1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thật sự là con đường ấy , sẽ chẳng bao giờ có cả em và anh đâu nhỉ ?
    nghẹn lại ,
    em đánh mất đi , đánh mất đi tất cả ......
    vì sao em cũng chẳng biết nữa ,
    nhưng nếu hok fải là anh , thì em chẳng muốn tin thêm 1 ai nữa , chẳng muốn bước thêm với bất cứ ai trên con đường ấy
    Chênh vênh !
    ngu ngốc
    dại khờ
    vẫn là em
    ................
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    hôm trước em lại mơ , mơ thấy anh đã dắt tay em , đi mãi trên con đường ấy
    .......
    tỉnh dậy em khóc
    cho chính em
    Anh sẽ là người đi cùng em trong giấc mơ ấy
    hay sẽ có 1 bàn tay khác kéo em ra khỏi giấc mơ ?
    em chẳng biết nữa
    Nỗi nhớ và nỗi đau vẫn thế ........
    ...
    Có 1 bờ vai để dựa vẫn thấy mình chênh vênh hơn khi nào hết
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bất chợt
    Cảm nhận
    Trong veo ............. nước mắt
    Tủi
    1 nỗi tủi thân
    chênh vênh
    và thấy mình khờ dại
    dựa vào 1 bờ vai để quên anh đi
    để rồi
    Càng ngày
    càng làm đau mình hơn
    Càng ngày
    Càng thấy mình hok thể thoát ra được hình ảnh của nụ cười ấy
    Em khóc
    chẳng fải vì em dỗi ai
    chẳng fải vì người ta làm em thế
    mà em khóc vì nhớ anh .........
    Bật khóc vì cái cảm giác đau nhói như em đã rơi nước mắt vì anh
    Chênh vênh !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Lau rồi em chẳng viết cho anh
    hôm qua , có người nói với em rằng, sao em quên anh nhanh và dễ dàng vậy ???
    Em đã quên thật sao anh ?
    Em đã quên anh chưa ?
    Em hok biết nhưng nghe xong những lời ấy , thấy cay xè đôi mắt , và dại đi
    Hình ảnh của 1 nụ cười ấm đã khi nào em quên hả anh ?
    Đã có những lúc rất muốn quên đi nhưng hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh em .......
    Chẳng biết giờ này cuộc sống của anh thế nào ?
    Em chẳng còn giữ được cho mình 1 mối quan hệ nào liên quan đến anh nữa
    Và em cũng chẳng dám hỏi , em sợ những khoảng lặng của nỗi đau ấy lại ùa về làm em bật khóc
    .................
    Tháng 3 rồi anh !
    Lá lại đang rụng dần trên những con đường em đi ,
    Xao xác cảm giác hok bình yên .....
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tràng Tiền những ngày gió về ...
    1 người em gọi bằng anh
    1 người là bạn
    và 1 người là em em ........
    Nhưng , cảm giác , vẫn thấy thiếu , vẫn thấy hok đủ ....
    Bé ngốc !
    Bao giờ mới hết đi những suy nghĩ dại khờ ấy nhỉ ?
    Em cũng chẳng biết nữa ,
    Nhưng
    Em vẫn nhớ , nhớ hết những jì kí ức gọi tên anh à ....
    Hôm nay em lại thấy hình ảnh của anh tại đâu đó ,
    Lâu rồi chẳng nhìn thấy anh ....
    Em đang ở cạnh 1 người , người ấy yêu em , lau nước mắt cho em , quan tâm cưng chiều em
    nhưng , đằng sau ấy , em vẫn thấy thiếu vắng ...
    Vẫn muốn được gặp lại anh , trên con đườngcủa gió
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    EM rất nhớ
    Nhớ nụ cười ấm ấy anh à , nhớ lắm , biết làm sao đây anh ?
    tự dưng lại thấy cay xè khoé mắt
    Thế giới này rộng lớn vậy , biết bao điều quanh đấy mà vẫn chẳng xua đi được nỗi nhớ anh ..........
    chẳng xua đi được bóng hình của người em đã từng yêu
    Tháng 3 , em lại trồng hoa hướng dương anh à , những bông hoa có màu của nắng ........
    Để rồi lại thấy nhớ kí ức
    những bông hoa cho ngày anh ra trường ...........
    Nhanh quá !
    Thời gian chẳng đợi em !
    Nhưng em vẫn muốn được đợi 1 người
    Cho dù biết
    ....
    sẽ chẳng khi nào anh quay về nữa ...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa .........
    Buồn !
    Chợt nhớ
    chợt thương
    .......
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lúc này đây ,
    em thấy ghét anh kinh khủng
    ghét anh lắm anh à
    tại sao anh lại hiện hữu trong em lâu thế , để em chẳng thể quên đi được anh
    để em cứ làm cho người khác đau
    ..........
    anh làm cho em đau thế anh có nghĩ jì hok
    vậy mà em làm người ta đau em lại thấy mình ác thế ???
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mất đi 1 người mình hok yêu , có là điều jì đó to tát lắm hok anh ?
    Anh đánh mất em anh có thấy buồn hok ?
    Còn em , đánh mất 1 người bạn sao em thấy buồn ,
    Đau
    ,,,,,
    và lại thấy nhớ anh !
    Em chẳng muốn mình mãi đắm trong cảm giác ấy đâu , nhưng thật sự ,
    anh vẫn là nụ cười ấm áp ấy làm em chẳng thể quên
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có 1 nụ cười đã là QK...

Chia sẻ trang này