1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    yên bái những ngày này bình yên lắm anh à ,
    Cảm giác của yêu thương chẳng jì bằng .........1 năm cũng sắp qua đi rồi anh , hok có nhiều bước ngoặt lắm anh nhỉ .......
    có chăng chỉ là 1 vết cắt , cắt hết đi chút mong manh còn sót lại giữa em và anh ......
    Em vẫn thấy nhớ .........
    hok nhiều , nhưng cũng đủ làm em đau
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à , lạnh ...... lạnh lắm !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum nay là 30 tết ......
    1 năm nữa lại qua đi .......
    Và em vẫn ngồi viết cho anh !
    cho nụ cười ấm áp mà em đã từng yêu .........
    Anh !
    Vậy là 1 năm qua , hok 1 lần em gặp lại anh , .......
    hok 1 lần em gặp lại nụ cười ấm áp ấy !
    1 năm qua đi
    vẫn có những giọt nước mắt lăn vội
    Vẫn có những khoảng lặng .........
    có những nỗi nhớ đến nghẹt thở
    Và có cả nỗi đau ............ đau đến mức em chẳng còn thấy đau
    để em chẳng đứng được trên đôi chân mình .....
    để em fải dựa vào đôi vai của người khác ......
    1 năm qua đi
    em biết em chưa thể quên
    hok còn yêu nữa nhưng tình yêu ấy vẫn chưa hết .....
    Nhưng 1 năm qua
    em đã sống , với niềm tin , với tình yêu , với nhiệt huyết của tuổi 20 ......
    em đã làm được rất nhiều điều em muốn ........
    Em đang trưởng thành lên trên con đường em đi
    con đường của cầu vồng , thênh thang .............

    anh à
    Tất cả những jì đã qua
    tất cả những jì sắp đến
    ...............................
    cho 1 năm cũ
    cho 1 năm mới
    cho anh
    cho người em đã yêu
    cho nụ cười ấm ........
    Em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc
    !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Có những khi đằng sau nụ cười lại là những giọt nước mắt , có những khi những giọt nước mắt lại là niềm hạnh phúc ................
    em cứ đi theo cái bóng của 1 nụ cười ấm , đi theo kí ức về 1 vòng tay , 1 bờ vai ...........
    nhưng em chẳng bao giờ nhìn thấy có vòng tay có những nụ hôn chỉ để dành cho em ...........
    Em biết điều ấy ,
    Em biết mình ương bướng và cố chấp .........
    em biết hết anh à
    nhưng em vẫn cần thời gian , để quên đi , để tự tin với cảm xúc ..... hok dành cho anh nữa
    ..............
    sẽ là bao giờ nhỉ
    sẽ là ngày mai , ngày kia , ...................?
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Nhanh thật , hết tết rồi , hết cả những tháng ngày bình yên , sẽ lại là 1 cuộc sống bon chen , bộn bề với vòng xoáy ấy ,
    .............
    em hok sợ , em chẳng sợ những mệt mỏi ấy , em biết đấy là cuộc sống
    chỉ sợ rằng hok có 1 bờ vai để dựa khi mệt mỏi ......
    Bình yên !
    là jì
    mà sao cứ muốn tìm, cứ muốn níu giữ ...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Lâu rồi em chẳng viết cho anh ,
    những tháng ngày qua
    có quá nhiều bước ngoặt .........
    Để thấy mình chênh vênh hơn khi nào nữa
    em sai nhiều lắm anh à
    càng ngày em lại càng đi vào vết trượt ấy , dại khờ vẫn là em
    ,,,,,,,,,,,
    tiếc , tiếc cho tất cả những jì đã qua đi
    nhưng chẳng khi nào thấy hối hận
    chỉ vì ......... 1 người vô tình quá anh à ,,,,,,
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tặng bà chủ topic này nhé:
    Vô tình
    Vô tình 1 hạt nắng
    Đùa vui trên tóc em
    Vô tình anh qua đó
    Khẽ khàng anh đứng ngắm

    Ngày ngày đều vô tình
    Anh bước qua nơi ấy
    Nhưng sao vẫn vô tình
    Hạt nắng chẳng qua đây
    Hạt sương đêm qua rơi
    Hôm nay tan dưới nắng
    Vô tình em là nắng
    Anh là hạt sương đêm
    Vô tình 1 chiếc lá
    Khẽ rơi đưa thu tới
    Như em 1 lần đến
    Rồi 1 lần ra đi
    Rồi vô tình làm thơ
    Chuyện buồn vui có đủ
    Chuyện xoay quanh hạt nắng
    Trên tóc em ngày nào
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Xa ...........
    Lại là xa
    xa đi cái khoảnh khắc yếu đuối , xa đi tất cả
    em hok muốn ....... trượt dài trên con đường ấy nữa ..........
    Chơi vơi ,
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Valentine !
    Ngày này là ngày jì anh nhỉ
    ngày của hoa hồng , của sô cô la
    của jì nữa .........
    Chưa bao giờ em cảm nhận thật sự về ngày ấy , nó hok dành cho em
    ,
    Lại 1 valentine nữa , năm nay e chẳng còn thấy ghen tỵ với những người quanh em nữa ,
    lúc này đây em thấy mình bình lặng hơn khi nào hết
    Chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật dài, thật lâu , để tỉnh dậy là 1 ngày mới bình lặng và dịu êm ...........
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ngủ ngoan ss nhé :)
    Val luôn dành cho ss - dù ss có ko đón nhận nó

Chia sẻ trang này