1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Có phải chúng mình đã quá vội không anh?
    Em không biết nữa, chỉ thấy lòng mệt mỏi
    Thế là lại một lần trái tim thành có tội
    Em lại trở thành kẻ nông nổi trước tình yêu
    Chúng mình chia tay nhau, có gì khác đâu?
    Cũng giống như con đường chia về hai lối nắng
    Cơn mưa hoá thành những giọt nước mắt
    Rơi xuống cuộc đời để mặn vào nỗi đau
    Em trở về với những điều nông sâu
    Không thể quên được dù biết mình chẳng khóc
    Sau mỗi cuộc ra đi nỗi buồn được mất
    Cái em giữ lại cho mình là những phút cô đơn...

    ....... Cảm ơn bé Anna đã gửi tặng chị
  2. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi cuộc ra đi nỗi buồn được mất
    Cái em giữ lại cho mình là những phút cô đơn...
    .......
    Hay quá ss ạ!
    @ bé sữa: giá mà em có 1 ng yêu em như tình yêu ss dành cho ai đó chúc ss sớm nhận ra tương lai của mình! sớm nhận ra cái rì là thoáng qua với ng ta - dù có là mãi mãi trong ss, thì vẫn chỉ là thoáng qua với ...ai đó
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à
    em trở về từ mảnh đất ấy rồi , mảnh đất của tình yêu và nỗi nhớ
    1 chuyến đi em lớn lên nhiều lắm ...........
    cảm xúc lúc này thật khó nói ..............
    ^^ ,
    mang về cho anh là hoa nhím và cầu vồng đôi nè
    em đã tự tìm cho mình ánh cầu vồng của em và nhất định em sẽ đặt chân lên ánh cầu vồng ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chụp ở đâu mà trông hay vậy?
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Trở về sau 1 chuyến đi dài .........
    Hoà Bình tháng 7 , nắng vàng như màu nỗi nhớ , mảnh đất này khắc nghiệt quá anh nhỉ ?
    Sáng nắng chiều mưa , cái nắng như thiêu như đốt trên từng bước chân đi ,
    Mưa vẫn trắng trời là nước ........ bản làng chìm trong làn mưa xối xả , mưa rát hết cả bờ vai ............
    Tại nơi đây , em học cách sống mới ......... 1 cuộc sống hoàn toàn khác ........
    Chưa khi nào thấy mồ hôi rơi nhiều đến thế , chưa khi nào em thấy tự hảo về mình như thế ^^
    Tại đây em biết cách nấu những bữa cơm cho 20 người ăn , biết tính toán khoa học những đồng tiền ít ỏi , biết nối những mạch điện , những bảng điện
    học cách sống chung với muỗi , với mỗi ngày hàng chục cây số đi bộ .........
    nhiều nhiều lắm những giọt mồ hôi rơi , và còn có cả maú và nước mắt nữa ...........
    Vất vả , khổ cực thế , nhưng vẫn hok thiếu những nụ cười , những giây phút bình yên ..........
    Trở về sau 1 chuyến đi
    em biết mình lớn lên , trưởng thành hơn qua những bước đi ....
    Càng thấy mành đất ấy thân thương và muốn hoà mình với nó .......
    [​IMG]
    Núi rừng nơi đây đẹp quá anh nhỉ . bầu trời lúc nào cũng trong vắt ....... xanh hơn bao giờ hết , đêm bình lặng với bàu trời sao ........
    Yêu yêu lắm !
    Hoà Bình , em gọi nơi đây là mảnh đất của tình yêu , nơi đây có hoa Nhím , có cầu vồng đôi 1 chiều tháng 7 ............
    Em đã tìm được ánh cầu vồng của em và nhất định em sẽ đặt chân lên ánh cầu vồng ấy [​IMG]
    Xa rồi . mới thấy nhớ quá
    Nhớ lắm ,. nhớ tất cả những jì , bình yên gọi tên !
    Trở về , lại 1 cuộc sống bon chen , ồn ào xô bồ ....... nhưng cũng hok thiếu những đam mê , những ước mơ
    Chào Hoà Bình thân yêu , và nhất định em sẽ trở lại nơi ấy anh à
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 01/08/2008
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Đã rất lâu ko thấy bài của ss bé sữa
    Đã rất lâu ko thấy nỗi buồn nhung nhớ của ss bé sữa
    Đã rất lâu topic này trôi đi đâu...
    Đã rất lâu rồi khoảng thời gian hạnhphúc của ss..
    Nhưng nỗi nhớ của ss thì ....vẫn còn mãi
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Yên Bái tháng 8 , hoa xương rồng nở nhiều quá ,
    Bao năm rồi em hok nhớ nữa , từ ngày em nhận thức có loài cây ấy , chưa 1 lần thấy nó nở hoa
    ..........
    Ngày hôm nay thì xương rồng nở hoa rồi anh à .........
    Cuối cùng thì nó cũng nở hoa ......... hoa đẹp lắm , trắng muốt và mỏng manh như sương ấy ........
    Yên Bái tháng 8
    Suy nghĩ về vòng quay của cuộc đời , về những jì xung quanh em
    ......
    Nghẹn lại
    hok biết rằng mình đang đứng ở vị trí nào nữa
    nghẹn lại
    vì 1 vài dự định hok thành
    ......................
    Fải cố thôi
    cố lên nào ..........
    em sẽ làm được thôi mà ..........
    Tháng 8 rồi
    lại sắp là mùa thu vàng lung linh ấy ...........
    thấy sợ mùa thu quá anh à
    chẳng muốn đi qua mùa thu đâu ..........
    Muốn đi xem fim , muốn ra biển , muốn lên núi ............
    muốn nhhiều lắm .
    từng bước , từng bước , rùi em sẽ làm hết những điều em muốn .................
    và hok có anh đi cùng !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu rồi em hok viết cho anh .......
    Muốn viết lắm !
    Nhưng ............
    sao nhỉ , em cũng hok diễn tả được ......
    Có cái jì đấy hok muốn share .......... ^^
    Lập thu rồi đấy anh à , HN vẫn nắng gay gắt , ồn ào , nóng bức
    Chỉ có đêm tối đầy gió .......... để em tìm lại mình trên những ngọn gió ấy !
    Ngày gió , thấy lòng mình nhẹ vơi đi chút nỗi nhớ , nhưng lại nặng lòng với chính mình ,
    Tuổi 20 , đủ lớn để biết mình là ai , nhưng chẳng biết mình đang đứng đâu giữa dòng đời bon chen này ,
    Có lẽ , đã đến lúc hok nên mộng mơ với những nỗi nhớ xa xôi ấy
    Đã đến lúc nhìn vào những ước mơ , những dự định của mình ,
    Vẫn bước trên con đường ấy , nhưng sao vẫn cứ thấy xa ...............
    Muốn lắm , 1 bờ vai để dựa , 1 nụ cười ấm !
    ........................
    Em biết rằng , em yêu anh và em tồn tại , thế thôi !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội sáng mùa thu , dịu nhẹ quá anh nhi?
    Sang thu rồi đấy !
    Nhưng , Hn vẫn thế , chẳng khi nào giữ chân em lại và em vẫn vậy , chẳng khi nào yêu mùa thu cả .
    Bắt đầu cho 1 học kì mới , gần 1 năm em xa anh , xa Hn rồi ,
    Nhanh hơn em tưởng ?
    Vẫn biết là con đường em đã chọn , nhưng con đường ấy ngày càng xa anh hơn ........
    Đã qua rồi những lúc phóng xe qua nhà anh , rồi lại vút đi khi cánh cửa chợt mở, có lẽ rằng trái tim em đã bình lặng hơn , dẫu cho nỗi nhớ vẫn quay quắt trong tim ........
    Bắt đầu 1 mùa thu , em sẽ bước qua mùa thu ấy , bình lặng với gió , vững chắc hơn khi nào hết
    Tự chân em sẽ bước qua mùa thu ấy với tình yêu của gió và 1 nụ cười ấm !
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Suốt 20 năm qua , Út gặp ko biết bao nhiêu người con trai nhưng chưa thấy ai có nụ cười ấm như anh, đẹp đến lạ kì. Có lẽ vì Út dành cho anh quá nhiều tình cảm, anh nhỉ !
    Người ta bảo em dừng lại, đừng đi tiếp con đường ko nhìn thấy đích. E chẳng biết mình nên làm gì, lí trí và con tim em đều ở nơi xa đó rồi. Em ko biết mình dại khờ hay người đời quá khôn nữa . E làm gì để dừng lại chứ . Vì e đâu có muốn dừng. Em đang dại dột , đang hoang tưởng hay là họ chưa biết nên mới nói vậy.
    Dù thế nào e cũng không muốn tìm người có nụ cười ấm thứ 2 , dù thế nào e vẫn tin nụ cười ấy sinh ra là để dành cho em , anh nhỉ ?

Chia sẻ trang này