1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, chị được nghe một câu nhắc đến tư tưởng của Phật, nếu để đem ra chia sẻ với em sẽ rất hay.
    Lúc nào chị tìm dc nó, nghiên cứu tí rồi chị kể cho
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị có 1 câu chiêm nghiệm : " cái gì người ta khó khăn dành giật nó thì sẽ trân trọng nó , còn cái gì người ta dễ dàng có đc nó thì họ sẽ buông xuôi nó bất cứ lúc nào "
    Hạnh phúc và vui vẻ em nhá
    Tặng bé
    [​IMG]
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh à !
    Cuộc sống có fải là lãng quên và em có fải là fần lãng quên trong cuộc sống của anh ? ]
    Quên thật sao anh ?
    Anh bận .......... đã bao nhiêu lần em nghe anh nói thế rồi !
    Anh xin lỗi ....
    anh chẳng biết đâu mỗi 1 lần anh xin lỗi là 1 lần em bật khóc
    .....
    Và anh ..... hok muốn em xuất hiện trước anh , à hok , hok muốn gặp lại em nữa ..........
    Bất giác ,
    thấy mình nhói đau
    ngạt thở anh à ,
    em như rơi tự do với lời anh nói , trống rỗng cảm giác vô hồn ,
    Anh chẳng biết rằng khó khăn lắm em mới đứng dậy trên con đường chênh vênh ấy , vậy mà lời anh nói lại làm em hụt chân
    Cảm giác của những ngày tháng trước ùa về , đau nhói
    Muốn khóc lắm mà chẳng khóc được nữa
    Thực sự em vẫn đang hok tin được những jì anh nói , vẫn cứ mộng du với tất cả , chênh vênh hơn khi nào hết
    Chẳng bao giờ tin người ta lạnh lùng với mình đến thế
    Chẳng bao giờ tin người ta thật sự muốn gạt tên mình ra khỏi cuộc sống của họ
    Anh à , em hok dám tin đâu
    .........................................
    Cả đêm qua em hok nhắm mắt được chút nào , cứ nhắm mắt vào lại thấy mình rơi xuống , lại thấy tim mình đau
    Bình yên ơi !
    Cho ta hỏi , đến khi nào ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,???

    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 10/06/2008
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Mệt
    Những ngày nắng lên ......
    Chìm trong đống bài vở , báo cáo cuối năm ..... và chìm trong khoảng lặng của người hụt chân bước ,
    Chênh vênh hơn khi nào hết
    .... mấy hum nay em hok rảnh online nữa , đi suốt , và chỉ ở nhà vào lúc đêm tối ..........
    Mệt thật anh à !
    Mệt hơn nữa là cái cảm giác hụt hẫng mà em vẫn chẳng thể nào quên được
    Em lại chui thêm vào cái vỏ ốc của chính mình .......
    Chẳng biết làm sao nữa ...........
    Có fải tại vì ta quá thương nhớ 1 người hok anh?
    Những nỗi buồn đeo đẳng theo em đã bao nhiêu lâu rồi , em chẳng dám chia sẻ nó với ai nữa , những người xung quanh em , họ cũng quá mệt mỏi với em rồi ..........
    Chỉ dám viết , viết lên đây những jì đè nén tâm trí em thôi ........
    Tháng 6 mùa thi , tuần sau là bắt đầu thi rồi anh à , hè này em sẽ đi mùa hè xanh ....... chắc là nơi ấy thân thuộc với anh lắm .....
    Sắp bảo vệ rồi fải hok anh ............???
    Muốn nhìn thấy anh của em ngày ra trường , muốn lắm ..............
    nhưng .............

  5. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chị mấy hôm nay cũng mệt lắm . 1 phần là mệt do ốm, 1 phần là mệt do suy nghĩ nhiều và 1 phần là mệt dó chị thấy chán
    Điểm thi cũng biết hết rồi
    Sắp cầm cái bằng trong tay rồi
    ..........................
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Hôm nay là một ngày thật khác fải hok anh ?
    Ngày anh ra bảo vệ ra trường ........ Đến tại thời điểm này chắc hẳn đã bảo vệ song rùi .........
    Có chút jì của nuối tiếc khi em không được ở đấy ngắm nhìn anh của em ......... trong 1 ngày thật đặc biệt ,
    Chắc là anh đã thể hiện thành công rồi fải hok anh , chắc chắn rồi anh nhỉ , em tin anh mù , anh sẽ thể hiện thật tốt và đạt kết quả cao ........ đó là điều em luôn cầu chúc cho anh của em
    Hôm nay em cũng bắt đầu thi , em vừa đi thi về nè ........ lo , nỗi lo của mỗi mùa thi ...... nếu thi hok tốt thì cả hè này em sẽ hok được nghỉ nữa ........
    mấy hum nay lao đầu vào mớ bòng bong .......
    Em hok biết mình đang cảm thấy thế nào nữa , phẳng lặng như mặt hồ hok gió ...... chỉ thấy mình tồn tại qua ngày ............
    Có chăng chỉ là 1 chút xa xăm của nỗi nhớ ........ nhớ nụ cười anh !
    Lâu lắm rôì em chẳng được nhìn nụ cười ấy !
    Và đôi lúc ......... chợt nghĩ những ngày tháng tới , anh ra trường rồi ....... con đường anh đi , sẽ xa thật xa con đường của em ...........
    Hok biết rằng có ngã rẽ nào để em gặp lại anh hok nhỉ ???
    Bài viết này em để chữ màu vàng anh nhá !
    Dành cho anh ngày thành công ra trường !
    .............................................
    ~~~ 16/06/2008 ~~~

  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko bit nói gì, con đường ngày càng xa cách quá
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Giờ anh đi mãi xa , xa tận nơi chân trời
    Tháng 6 , ngày nắng , ngày mưa , ngày bình lặng với em , ngày hok anh ...............
    em chẳng biết mình đang nghĩ jì lúc này nữa .....
    nắng .......
    gió ..........
    em ..........
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa tháng 6 buồn như người tháng 6 ................
    Mấy hôm nay mưa nhiều quá anh à ....... chút nắng chút mưa .............
    chút hoài niệm
    Em và anh có hok nhiều kỉ niệm với những ngày mưa , vậy mà sao ........ mưa là em nhớ anh thế
    Cảm giác nghẹt thở lại ùa về trái tim em .....
    Anh à !
    Cô bé ngốc của anh bao giờ mới hết dại khờ đây ?
    Bao giờ mới vững vàng lên được đây ?
    Cứ chênh vênh , hụt hẫng thế đến khi nào ???
    Ngày mưa , mang theo chút ẩm ướt , chút kí ức , chút nhớ .......
    Tháng 6 mùa thi , vẫn thấy mình có 1 khoảng lặng cho anh ....
    Anh của em !
    Giờ này đang làm jì nhỉ ?
    Tốt nghiệp rồi ......... anh sẽ đi làm .......... một ngã rẽ 1 con đường khác cho anh ...........
    Và 1 khoảng cách mới cho em ..............

    Có cái jì đó cứ nghẹn lại trong tim em ,
    Mỉm cười nhìn ngày anh ra trường vậy mà lại rơi nước mắt khi anh đi sang con đường khác
    Em ick kỉ quá fải hok anh ?
    Chẳng muốn thế đâu , nhưng vẫn íck kỉ trước trái tim 1 con người
    Em ick kỉ với chính bản thân mình
    Cứ chui vào những hoài niệm có anh
    Để rồi lại tự làm đau mình ............
    Mai thi xong em sẽ về Yb anh à,
    Nơi ấy cần cho em lúc này
    ............. đủ bình yên và ấm áp để em hok thấy chênh vênh , để em lại là em ................
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Gió đã cuốn anh đi, xa mãi tận chân trời...
    Em vội vã đuổi theo...
    - "Ko! Dừng lại đi! Gió ơi..."
    - "Đừng khóc, rồi tôi sẽ mang trả lại bạn một thứ khác mà bạn xứng đáng có được hơn"
    - "Còn j tôi muốn có hơn ng` ấy nữa chứ? Còn j tôi xứng đáng đc nhận hơn nữa chứ?"
    - "Một nụ cười..."
    Gió cuốn lấy em, tung bay mái tóc đẹp. Gió phớt nhẹ qua má, qua môi em... Nhiều lắm, em ko thể đếm đc...
    Em có biết, đó chính là những nụ hôn và những cái ôm của những ai yêu quý muốn dành cho em ko?
    Anh đi, và em ở lại, với một nụ cười...
    Một nụ cười của chính em, rực rỡ...
    Đã đến lúc fải quên anh!

Chia sẻ trang này