thấy ổn hơn rất nhiều rùi !
    À , hoa hướng dương đó anh , bông hoa duy nhất còn sót lại đó anh , đang dần hé nở rồi anh à ,
    tháng 6 sắp về với anh và em rồi !

Chia sẻ trang này