1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Phận là do trời định , còn duyên là ở mình:D
    Mình iêu ai là do mình, nhưng ai thuộc về mình là ở trời định 1 phần, mình định 1 phần...
    E viết đoạn í có đúng ko
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đau , những cơn đau dai dẳng , mệt muốn chết ..........
    Càng ngày, càng thấy mình mong manh quá !
    Cảm giác tủi thân trào nước mắt ,
    Lạ lẫm .....
    I''m down !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hôm nay ốm , ..........
    mệt mỏi muốn chết lun , nước mắt cứ trào ra , hok ngăn lại được .....................
    Nhưng ...... em sẽ chẳng nhớ đến anh đâu , nhớ thì cũng chẳng giúp jì cho mình được , chỉ là cảm giác nghẹn ngào thôi ,
    em fải vượt qua ,những tháng ngày .............. hok anh !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một ngày mùa thu , nắng vàng hơn cả nỗi nhớ , nắng gay gắt hơn khi nào hết
    Một ngày mùa thu , qua đi lặng lẽ , và 365 ngày cũng đã trôi qua như thế ...........
    Vẫn nhớ bến Hàn Quốc 1 chiều lộng gió , gió đi qua trái tim , gió qua khoé mắt ............
    Em xa anh , 365 ngày tròn trĩnh , trái đất vẫn quay , cuộc sống vẫn trôi đi theo quy luật bất di bất dịch ..........
    Và em cũng bước đi theo vòng quay ấy
    Em đi qua 1 mùa đông lạnh buốt , không có anh........ 1 mùa đông lạnh hơn khi nào hết , gió hun hút trên những con đường của miền không tên ..... Cảm nhận thấy mình là người cô độc nhất thế gian này !

    Em đã đi qua 1 mùa xuân ......... hok anh ! 1 mùa xuân hok có nghĩa như cái tên của nó , thiếu vắng có 1 lời chúc thôi mà sao thấy mình thiếu nhiều thế !
    Em đi qua 1 mùa hè , nắng vàng rực rỡ , 1 mùa hè đầy những nụ cười , và những giọt mồ hôi tại '''' mảnh đất của tình yêu '''' , 1 mùa hè thấy mình lớn hơn và trưởng thành biết bao nhiêu , 1 mùa hè hok anh ....... !
    Em đã đi qua 1 mùa thu xao xác lá , mùa lá rụng về cội , hanh heo ùa về cùng những kí ức ......... 1 mùa thu đẹp nhưng chưa khi nào buồn đến thế ! Hoa sữa nở rộ ràng đến ngạt thở , em hok thick hoa sữa và cũng chẳng muốn đi qua 1 mùa thu hok anh như thế !
    Em đi qua .......... những ngày nắng , những ngày mưa .......... những ngày bình dị , bão giông ............. hok anh !
    356 ngày tròn trĩnh !
    Xa anh !
    Xa hẳn 1 nụ cười ấm !
    365 ngày trôi qua , vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến 1 ai đó , vẫn biết mình là người khờ dại !
    Nhưng vẫn mong , 1 nụ cười luôn rạng rỡ , ấm áp trên khuôn mặt ai đó .
    Thật đấy !
    Em vẫn bước về phía cầu vồng mà em đã từng mơ !
    Em vẫn bước về phía mênh mông gió ......... về phía hok anh !
    Về nơi xa hẳn 1 nụ cười !
    Sẽ hok còn sự hiện hữu của anh trên những trang blog sau này nữa , sẽ hok còn những nỗi nhớ xa xăm nữa .........
    Tất cả rồi sẽ theo gió , bay hết về miền không tên !
    # : Viết cho 1 người mà em đã từng yêu !
    [​IMG]
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thời gian trôi nhanh lắm...
    Giá ký ức cũng trôi nhanh qua như vậy nhỉ...
  6. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi tâm sự của sữa từ những ngày đầu nhưng chẳng bj comment, chỉ thích đọc thôi, bởi những gì sữa viết cũng như nói hộ lòng mình.
    Nhưng đến giờ thì mình comment bởi vì mình đã được xóa được nụ cười ấy trong đầu và còn lưu giữ lại trong tim thôi.cất sâu vào đó để còn chỗ cho người khác bước vào chứ nhỉ.
    sớm bình yên nha.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội mùa thu..............
    Gió về rồi , gió ùa về trên những con đường , Hn vào thu vẫn bình lặng như thế ,
    Tràng Tiền vẫn đông vui vậy , và kem thì lúc nào cũng ngọt
    Chùa Trấn Quốc 1 chiều thu , vắng lặng , mùi nhang khói lan trong làn gió , Hồ Tây vẫn mênh mông thế ........

    Hoa sữa bắt đầu len vào trong gió , mùi hương thoang thoảng thế thôi mà vẫn thấy ngạt thở ............
    Chênh vênh lắm !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hồ Tây mùa thu , đêm xao xác gió , trời nổi giông , gió về ,
    bến hok vắng lặng như ngày ấy ........................
    Mùa này sen cũng tàn như ngày ấy .................
    Lạnh ùa về theo gió ..............
    Gió mạnh lắm , cảm giác như bay được cùng gió , muốn thành gió , bay về miền không tên ......................
    Cô độc mình em !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hoa sữa nở vội , hương hoa len vào trong gió , đi cùng mùa thu
    Lại là 1 mùa thu đầy gió ............
    Mảnh đất này quá đủ buồn tẻ rồi , gió về thấy nó xa lạ hơn khi nào hết
    Chạnh lòng , đây là con đường em chọn mà , tại sao cứ làm khó mình vậy , ngốc nghếch lắm !
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang như ss...mà cũng ko hẳn như ss
    Chỉ là h e đang cảm thấy rất mệt mỏi, vì 1 nụ cười của ai đó đã biến mất...rất lâu rồi....
    Nhưng e biết e sẽ làm được, e sẽ có thể sống - độc lập và hạnh phúc với chỉi mình em ! Và e biết ss cũnglàm dc- hơn em :D
    Ngủ ngon ss:D

Chia sẻ trang này