1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Vậy là cũng đã kết thúc 1 ngày dài và mệt mỏi ........ hum nay em dọn lại nhà , thay đổi 1 số điều ,
    Lại 1 học kì mới rồi anh à , em hok chuẩn bị jì cho năm học này cả , nó đến nhanh quá ........
    Cả 1 ngày quay như chong chóng , bắt đầu là chút nắng mùa thu , và bây giờ thấy đâu đó chút ánh sáng le lói của trăng
    Ngày bình lặng
    Lúc này , thấy nhớ anh quá, nhớ nụ cười ấm áp của anh !
    Tưởng rằng cuộc sống bận rộn quấn em đi cùng nỗi nhớ , nhưng sao , vẫn thấy nhớ anh da diết.....
    Đằng sau nỗi nhớ vẫn chỉ là em , cô độc , em quen với cuộc sống ấy , em quen với cuộc sống mình em với nỗi nhớ anh , đến nỗi ai động chạm đến khoảng lặng ấy em cũng thấy khó chịu
    Tháng 8 mùa thu , đi cùng với gió , giờ này anh đang ở nơi đâu và đang làm jì ?
    E hok cần biết ,
    Chỉ cần mình em và nỗi nhớ là đủ !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    1 ngày nắng chói chang , 2 ngày mệt mỏi cũng trôi đi , mất mát nhiều thứ , tiền bạc , niềm tin .............
    Smile !
    Em cũng hok ngờ em đón nhận mọi chuyện bình thản thế
    Có lẽ vì cuộc sống đã quá nhiều sóng gió , nên em hok còn cảm thấy khớp trước những điều ấy
    Chỉ muốn chia sẻ với anh , 1 chút 1 chút thôi
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngày , bình lặng , ngày hok có gió
    ngaỳ qua ngày ..................
    Ngày nhớ !
    Nhớ 1 cái jì đó , xa thật xa , xa hơn cả nỗi nhớ ......
    Ngày .....
    Thấy mình lạ , lạ lẫm với tất cả , cứ bình lặng mà đón nhận mọi thứ , hok nghĩ suy , hok muốn nghĩ
    Con đường em đang đi , sẽ rất dài và rất xa ...........
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hôm rồi hok ngồi viết ...............
    hok nghĩ suy , hok nặng lòng ..................
    Vẫn thấy nỗi nhớ , rất dài và rất xa ,
    Tháng 8 , cuối tháng 8 , nắng đổ dài trên vai áo , cái nắng cuối cùng của mùa chói chang mùa ...............
    Và đâu đấy , mưa chuyển mùa , lành lạnh trong gió

    Nghẹn lại với nỗi nhớ xa xăm
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    này đồng chí!
    Làm việc đi nhé, cứ thơ thẩn thế này thì chết mất thôi!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC
    Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
    và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
    chờ đợi ích chi?
    Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
    ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
    cong trong mắt chiều lên.
    Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
    không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
    một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.

    Một em với một em , bằng cuối cùng vẫn một......
    Một em , mãi là 1 em trên con đường đi tìm hạnh phúc hok anh .......
    Mấy hôm nay em lảng tránh cái thế giới online này , cứ bước chân vào nó lại thấy da diết một nỗi nhớ ,
    Vùi đầu vào một thế giới khác hok anh , em đang lẩn tránh 1 điều jì đó ,
    hok biết nữa
    thấy mình trống rỗng lắm ,
    Mưa chuyển mùa , ồn ào , vội vã .....................
    Sang t hu rồi anh !
    Anh xa em , trong 1 ngày mùa thu đầy gió , em vẫn còn nhớ ............
    Vẫn thấy đâu đó những ngày tháng ấy .....
    Nhớ !

  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ về một người có nụ cười mềm, rất mềm. Nhưng chưa dám viết, chưa dám nhớ, chỉ sợ nghĩ nhiều, nhớ nhiều mà chẳng đi đến đâu thì lòng càng thêm đau thôi.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tháng 8 mùa thu ........ lá rơi vàng chưa nhỉ?
    vào thu thật rồi anh , hơi sương sáng lành lạnh về cùng gió , gió đến rồi lại đi ...........
    Nhưng mùa thu ở lại !
    Mùa thu đang làm đau em !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mùa thu lại làm đau em !
    Anh cũng như mùa thu , lúc nào cũng làm em đau ,
    Gió , mưa giông trong 1 đêm tháng 8 đã quá lạnh lùng rồi , hok cần thêm sự lạnh lùng ấy của anh nữa đâu
    Em yêu anh nhiều hơn cả sự lặng im , nhiều hơn cả những lạnh lùng ấy , nhưng em chẳng cầu xin anh điều jì trong cuộc đời này cả và em chẳng bao giờ níu kéo anh .................
    Sẽ là lần cuối em khóc , những giọt nước mắt cay đắng , hờn tủi ấy .........
    Anh nợ em 1 lời cho tất cả những giọt nước mắt em đã rơi vì anh !
    Gió lại đi qua trái tim em , lạnh buốt ,
    thu về , kí ức ùa về trên miền nhớ , lại 1 lần nữa mùa thu làm em đau
    Anh vẫn thế , 1 câu chúc em hạnh phúc ..........
    Có thừa quá không anh ? Chẳng bao giờ anh nói lên sự thật , chẳng khi nào anh nhìn thẳng vào em ............
    Và , em cũng sẽ hok nhìn về fía ấy nữa đâu anh à , hok nhìn về nơi ướt nhoè khoé mắt nữa đâu .................
    Từ bỏ , rồi em sẽ bỏ được sự cố chấp của trái tim
    Em sẽ vững bước trên con đường của cầu vồng ........... hok anh !

Chia sẻ trang này