1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngày mùa đông đầy nắng ............
    thời tiết càng ngày càng lạ lùng và khó chịu anh nhi?
    Anh à , có 1 người quan tâm em nhiều lắm , người ta lo lắng cho em , chia sẻ với em ........
    Ở bên họ , em thấy bình lặng lạ lùng ..........
    Nhưng anh à , em hok thấy bình yên như ở bên 1 nụ cười ấm .......
    Biết rằng mọi điều so sánh đều là khập khiễng , nhưng em cũng chẳng thoát được ý nghĩ ấy .......
    Có lẽ rằng , em vẫn cần fải có những khoảng lặng , để tự xoa dịu trái tim .................
    Để có thể bước trên con đường của cầu vồng .....
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    em đã im lặng.hehe.sự thử nghiệm.công việc cũng bận.em cũng mệt.và muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa về con đường mình đang đi.về tương lai.cứ nghĩ rằng sẽ đấy đc khoảng cách ấy ra xa nhưng hình như nó lại càng xích lại.bởi em biết trong anh em có 1 vị trí ko nhỏ...........
    cám ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua.những chuỗi ngày bận rộn đầy lo âu.cám ơn vì đã dành thời gian đi chơi với em.trở em về tận nhà dù quãng đường ko hề nhỏ
    cám ơn vì tất cả...
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày cuối tuần hok về HN , thấy thời gian như dài thêm ra ......... và thấy mình như là người thừa thãi vậy anh à .........
    Biết làm sao khi mình vẫn còn quá cố chấp ,
    Biết làm sao đây
    Sang tuần là em bắt đầu thi , nhanh thật , và cũng là cuối năm rùi anh à , tất cả vụt qua như 1 giấc mơ , 1 giấc mơ hok lành lặn
    ..............
    Hum nay em đi đền gióng , nơi ấy cao .......... và nhiều gió , cảm tưởng như gió cuốn em đi ......... cuốn hết cả những ưu phiền , những nỗi buồn ................
    Thật đấy !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nghẹn ! .................
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc 2 chúng ta đã cố muốn làm tất cả để anh và em có thể rời xa nhau . Vậy sao trái tim anh vẫn hướng về nơi ấy dù biết rằng nó sẽ bị tổn thương?!
    Anh biết em giờ đây đang gặp thật nhiều khó khăn, anh đã làm cho 1 cô bé như em phải trải lòng thật nhiều, làm em nhận ra những điều ko như em vẫn nghĩ về cảm xúc của mình. Nhưng N à! Nhìn vào đôi mắt em, anh cảm nhận được 1 sự ấm áp, 1 tình cảm mà em đang cố gắng chôn giấu. Khi em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nghe những giọt nước mắt đó rơi bên kia điện thoại như hòa vào trong gió lạnh lướt qua anh mỗi khi anh nhớ em. Anh cảm thấy xót xa, anh muốn được ở bên em, đc ôm em thật chặt, đc chia sẻ với em 1 chút hơi ấm của mình, mang đến cho em 1 chút cảm giác thật yên bình và thoải mái.
    Và cũng đã có lúc, anh nghĩ sẽ chấp nhận được bên cạnh em dù chỉ là 1 người bạn bình thường, một người mà em không đủ tự tin để ... yêu anh.
    Đơn giản anh chỉ muốn được nhìn thấy hay nghe lại nụ cười thiên thần hằng đêm anh mang theo vào giấc mơ của mình, được nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên, tràn đầy tình yêu với cuộc sống mà chỉ 1 lần nhìn vào đó, anh đã biết anh sẽ mãi ko thể quên cô bé ấy...
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 15/12/2008
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sẽ rất dài cho 1 đêm mùa đông lạnh lùn như hôm nay anh à ,
    1 ngày mùa đông hok có nắng mà em nghẹn lại với cảm xúc vỡ vụn
    Nước mắt rơi hok thành dòng đâu anh , nghẹn đắng lại .......
    Em thấy đau lắm ...
    Trang thứ 60 của topic rùi , nhưng chắc em chẳng thể viết thêm được nữa đâu .............
    Em hok ôm được bóng hình của 1 nụ cười ấm ấy nữa đâu , nụ cười ấy làm em đau
    .............
    Em thật sự ghen , ghen tỵ với người con gái ấy ....
    Hạnh phúc cuả 1 người đôi khi lại là nỗi đau của người khác anh nhỉ ?
    Em luôn mong cho anh được hạnh phúc , được tất cả những điều anh muốn .......
    nhưng ..... nó nhanh quá anh à
    Và tất cả cũng chỉ là giả dối mà thôi , tất cả .............
  7. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã qua và thời gian không bao giờ trở lại. Nhưng, tự nhiên, hôm nay lại nhớ nụ cười ấy đến thế.
  8. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thế nào là nụ cười ấm ????
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hehehe, cười đê!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tối nay em lên tàu đi Sapa ..........
    Hà Nội những ngày này gió về lạnh quá , gõ những dòng chữ này mà tê cứng đôi bàn tay .......
    Lại 1 mùa Giáng Sinh nữa , nhưng Giáng Sinh năm nay sẽ lạnh hơn khi nào hết anh à ..........

Chia sẻ trang này