1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đêm Hn , gió nhìu quá anh nhỉ , hok lạnh lắm nhưng cũng fải co mình trong gió .............
    Lại lang thang , lượn lờ , ngó nghiêng ........
    Kem mùa đông lúc nào cũng ngọt ..........
    Vẫn là em , vẫn là anh , vẫn là những con đường chẳng bao giờ cắt nhau .............
    Em cũng chẳng bận tâm nhiều về điều ấy , với em , bây giờ , em sống , em tồn tại với 1 nụ cười ấm mà em đã từng yêu .......
    Thế thôi !
    Vẫn là dòng trôi cuả thời gian , em lớn lên , em trưởng thành , và rồi cũng sẽ khác đi .............
    Hok fải bây giờ thì cũng là 1 ngày nào đó ...........!
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    lạnh quá....mụ kia lại đây ôm cái cho ấm nào
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @ : Nhóc : ^^thèm quá , thèm 1 cái um thật chặt Nhóc nhỉ ?
    Lạnh , lạnh quá !
    gió về , lạnh thật rồi , cái cảm giác gió, đi qua trái tim ,
    Không đau , hok buồn, hok jì cả , chỉ là cái cảm giác vô hồn ......... vô định
    Hok muốn nghĩ jì , hok lo lắng jì...........
    Có lẽ như thế sẽ tốt hơn .......... anh nhi?
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lạnh , em kể cho anh nghe nhá , gió lạnh lắm đấy , gió lùa qua khe cửa , rét run ,
    1 buổi sáng mùa đông, thức dậy , mở cửa ra xao xác heo may , ảm đạm 1 buổi sáng mùa đông .............
    Cảm giác lúc ấy , muốn khóc lắm , không hiểu sao , lúc ấy , thèm 1 cái ôm thật chặt, thèm cảm giác được yêu thương, nhớ 1 nụ cuời thật ấm ..........
    Em , và anh , những con đường chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa .........
    Dạo này , em lại hay chìm vào trong tĩnh lặng , với những nghĩ suy ...........
    Hok fải em buồn , hok fải em hoài niệm , chỉ đơn giản ..........
    Em thấy mình cô độc ............
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Cứ muốn , 1 mùa đông , lạnh , thật lạnh nữa anh à
    1 mùa đông lạnh lùng buốt giá ..........
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mình xa nhau vào một chiều chớm đông
    Anh đã nói mùa đông này sẽ lạnh
    Mùa đông này - một nửa em trống vắng
    Một nửa anh tê tái đến dại khờ?
    Em xa anh là thật phải không anh???
    Con đường chung bỗng trở nên xa lạ
    Con đường chung giờ chia thành hai ngả
    Một ngả anh? một ngả em?xa vời?

    Giá như mà chỉ là giấc mơ thôi
    Em sẽ cười? khi chào một ngày mới
    Em sẽ cùng anh sánh đôi khi đông tới
    Cơn gió đầu mùa? ấm áp bên anh.

    Giá như em chưa bao giờ gặp anh
    Giọt nước mắt chẳng bao giờ rơi xuống
    Màn đêm buông chẳng làm em luống cuống
    Em sẽ quên? em đã yêu anh đến nhường nào.

    Mùa đông này? sao chẳng chịu đi mau
    Cứ len lỏi lấp đầy từng khoảng trống
    Đông biết anh không còn bên em nữa
    Nên để em trong mảnh vụn của yêu thương?

    Em vẫn đợi anh nơi phía cuối con đường
    Nơi kỉ niệm phai màu theo năm tháng.
    Dòng thời gian sẽ cuốn anh xa mãi?
    Một nửa em? tê tái đến dại khờ!!!!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ốm , mấy hum nay em lại ốm , lại đau .............
    Mong manh ...................... như gió vậy ,
    Ai đó nói rằng , dạo này em em gầy quá , hình như thế , lại còn thấy xanh xao nữa .......
    Em thấy mình đang tâm trạng quá , cuộc sống bon chen cứ cuốn quanh ........... thấy mình mệt mỏi .....
    1 năm lại sắp qua đi rồi , em có được những jì trong tay hả anh , hình như là hok.........
    Nản ..............
    Thấy mình mất đi nhiều lắm anh à , mất hết những hoài bão , những nhiệt huyết của tuổi trẻ ,
    ...........................
    Sức ì càng ngày càng nhiều
    Em đang bị làm sao thể hả anh ?
    Em thấy mệt mỏi quá
    Sắp thi rồi , mà cứ thế này thì hok ổn
    Em cứ rơi vào trạng thái vô định thế , hok buồn, hok vui , hok mong chờ , hy vọng , cũng chẳng muốn điều jì ............
    lạ lắm
    ...........................
  7. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao giống "Trúc" ôm mối tình dĩ vãng với "Minh Đăng" trong Bỗng Dưng Muốn Khóc quá vậy? Người ko bao giờ trở lại thì chờ làm gí, tự làm khổ mình đó bạn àh.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    2 đêm rồi em chẳng ngủ .......
    Hok còn thấy mệt nữa anh à , chỉ vẫn còn đó cái cảm giác của nỗi cô độc xâm chiếm thôi .....
    Em đâu có níu kéo jì anh đâu mà người ta cứ bảo thế nhỉ ?
    Chỉ đơn giản là em muốn viết , viết cho em , cho 1 nụ cười ấm ở đâu đó thật xa ..........
  9. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Cho thuê tay , ngực và vai nè , ai thuê hông
  10. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tăng cho em một bờ vai vững chắc, một vùng ngực đủ rộng, một vòng tay đủ chặt và hơn cả 1 trái tim nồng ấm. Liệu có đủ cho em không?
    P/s: Hi đồng hương nghen

Chia sẻ trang này