1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em đang nhớ , đúng em nhớ
    Nhớ 1 chút se lạnh của mùa đông , nhớ những giọt nước mắt nóng hổi đã từn rơi
    .......... viết cho những noi~ đau đã từng có
    .....................
    Viết cho em ,
    cho những dự định còn dang dở ,
    Viết cho anh ,
    cho những tháng ngày sắp tới , viết cho anh ..............
    Cho người em yêu !
    Thèm kinh khủng nghe 1 giọng nói, thèm kinh khủng 1 nụ cười ấm áp ...........................
    1 chút , 1 chút thôi , cho em hoài niệm !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngày bình dị như bao ngày , lang thang blog , net , room .............
    1 ngày vẫn như bao ngày lẫn lộn với mớ cảm xúc không đầu , không cuối ,
    Nhớ nhà !
    Nhớ lắm Yên Bái 1 ngày mùa đông , trên nhà đã lạnh , lạnh lắm rồi ..................
    2 tuần nữa mới có thời gian về nhà , dạo này bao nhiêu kế hoạch kỉ niệm không còn chút thời gian rảnh rỗi nào nữa ........
    Tự dưng thấy ghen tỵ quá , ghen với những ai ngày nào cũng được về với gia đình , ...........
    Muốn được ăn kem quá !
  3. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh lắm Anh à.
    Một người có nụ cười ấm.
    Sưởi ấm trái tim Em.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    gió về thật rồi anh à , gió hun hút trên những con đường và lạnh .................
    Hà Nội những ngày đầy nắng ! Nắng thế mà vẫn lạnh run người, nắng thế mà sao gió vẫn xao xác qua tim ..............
    Muốn đi ăn kem trong những ngày đầy gió ấy .............
    nhưng anh vẫn xa em , anh vẫn vậy , chẳng khi nào muốn đối diện với em cả , hơn 1 năm qua đi rồi , anh vẫn thế ,
    ...................
    Chẳng biết bao giờ mới có những ngã rẽ để em gặp lại anh , gặp lại nụ cười ấm áp ấy
    ????
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cuộc đời là 1 chuỗi hành trình dài , là những con tàu trên những sân ga , vậy nơi đâu sẽ là bến cuối của 1 con tàu ................
    Gió đến rồi gió đi , tình yêu đến và rồi có ở lại ?
    Câu này em đã hỏi anh bao nhiêu lần rồi nhỉ . chẳng biết anh có còn nhớ hok ?
    Em đã chẳng phải là bến đậu của con tàu anh đi nữa , vậy nó sẽ đi về đâu hả anh ?
    Hà Nội lại có gió rồi , gió hun hút trên những con đường mà em vẫn đi ,
    Dạo này bận rộn lắm , bao lâu rồi em hok viết cho anh , bao lâu rồi em hok có thời gian lang thang cùng gió
    ...........................
    Em cũng hok nhớ nữa ,
    Chỉ thèm 1 bờ vai để dựa , thèm 1 cảm giác yêu thương ..................
    Yêu 1 người sao mà khó quá nhỉ ?
    Cũng muốn lắm 1 cảm giác yêu thương , nhưng sao , em hok làm được ?
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Yên Bái ...........
    Lạnh , gió mùa đông bắc ùa về , lại được vùi mình vào chăn ấm
    Được thấy ... bình yên !
    Mùa đông đến thật rồi anh !
    Xao xác , ảm đạm , lạnh lùng , buốt giá ................
    Lại 1 mùa đông nữa em viết , viết cho anh , cho 1 nụ cười mãi mãi là ấm ..........
    Bao lâu rồi em chẳng được nhìn thấy nụ cười ấm ấy ?
    Và bao lâu em sẽ lại được nhìn thấy nụ cười anh ?
    Em nhớ ! ................
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp em nhỉ.
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy có nụ cười hiền lành lắm
    Cho dù khi nói chuyện cực kỳ đanh đá
    Tỏ ra là đanh đá thì đúng hơn
    Nhưng tớ thích khi nhìn thấy bạn ý cười
    Hiền!
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em thích cái ảnh kia ss ạ...
    Từ mai sẽ đổi tên là Kai:))
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mùa đông !
    Mùa thi cử .......
    Em sẽ hok đi Apachải nữa,muốn lắm , muốn đi về miền đất ngã 3 biên giới ấy lắm , nhưng mà em hok sắp sếp được thời gian ,
    Giờ là tháng ôn thi, phải dành thời gian để đạt kết quả cao , con đường mà em chọn em muốn mình phải thật vững bước trên con đường ấy
    Đã tự hứa với chính mình !
    Em muốn rằng em luôn tự tin trên con đường mà em đi !
    Anh à ,lạnh quá rồi nhỉ?
    Hôm trước có ai đó hỏi em , mùa đông này đã có ai nhắc quàng khăn kẻo gió chưa , tự dưng lại thấy chạnh lòng ..........
    Tại sao em quá bao dung với anh mà lại khắt khe với bao người quanh em ?
    Mùa đông .......................

Chia sẻ trang này