1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh à !
    Hum nay em muốn ăn kem quá anh à !
    Thèm ăn kem Tràng Tiền , nhớ Hồ Gươm ........ và hiển nhiên rùi , chút jì đó ............. nhớ anh của em !
    2 hum nay rồi , em thấy lòng mình bình lặng thật , bình lặng như bầu trời tháng 5 hok một gợn mây ..........
    Smile !
    Nhanh nhỉ , lại 1 cuối tuần nữa rồi ........
    Lại lang thang trên nét ..........
    Hum nay em đọc trên box có topic nói về ung thư khi hút thuốc đấy !
    Anh đang làm đồ án đêm , chắc lại càng hút nhiều hơn ........
    Anh fải biết jữ jìn sk đấy , nhớ chưa
    Sắp tháng 6 rồi , sắp bảo vệ rùi đó ................
    Trời Ss lại đang nổi gió rồi .......... có lẽ tối nay sẽ mưa .............. em sẽ tập chấp nhận những cơn mưa ........ chấp nhận những ngày nắng chói chang
    Chấp nhận thêm 1 fần của cuộc sống ........
    Smile !
    Thật đấy !

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Ngày cuối tuần !
    Hum nay em dậy muộn lắm 10h30'' ............. lâu rồi mới được ngủ 1 giấc ngủ ngon và sâu thế .............
    cảm giác thật dễ chịu
    Ngày tháng 5 , nắng lung linh dễ vỡ .................., nắng chiếu rọi vào fòng em ...........
    Chợt thấy nó hok đáng ghét lắm anh nhỉ ??/
    Hoa hướng dương sắp nở rồi , em thấy màu vàng đang chớm dần ra ........... bông hoa duy nhất còn sót lại , bông hoa được lớn lên bằng tình yêu của em
    tự dưng thấy vui !
    Hum nay em thấy bình yên !

  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    ...Chẳng thể nào ép được trái tim mình đâu anh!
    Người ta thương nhau vì duyên, vì kiếp.
    Người ta yêu nhau vì ai cũng biết
    Phải đi tìm "một nửa" ở nơi đâu!
    Anh chẳng thể nào thấy được trong mắt sâu,
    Dịu dàng em, đắm say em như màu lửa,
    Dẫu tình yêu có vẹn tròn hay dang dở
    Em mãi còn yêu
    Anh xa em. Anh đã khác đi nhiều.
    Em cũng không còn là mình thuở ấy
    Anh và em. Chúng ta đều biết vậy!
    Sao vẫn xót lòng khi mắt gặp mắt trao.
    Chẳng thể nào...
    Quên được tất cả đâu anh!

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Nắng tháng 5 , đau đầu quá ......... sắp hết tháng 5 rồi , nhanh thật fải hok anh ?
    Hum nay em tìm lại được 1 fần kí ức , xa xăm lắm ...............
    Nhưng bình yên và ấm áp .......
    Hum nay em có cảm giác đau nhói , 1 chút thôi , hok fải vì em nhớ anh đâu ,
    Mà là vì mệt mỏi quá đấy , cuộc sống này khắc nghiệt quá nhỉ
    Mà sao anh cũng bon chen ..........
    Muốn có , cảm giác trong vắt khi bên anh ......
    Bình yên !

  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh à , hoa hướng dương nở rồi đó ............
    Smile !
    Hoa nở đẹp quá fải hok anh ?
    Cuối cùng thì hướng dương cũng đã nở hoa .......... tình yêu , thời gian , sự nâng niu , chăm sóc em dành cho ........
    Smile !
    Ấm áp , hạnh phúc và bình yên quá anh à!
    Màu hoa vàng như nắng , rực rỡ như nắng tháng 5 , bông hoa trong tháng 5 dành cho anh , cho nụ cười ấm của em ...........
    Và chào đón tháng 6 nắng gió
    [​IMG]
    Tặng anh bông hoa có màu của nắng này .......... và hẹn anh 1 ngày tháng 6 chói chang anh nha !
    Nhanh thôi , ngày anh ra trường ..........
    Và con đường anh đi , có lẽ lúc ấy sẽ càng xa em hơn .......
    Nhưng chưa khi nào em thấy bình yên như lúc này , và chưa khi nào em mong nhìn thấy ngày anh thành công hơn lúc này........
    Love !
    [​IMG]
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh à !
    Nắng quá đi mất thôi , những ngày cuối tháng 5 sao nắng nóng thế ???
    Nhà gemi của em lại sắp tổ chức sinh nhật rùi anh ạ !
    1 năm lại qua đi , hok vội vã ......... nhưng chỉ thấy thiếu hok biết rằng có bỏ sót điều jì hok
    Năm nay sẽ hok có lời chúc mừng của anh ........... và hok biết sẽ lại có hok ánh cầu vồng anh đã chỉ cho em ........???
    Thứ 4 rồi , 1 tuần lại sắp qua đi , cuối tuần này em lại xuống Hn đó , đã lên kế hoạch hết rùi ......... vậy mà lại có việc của trường ..... hix , ghét thế hok bít được
    Nhớ Hn đầy nắng , nhớ chiều hồ Gươm lộng gió , nhớ kem Tràng Tiền , nhớ hoàng hôn tại bến HQ .....
    Tháng 5 qua đi , nhanh như gió ...........

  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió đến và đi.....
    Tình yêu đã đến...liệu rồi có ở lại?
    Anh biết không? Em yêu anh ngây thơ lắm....Em chẳng hiểu sao mình yêu anh! con người mà thật sự chưa bao h em nghĩ em sẽ yêu!
    Anh biết không? Lại lần nữa em khóc vào lúc nửa đêm.........và lại lần nữa vì anh! anh này,đã bao h anh nhìn thấy em khóc chưa nhỉ? như bi h í.....nước mắt khẽ lăn thôi...em thích cảm giác nước mắt lăn dài trên má...em thích cảm giác thấy nỗi đau chảy đi....nhẹ tênh! gió thổi...man mát....
    ANh biết không? em thích ban đêm...vì lúc í là khi em im lặng ....em không nói...chẳng cười...là khi em viết....và nghĩ! là khi em chính là em! em không phải cười giả tạo! không phải nói hay đùa ....để biến em thành 1 con rối- mà chính em điều khiển
    Anh biết không? dù thích ban đêm, nhưng em vẫn thích những đêm chat với anh hơn.! thích cảm giác em hiểu anh hơn, thích cảm giác là có người đang nhớ em- cũng như em đang nhớ người í :x
    Anh biết không? em thích mùa đông...bởi vì nó lạnh lẽo và cô độc ! như con người vậy! em thich sự cô độc và cũng sợ nó! em thích vì khi con người ta yếu mềm nhất cũng là lúc mạnh mẽ nhất! khi em khóc cũng là lúc em cứng rắn nhất.....Em thích mùa đông bởi vì nó cho em hiểu......con người ta cần nước mắt để hiểu giá trị của hạnh phúc! mà anh biết không? Anh lại là hạnh phúc của em....
    Anh biết không?em thích nắng....vì nắng ấm lắm...vì nắng màu vàng ươm....kiêu ki! Mà cũng tại vì dưới nắng dường như em trắng hơn tí...và xinh hơn tí...em thích người iu của anh phải xinh...em thích anh phải tự hào vì em! nhưng chưa bao h em làm được.......Em thích hòa với ánh nắng kiêu hãnh.....cầm tay anh...để nói rằng : nắng ơi...mày có mặt trời...còn tao có anh...
    Anh biết không? Em thích mưa...thích lắm..vì em thíc cảm giác ướt nhẹp cả người...thích được anh quan tâm nhắc nhở! thích cái lạnh man mát nhưng buồn của mưa..thích mưa thì mưa xong...trời sẽ sáng.....sẽ trong....Vì mưa là nước mắtg của ai đó.....cho 1 ai đó....Vì mưa đẹp...vì mưa ngọt ngào...nhưng cũng rất lạnh....
    Anh biết không? em thích gió...vì í..gió thổi đến rồi đi..nhan lắm...nhưng aicũng nhớ! Vì gió đi trong nắng....thổi qua mưa...và cười với em! Vì gió nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng ấm....nhưng cũng rất lạnh lẽo! Vì gió làm tóc em bay...vì gío gửi lời yêu của em đến anh...vì gió nhắc em rằng anh đang nhìn em kìa....má em ửng hồng.....môi em chúm chím....và gió mỉm cười.
    Anh biết không? em cũng thích cả cười nữa.....em thích mình tươi tắn và vui vẻ...em thích mình năng động ..em thích anh cũng cười vì emcười...em thích anh không phải lo lắng rì cho em cả...Anh ơi...em là người lớn rồi mà.....Em biết cách cười mà...
    Anh biết không? em không thích khóc đâu...vì khóc rât xấu...vì khóc rất mệt....nhưng em lại hay khóc...
    Cũng như anh í...em không thích yêu anh đâu...sao cứ yêu anh? yêu anh em toàn khóc...yêu anh em toàn tủi thân....yêu anh mà anh không hiểu........
    Anh ơi........hay anh làm nắng nhé? để em sẽ thật xinh trong anh..
    Hay anh làm mưa nhé? em sẽ là nắng chiếu vào mưa....và mình sẽ nắm tay bên chiếc cầu vồng xinh đẹp
    Hay làm gió vậy? để dến bên em mọi lúc em cần...........
    Mà thôi....anh cứ là anh í......
    Anh cứ là người em yêu nhất.....cứ là người xa em nhất......cứ là người làm em khóc nhiều nhất í.............
    Nếu chẳng thể nào mãi là của nhau
    Thì thôi, ta cứ y nguyên là như vậy
    Em dại dột, trẻ con, em yếu đuối...
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái 1 thời đã xa
    Bao con đường đã in bước chân qua
    Bóng 2 đứa trong muôn chiều lá đổ
    Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
    Anh đâu phải nghệ nhân để chắp nhặt lại pha lê?

    Anh à ,
    Hum nay nắng nóng quá đi mất ....... mệt thật anh nhỉ ?
    Lang thang blog em bắt gặp bài viết này đấy .......... tìm được ở đâu đó có em và anh ...........
    [b ]Anh cứ là người em yêu nhất.....cứ là người xa em nhất......cứ là người làm em khóc nhiều nhất.......... [/b]
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có câu này Sữa này:
    "Anh chỉ toàn mang đến cho em đau khổ. Có lẽ vì vậy mà em yêu anh, vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì ko bao giờ..."
    Nhưng cũng lại có câu này:
    "Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ ko bao giờ đc đáp lại và bạn là ng` fải ra đi... Nhưng khi 1 cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi ko chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình..."
    Nhiều khi mình đã tìm thấy cánh cửa ấy, đã tìm đc chìa khoá để mở nó ra, thậm chí đã tra chìa vào ổ, nhưng có khi chỉ cần xoay chìa khoá nữa thôi lại ko làm đc... Nhưng ko sao đâu Sữa ạ, cái j rồi cũng sẽ có kết thúc. Chưa chắc là vui, là buồn, là tốt, là tệ, nhưng dù j thì cũng sẽ là cơ hội cho một cái j đó mới mẻ hơn bắt đầu...
    Tin vào điều mới mẻ ấy nhé, và tất cả sẽ lại nở hoa, như bông hướng dương xinh xắn trên kia ấy, lớn lên bằng chính sự nâng niu của Sữa vậy...
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à !
    Mưa rồi kìa !
    Sóc Sơn hum nay mưa to lắm , mưa cuốn đi nắng tháng 5 , mang về chút hok khí lành lạnh ................
    Em và anh có mấy khi gặp mưa hok nhỉ ?
    Ít lắm , và hok khi nào mưa to cả fải hok anh ?
    Người ta bảo đi mưa là dễ xa nhau lắm ..........
    Nhưng em với anhcó gặp mưa khi nào đâu vậy mà vẫn xa nhau ..............
    Xa
    Thật xa .......
    Chẳng muốn đâu , mà vẫn thấy nhớ anh ......... muốn khóc ,
    1 chút thôi !
    Sắp hết tháng 5 rùi anh à !
    Nhanh thật !
    Tháng 6 , sinh nhật em
    Tháng 6 , anh ra trường
    tháng 6 ..............
    thật gần và thật xa ............
    ...... mưa , gió ........ và em !

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh !
    Hum nay là cuối tháng 5 rồi kìa ..................
    Nhanh thật nhỉ
    Tối nay sinh nhật nhà Gemi của em đấy !
    Ui!
    Sao thấy chênh vênh !
    Chưa khi nào thấy chênh vênh hơn lúc này !
    Chưa khi nào thấy trống rỗng hơn ........

Chia sẻ trang này