1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này đi Sapa thích lắm đó , Chúc bé đi vui vẻ , có một giáng sinh thật vui nha
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Giờ có lẽ anh đã lên tàu.
    SAPA...
    Sao mà cứ mỗi khi nghe ai nhắc tới nó...là em lại rùng mình đến vậy....
    Anh thì không nhớ. Nhưng em nhớ...đã 4 mùa noen...em ko có anh bên mình...
  3. littleoreka

    littleoreka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấm của em giờ đã xa em thật rồi. Một nỗi buồn khó tả khi chiều nay vừa được biết tin anh đã không còn trên đất Việt mà đang ở một phương trời xa lạ. Thầm mong cho anh mọi sự được bình an và tốt đẹp. Mãi nhớ về anh, người có nụ cười ấm mà có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên được...
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Noel !
    Sapa mù sương rồi đây anh !
    Thành phố chào em bằng những màn sương muối lạnh giá ........
    Giờ mới cảm nhận hết cái lạnh của mùa đông , 1 mùa đông lạnh lùng buốt giá , 1 mùa đông vẫn chỉ là em với em
    Cái lạnh Sapa cũng hok thấy lạnh bằng cảm giác lúc này .....
    Đêm nay em sẽ đi ra nhà thờ đá ..... em cầu chúc cho anh 1 Giáng Sinh an lành !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Đã thật là em đã quên , đã thật là đã hết yêu chưa nhỉ ?
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bước sang năm mới được 2 ngày rôì anh à !
    Lại là 1 năm mới nữa !
    Em .......... hok biết mình đang nghĩ jì đây nữa , nhưng em thấy nỗi nhớ
    .........
    mấy ngày hum nay ......
    học
    thi

    .............
    phải nghĩ
    thật sự là em suy nghĩ nhiều
    rất nhiều
    nghĩ cho em
    cho những dự định dang dở , cho những jì đang xảy ra .........

    em hok muốn bước chân vào vết xe đổ ấy nữa
    Em sợ lại là 1 lần đổ vỡ ..........
    Và hơn cả
    là hình ảnh của 1 nụ cười ấm , thật ấm !
    ám ảnh
    làm e hok dám bước vào những vòng xoáy nữa ..........
    Năm mới
    Vẫn chẳng thấy mới mẻ jì
    Em vẫn là em ................... !
  7. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận anh chàng này có nụ cười ấm lâu thật, chắc phải là biển mới giữ nhiệt lâu được như vậy !
    @chủ topic: đùa vui tý nhé, đừng giận
  8. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    cười xong vẫn lạnh
  9. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Oh con bé này hư nhể?
    Lên Sapa mà không nói cho anh zai một câu
    Cũng không thèm ghé qua xem anh zai nó sống chết thế nào?
    Grừ........

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à !
    Em sai , em đã sai thật rồi anh .............
    Đáng lẽ ra em hok nên làm như thế , em hok nên dựa vào vòng tay ấy đâu anh ........... để bây giờ sự việc đi quá xa
    Để em nhận ra , em vẫn thấy nhớ anh .................... để em nhận ra kí ức về 1 nụ cười vẫn còn nguyên vẹn..........
    Thì em lại làm mình đau và làm cho người khác đau lòng ........
    Anh à .........
    Em sai thật rồi anh !
    ...........
    Em khóc , nước mắt vẫn là nước mắt , mặn đắng ..........
    Anh à
    em đau lắm
    .............
    biết làm sao đây hả anh ........
    thèm lắm , 1 nụ cười ấm , để thấy an lòng , để thấy mình bớt chênh vênh anh à ............

Chia sẻ trang này