1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có 1 lý do jì dành cho sự lãng quên không nhỉ
    Muốn lắm quên đi 1 người ,muốn lắm chẳng còn day dứt nữa , muốn lắm bình yên .............
    Gió ,lành lạnh qua trái tim , gió miên man qua tóc ........
    Gió và nỗi nhớ ,
    Kí ức là điều jì đó , mà sao ta yêu mà cũng ghét nó đến thế nhỉ
    ?//
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nắng , chút nắng cuối thu , mỏng mang như làn khói vậy ........
    Bao giờ gió mùa mới về nhỉ.
    Thèm cái cảm giác xuýt xoa trong cái lạnh, thèm cái cảm giác được nép sau lưng ai đó đi trong mùa đông lạnh buốt , thèm cái cảm giác tê lạnh khi ăn những que kem mùa đông ............
    Mong gió về .......
    Và muốn được đi xa quá anh à ......... Chẳng xắp xếp cho mình được chút thời gian để đi thật xa nữa ,......... những công việc không nhiều nhưng dàn trải , đủ để buộc chân em lại mảnh đất này ,
    Tự dưng có nhiều thứ phải lo nghĩ thế , học hành , tiền bạc ... quan hệ....
    Lạ thật ,
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng
    .................
    còn đây thì anh chàng người yêu răng
    Cười như mùa thu toả nắng
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Hà Nội những ngày này thế nào hả anh ?
    ......................
    Hà Nội cũng chẳng giữ chân anh nữa à , anh đi xa Hà Nội thật sao ?
    Với em HN gắn liền với anh ,
    Hà Nội và anh ............
    Vậy những tháng ngày sau thì sao /
    Tất cả rồi cũng đi theo những con đường khác phải không anh ?
    Nghẹn lại trong em chút jì đó ....
    Lâu lắm rồi mới thấy cay mắt .
    Gió lại đi qua mắt em ................
    Thèm , 1 mùa đông lạnh buốt như mùa đông mà em đã có
  5. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai nhờ hơ hơ hơ
  6. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    lúc muốn quên thì càng nhớ, nhớ lắm ấy, cái chữ ký của mình là từ hồi đó đấy, như diễn tả đúng cảm xúc hồi đó.
    thế mà tự dưng một ngày, cũng nhớ đến người ấy thì cảm giác khác hẳn, rồi tự dưng "quên" người ấy lúc nào không biết
    bây giờ thì đang một mình, nhưng đúng là cảm giác một mình mà bình yên, thật dễ chịu.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội mùa này đâu có vắng những cơn mưa đâu anh ......
    Mưa dai dẳng từ sáng đến giờ ................
    Em sợ những cơn mưa như thế và càng sợ hơn cảm giác khi biết anh sắp đi xa ,
    Mấy ngày nay hiện hữu lên trong em chỉ là cái ý nghĩa ấy
    , điên rồ ....
    Cứ ngỡ rằng mình đã bước qua ,
    Vậy mà
    Em ngốc lắm phải không anh ........?
    Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn anh nhi?
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hn hôm nay mưa to cực ss ạ! SS ởđấy cao chắc ko sao:(
    E đi học khổ lắm í
    Hức
    Chúc ss ngày mới vui vẻ, à mà ss ơi, sau này học xong, ss cấp cho e 1 đường điêẹ riêng nhé=)) cho e khỏi mất điện
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày mưa thế này thì sao anh nhỉ ?
    Chẳng biết nữa ...........
    Em vốn chẳng thick mưa và cũng ghét những ngày ẩm ướt thế này
    Còn anh thì sao ?
    Em chưa bao giờ được nghe anh nói về những ngày mưa cả .....
    Thoáng qua trong đầu là cái ý nghĩ mong thời sinh viên qua nhanh để được như anh được lựa chọn cho mình mảnh đất sắp đi , để chọn cho mình 1 công việc
    ............
    2 năm nữa , khoảng thời gian ấy sao mà xa xôi thế
    Cũng gần 2 năm quen anh rồi ,
    Đến ngày hôm nay thì em có thể nói rằng , em chẳng muốn đi lại những tháng ngày ấy đâu , những tháng ngày ấm áp như 1 giấc mơ nhưng cũng chẳng kém những giọt nước mắt...............
    Lần này nữa thôi , có lẽ tất cả sẽ qua thật rồi anh à
    Thật đấy !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Viết , cho 1 ngày bận rộn ...........
    Quay như chong chóng từ sáng đên 11h đêm
    mưa như trút nước , cả 1 ngày mất đến 4 bộ quần áo , nhà thì mất nước không biết tính sao nữa anh à
    Sẽ lại là những tháng ngày bận rộn , cho 1 kì lễ hội
    Lại bước vào guồng quay của nó ........
    Em muốn kể cho anh nghe , về 1 cơn gió lạ ^^
    1 cảm giác rất gần gũi thân thuộc nhưng cũng xa lạ không kém
    .........................
    Không mong chờ nhiều , nhưng có lẽ sẽ khác ^^
    HÀ Nội những ngày này vẫn còn ngập lội anh nhỉ?
    1 tuần không về nơi ấy , sao mà thấy nhớ thế ...........

Chia sẻ trang này