1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng sẽ chẳng thể là của nhau,
    Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy!
    Em khờ dại, trẻ con, em yếu đuối,
    Cũng chẳng thể là cô gái trong "Một thời đã xa"!
    Bao con đường in bước chân qua,
    Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ.
    Anh đâu bây giờ trái tim anh rạn vỡ,
    Em đâu phải là nghệ nhân mà chắp nhặt lại pha lê...
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê,
    Cớ sao con người lại không thể ?
    Dù biết băng qua nỗi đau là không dễ,
    Yêu thương trọn đời cũng chẳng đủ đâu!
    Nếu biết trước rằng sẽ chẳng thể là của nhau,
    Thì em không bao giờ làm thơ nữa.
    Chúng mình đã không đợi được để cùng đi trong hương hoa sữa,
    Như đã hẹn hôm nào...
    Mà hoa kia bây giờ ở tít trên cao,
    Phượng đỏ chắc còn lâu mới có.
    Sẽ chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở,
    Cái thời mà rồi sẽ chẳng là của nhau...!
  2. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Biết mà tình yêu như con chó đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng lại thì nó kêu "go,go"
    Chán không muốn yêu nữa òi.
    Thôi Sữa ơi buồn nhiều làm gì, lạc quan lên rồi tình yêu đích thực sẽ đến.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à
    Tháng 6 rồi kìa ...
    Tháng 5 qua đi hok vội vã ............
    Nhưng tháng 6 đến nhanh như một giấc mơ , giật mình , tháng 6 rồi !
    Tháng 6 , tháng của những cơn mưa bất chợt , của cái nắng mùa hạ chói chang ......... đổ đầy vai áo
    Tháng 6 và ngày sinh ra em , tuổi 20 sắp đến rồi anh !
    Nhiều lắm , tháng 6 à , biết nói từ đâu đây ?
    Tháng 6 cho những người sinh tháng 6 , cho gia đình Gemi yêu quý ......
    Tháng 6 với kỉ niệm vơi đầy , có những cái hẹn từ năm trước , có ai đó còn chưa gặp mặt
    ....................................
    Tháng 6 anh ra trường , những con đường cứ dần xa .......... xa thật xa
    Tháng 6 ,
    Em chẳng ngăn được dòng thời gian , cũng chẳng ngừng được những nỗi nhớ
    Nhưng nhớ anh , với 1 trái tim bình yên !
    Hôm nay sinh nhật nhà Gemi, ngồi giữa mọi người , tuy hok hết những cảm giác cô độc , nhưng em vẫn nhận thấy , nhận được những tình cảm ấm áp của mọi người
    Tháng 6 đến rồi anh !
    1/6 đấy , em có còn được nhận quà nữa hok nhỉ ?
    Tháng 6 , em lẫn lộn với dòng cảm xúc ....
    hok ra đâu vào đâu cả
    Như em vẫn vậy

    1 tháng 6 với mây trời xanh ngắt . Mưa vô tâm rỉ rách suốt đêm hè . Vẫn bên em là khoảng trống không anh ...
    Tràn hạnh phúc ....... bơ vơ
    Thế đấy !
    1 tháng 6 không bận lòng những nhớ . Em trong veo như 1 trận mưa rào .
    1 tháng 6 hơn 1 lần cay đắng ..... 20 rồi , em lỡ lớn thật sao ?
    1 tháng 6 phũ phàng cho người lớn
    1 tháng 6 với tạp nham cảm xúc
    1 tháng 6 .......... em cảm ơn tháng 6 , và trong em
    Thấp thoáng 1 ngày xa .............

  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh có thể thấy bài thơ này hay nhưng anh có bao h hiểu hết suy nghĩ của em khi đọc không?=)))))))))))
  5. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đá cho cái topic của Sữa lên trang 1 nè cô bé. Cám ơn anh đi nhá
    Mình chả có người yêu đọc cảh hiểu. Người yêu mình lấy chồng mà đến giờ mình vẫn còn chưa kịp buồn chưa kịp hiểu tại sao.
    Cơ mà vẫn vui
    Dù sao thì mỗi người có một lối đi riêng. Và anh cũng vậy
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    ...có bao giờ... nắng lại về trên phố...để em lang thang ướt môi mềm...
    ...có bao giờ... nắng lại về trên phố... để bên em bầu trời mãi trong xanh...

    Anh à !
    Có bao giờ hok anh ?
    Mấy hum nay em mệt và bận rộn quá !
    Chui đầu vào mớ bòng bong hok đầu hok cuối , cuối kì rồi lại sắp thi nữa , lại thấy ngạt thở vì hok có nổi 1 khoảng lặng cho chính mình ........
    Mấy hum nay em hok muốn online nữa ,, mở topic này ra em lại nhớ , nhớ anh của em ........
    Muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ hok lành lặn ấy , nhưng kí ức ùa về ......
    Anh à !
    Hum trước đã có 1 vòng tay giữ lấy em ........ nhẹ nhàng như gío vậy , lúc ấy , em lẫn lộn cảm xúc ...... thấy tim mình đập nhanh 1 chút , thấy có cái jì đó yêu thương gọi tên ...........
    ..... nhưng hít 1 hơi thật sâu lại có cảm giác tủi thân ùa về , đau nhói trái tim em ,
    Mệt mỏi !
    Sao em cứ mãi là người ngốc nghếch thế hả anh ?
    Hum nay em ngồi làm chong chóng , nhiều nhiều lắm , chong chóng có màu của cầu vồng , của ước mơ
    .........
    Sắc maù của em tuổi 20 ..........
    Nhanh thôi , vài ngày nữa thôi , tuôi 20 em đã lớn chưa anh ?
    Hay vẫn chỉ là 1 cô bé như ngày bên anh ...... 1 cô bé hok còn bé với những vết rạn nơi tim em .............
    Chong chóng còn có màu của tháng 6 ........ dành cho anh nữa anh à !
    .......

  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Định đi chơi rùi nhưng trời lành lạnh và lại mưa. Lại ngồi ol, ngắm cãi màn hình mãi cũng chán.
    Tớ mới gặp lại cái người có nụ cười ấm của tớ. Anh vẫn thế, vẫn gầy như thế, già đi thêm chút. Tự nhiên tớ tò mò hỏi về chị ấy, người mà hàng đêm anh vẫn mơ thấy. Tự nhiên mắt anh sáng rực lên, cười, lại 1 nụ cười rạng rỡ. Anh kể chuyện về chị, về những lúc bên chị thế nào, ra sao anh, về cái lần đầu tiên anh nhìn thấy chị. 8-9 năm đã qua mà anh vẫn nhớ. Cũng như em mất 4-5 năm để nhận ra rằng anh không bao giờ , chẳng bao giờ nghĩ đến em dù 1 lần. Em đã quên, đánh đổi cho sự quên đó là 1 khoảng thời gian quá dài.
    Giờ em sợ em lại mất 1 thời gian dài như thế để quên 1 người khác.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Cũng hết 1 ngày rùi anh !
    Hum nay mệt và đau đầu quá , em lại bị đau nửa đầu , nhiều lúc lại nhói buốt lên .........
    Đau ........
    Hum qua em ngủ trong ngôi nhà có chong chóng 7 màu đấy , ấy thế mà , cả 1 đêm em mất ngủ ........
    Cứ thấy đâu đó ánh cầu vồng của tháng 5 ...........
    Của kí ức
    Sóc sơn chiều nay gió lộng quá ....... 1 chút thôi lại muốn gió cuốn về nơi cầu vồng ấy ........

  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Ngày hok có gió ........
    Chỉ thấy vị mằn mặn ........ của những hạt nước mắt lăn vội qua khoé mi ,
    Mệt mỏi quá , tý nữa em bật khóc ......
    Nhưng cuối cùng em cũng kìm nén những cảm xúc ấy
    Chẳng muốn đâu khi em khóc hok có anh lau nước mắt cho em .........
    Chẳng muốn đâu mình là người yếu đuối
    .........................................
    1 chút thôi reset lại tâm hồn nào , chào đón tuổi mới .
    2 ngày nữa là sinh nhật em rồi!
    Chẳng muốn đâu cứ thấy mình dại khờ , chẳng muốn đâu cứ thấy mình ngốc nghếch .............
    Muốn thấy mình trong vắt như mưa tháng 6 , bình yên như đêm tháng 6 ..........
    Chào đón tuổi 20 .............
    Fải hok anh?

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Em !
    Tuổi 20 ................
    như 1 giấc mơ không anh !
    Sinh nhật em , sáng em lại lang thang trên những con đường của Hn , em qua trường anh , lần đầu tiên em dừng chân tại nơi ấy ..........
    Anh à , em muốn vào đấy , em muốn vào nơi anh đã đi qua tuổi sinh viên .......
    Hồ tây , 1 sáng tháng 6 , gió miên man qua trái tim ,
    ............
    anh đã ăn kem với em 1 buổi sáng bao giờ chưa ........
    em lang thang mọi nơi ,
    em lục lọi kí ức miền hok tên ................
    Anh à !
    Em tuổi 20 ,
    Bình lặng nhưng chẳng khi nào bình yên cả ........
    Khoảng bình yên ấy đã bị gió cuốn đi cùng với anh rồi
    Và em cũng đã là fần lãng quên trong cuộc sống của anh rồi , fải hok anh
    Anh quên thật rồi !
    Quên đi besua ngày ấy .............................
    Sinh nhật em !
    Ấm áp với những nụ cười những yêu thương mọi người dành cho em , nhưng chẳng bao giờ thấy ấm như 1nụ cười
    Sinh nhật em , có cầu vồng đấy anh !
    Lâu lắm rồi em mới thấy cầu vồng .......... và lời hứa với cầu vồng cũng xa thật xa
    Tuổi 20 , hok muốn mình fải khóc nữa !
    Hok muốn là kẻ dại khờ nữa !
    Nhưng vẫn thấy mình đang hụt chân bước trên những con đườg đang đi .... vẫn cứ thấy chênh vênh với gió !

    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 09/06/2008

Chia sẻ trang này