1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuối tháng 6 .........
    1 ngày cuối tháng 6 ..............
    Hôm nay em bỏ dở bài thi anh à ............. Nếu như làm tiếp thì kết quả sẽ hok tốt lắm , nên em sẽ thi lại
    .................
    Nắng ,cái nắng của 1 ngày cuối tháng 6 , vàng như màu của kí ức ,da trời vẫn trong veo ....... xanh ngắt 1 màu .
    hum nay em lại lên bãi đá đấy ,nơi ấy nhiều gió thật .........
    1 ngày cuối tháng 6 ,muốn lưu giữ chút kỉ niệm ......trong vắt ấy ......
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Tháng 7 , 1 ngày nắng , gió , mưa
    Chiều nay em đi tình nguyện tiếp sức mùa thi ........ nắng , đứng từ 1 h đến 6 h chiều ......... thấy đôi chân như tê dại đi ..........
    Thấy những em học sinh đi thi .... lại nhớ em 1 năm về trước , 1 năm trước em cũng ở mảnh đất sóc sơn này để dự kì thi ...... 1 năm trước anh vẫn là người cưng em nhất ..............
    Nhanh quá ! hok ngờ cuối cùng em lại chọn sóc sơn là mảnh đất dừng chân ........
    Nơi này , bình lặng như nó vốn có .........
    Mệt quá anh à ! tối em lại fải học bài , mai đi sớm rồi chiều mai thi môn cuối !
    Rồi là tha hồ mà nghỉ ngơi nè !
    ^^
    Tháng 7 , 1 ngày .......... nhẹ như thơ ...... !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Hôm nay em thi xong môn cuối rồi ........ các bạn về hết rồi , xóm trọ vắng tanh .... chỉ còn em và vài người nữa ........
    Tự dưng thấy lặng lẽ thật , hết nhũng phút bận rộn lại là những khoảng lặng của mình em .........
    Anh à !
    Mấy hôm nay ăn uống linh tinh , lại đau dạ dày rùi nè ....
    Mệt thật đấy
    Sáng nay em lại đi tình nguyện ......... nhìn những gương mặt các em đi thi ....... trong nắng vẫn sáng bừng lên ánh mắt .........
    yêu yêu lắm !

    ^^
    Ngày mai sẽ đi sang các địa điểm thi ......
    rùi em sẽ rảnh rỗi 1 khoảng thời gian ..... , có lẽ , em sẽ đi tìm miền kí ức có anh ....... có nụ cười em yêu !

    Em vừa đi 1 vòng quanh kí túc xá đấy , đông đúc , ồn ào , nóng bức ........những giọt mồ hôi bên trang sách giở vội , những nụ cười ....... thoáng chút lo âu ......
    Vừa thấy thân quen , vừa thấy xa xôi .....
    Anh !
    hôm nay là 1 ngày tháng 7 ......... đầy nắng ....... !
    Cứ thấy có chút cảm xúc nhưng em hok thốt được thành lời ..... cứ nghèn nghẹn ...... lại .............
    Có lẽ là anh hok hiểu được đâu !
    Em cũng thấy nó mơ hồ thật , ^^
    Chỉ rõ nhất là thấy nỗi nhớ .......... nhớ anh !

    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 03/07/2008
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Buồn !
    Nghẹn lại trong tim !
    Bất giác , thấy minhg vô dụng ...........
    Con đường ấy , do em chọn lựa mà sao chênh vênh bước , mà sao ..........
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lạ thật những bài em vừa viết cho anh mất hết rồi ..................
    Em vẫn cứ bước về fía gió , bước về fía anh , nhưng fải chăng gió hok muốn em bước về fía anh nữa ...........
    Ngày mưa đến mấy lần liền , những cơn giông mùa hạ chợt đến rồi chợt đi , như anh vậy đến rồi lại đi ................
    Còn lại là kí ức về 1 nụ cười ........
    Smile !
    [​IMG]
    Ảnh em ở bãi đá này anh , nơi này bình yên lắm !
    Chỉ có em và gió thôi !
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Sẽ chẳng bao giờ biết được em nhớ anh nhiều đến thế nào đâu anh nhi?
    Sẽ chẳng khi nào anh biết , cảm giác nhớ 1 người đếm nghẹn trong tim đâu fải hok anh ?
    Hay là em hok biết , nhưng chắc chắn rằng anh chẳng còn nhớ đến em ...
    Tháng 7 , ngày dài thêm và đêm lại ngắn đi , những khoảng lặng của em được rút ngắn lại
    Nhưng thời gian em nhớ anh , có ít đi không ?
    Mệt mỏi thế !
    Mùa hạ , em chẳng mong chờ nắg , em vẫn ghét cái nắng mùa hạ chói chang ,, ghét cái nóng như thiêu đốt , và ghét cảm giác nghẹn lời khi nhớ anh
    Yêu 1 người ,
    Mà thấy mình chênh vênh lạ.........
    Sang tuần em đi Hoà Bình rồi , chưa khi nào muốn đặt chân ở đấy như lúc này ,
    Thật đấy !
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Ngày nắng rồi lại mưa , ngày tháng 7 ẩm ương như tình yêu vậy
    Lại là tháng 7 chói chang của mùa hạ
    Hạ thật rồi , nắng , nắng lắm anh
    Nắng và gió , cuốn em đi ,
    xa , thật xa ,
    Xa nơi nào chẳng biết nữa
    Nhưng nơi ấy vẫn hiện hữu 1 nụ cười rạng rỡ , ấm áp mà em đã từng yêu !
    Hôm nay em bị choáng , và ngã
    đau lắm anh à
    Em thấy màu đỏ , đỏ của máu ....... và những giọt nước mắt tức tưởi , hơn lúc nào hết , muốn có anh ở bên

    Nghẹn lòng với cảm giác tủi thân ùa về
    Bé ngốc , chẳng chịu chăm sóc cho bản thân , đến khi nào em mới lớn thật đây ?
    Ngày tháng 7 , gío ùa về , gió mang mây tới
    mưa
    ...........
    ướt mắt em .
    !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội
    Lúc nắng lúc mưa ............
    Em vừa đi 1 vòng từ trường xuống và lên .
    Ngồi xe bus mệt qúa anh à , lên đây em quen dần với xe 56 , thick nhất là xe qua cầu Thăng Long , cảm giác xa xăm , mênh mông kinh khủng ,
    Hà Nội vẫn là Hà Nội ấy , sôi động ồn ào , náo nhiệt và không thiếu những khoảng lặng .......
    Hà Nội ....... hok giữ chân em lại !
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hị hị .. xin lỗi chen ngang em sữa nhá ... Sữa ơi .. HN giữ chân em mấy ngày nhá.. HN mưa nắng thất thường ... giống con gái tụi mình em nhờ ... HP cũng thế nhỉ?
    Ha ha .. .
    Thế mà ghét :))
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Hôm qua em lại mơ 1 giấc mơ có anh đấy !
    Tỉnh dậy em nghẹn lòng với mảnh vỡ trái tim , tháng 7 mưa nhiều quá , ướt hết mắt em !
    Dẫu biết rằng em fải bước đi thật nhanh qua giấc mơ ấy , nhưng mà sao vẫn cứ ngốc nghếch, vẫn thấy mình khờ dại .......
    Muốn được gió cuốn đi , thật xa !
    Hôm nay em đi xưởng ! Được học những fần chuyên ngành ,
    Smile !
    Và em thấy yêu thêm cái ngành nghề mà em đã chọn
    Thêm vững bước trên con đường em đã chọn
    Ngày mai , em sẽ đi Hoà Bình , nơi ấy gắn bó với tuổi thơ anh fải hok ?
    Em muốn đặt chân lên mảnh đất ấy ........
    Thật đấy !
    Mong rằng sau chuyến đi này , em sẽ trưởng thành hơn .........
    và ........
    mang về 1trái tim ...... bình yên !

Chia sẻ trang này