1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ bẫng......
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Yên Bái những ngày tháng 6 , bình yên lắm anh à !
    Em ổn rồi anh a. !
    Hết rồi những phút mệt mỏi , hết rồi những lúc mềm yếu , giờ đây em lại là em
    Tháng 6 , những ngày nắng chói chang ......
    Vẫn thấy Yb thấp thoáng trong sương những buổi sáng sớm , yêu đến thế , nơi ấy bình yên cho em , cho trái tim em anh à !
    Hết đợt thi này em đi tình nguyện , tháng 8 mới lại về Yb
    Smile !
    Nghe trong chính mình lúc này em thấy từ bình lặng !

  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày cuối tháng 6 , cái nắng cái nóng bao trùm không gian ...........
    Mệt thật anh nhỉ ?
    Em đang thi rồi , đã thi được 1 nửa rồi anh ạ !
    Thi xong em sẽ rảnh mấy hum , muốn đi chơi quá , mà hok biết đi đâu nữa ..........
    Nửa muốn đi biển , nưa muốn lên núi ................
    Nhưng lại cứ muốn để dành mùa đông đi ^^
    Em yêu mùa đông hơn những ngày nắng chói chang này , nắng nóng mệt mỏi lắm
    Sắp hết tháng 6 rồi anh ! Tháng 6 qua đi vội vã quá anh nhỉ ?
    Mong chờ mãi tháng 6 , rồi thấy mình đang đi qua nõ , vội vàng , hok muốn níu kéo ........
    Chỉ thấy tiếc thôi ....
    Hôm nay lặng gió ..............
    Và em cũng thấy bình lặng hơn bao giờ hết !
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    H mà bắt tớ cười áh?
    Chả ấm, chả duyên cho đc_ có chăng là cười nhạt thui
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày lặng gió , sao mà khó chịu thế hả anh ?
    Nắng nóng ùa về ......... mệt thật đấy , chiều mai em lại thi rồi , tháng 6 mùa thi , chìm ngập trong đống bài vở ........
    Hok biết anh dạo này thế nào nhỉ , tốt nghiệp rồi , ra trường rồi ....... anh sẽ đi làm đâu , rồi sẽ có nhiều thay đổi fải hok anh ?
    Mỗi ngã rẽ là 1 bước ngoặt mà anh .......... lại những đổi thay , lại thấy mình khác đi .........
    Khác hơn nhiều với những ngày tháng 6 năm trước .....
    Lại thấy nhớ Hn đầy nắng . nhớ những lời hứa chỉ là lời hứa ...
    Smile !
    Lại muốn đi thật xa , xa những jì đang ở trước mắt ..........
    Ngốc lắm !
  6. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em này mơ mộng và lãn mạn ghê. Đọc mấy trang đầu đã mong cho em có một điều j đó....nhưng anyway sớm refresh lại nhé. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    HN đang mưa fải hok anh ...............
    Hôm qua mưa , nay cũng mưa , những cơn mưa cuối tháng 6 ......
    Anh có nghe nhạc Phú Quang bao giờ chưa
    em đang nghe Khúc Mưa này
    http://mp3.baamboo.com/mp3/default/1/1/mp3/a2h1YyBtdWE=/nhac-music-mp3--khuc-mua.html

    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...

    Mưa .........
    vẫn mãi là buồn ..........
    Kỉ niệm cũng như gió
    Trôi về theo cơn mưa
    ...... Hình như , em lại đang trượt ngã trên kỉ niệm rồi anh !
    gió thoảng qua .......... những ngày cuối tháng 6 ........
    Em có thể mỉm cười khi em muốn khóc !
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chết,,,con gái lãng mạn thế này, suốt đời khổ đó em!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội 1 ngày cuối tháng 6
    ....... nắng , gió , em và anh .......

    Nắng ........ vẫn nhạt nhoà màu nỗi nhớ , của kí ức , của miền hok tên .......


    Gió , mang theo chút không khí mát mẻ , mang theo chút bình lặng trong gió


    Em và Anh
    Em nhớ anh !
    Nhớ thật nhiều khi lang thang trên những con đường ấy , cũng là Hn 1 ngày tháng 6 ấy ....
    1 năm qua đi , tất cả đã khác rồi fải hok anh ?
    Anh ..... vẫn im lặng như anh vẫn vậy .....
    Anh đã ra trường rồi !
    Anh..... hok còn bên em nữa ......

    Hà Nội 1 ngày cuối tháng 6 , em chẳng yêu Hn , nhưng sao vẫn thấy nó thân thương , thân thuộc đến thế ............
    Nhớ nhất , hok fải là khi em đang viết những dòng chữ này , hok fải khi em ở Ybái bình yên
    Nhớ nhất ...... là khi ... ở trong lòng Hn ,
    vừa thấy xa xôi , vừa thấy gần gũi
    Nhớ!
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên nhớ người hay điều gì đáng nhớ

Chia sẻ trang này