1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Yên Bái ......
    Dịu dàng chào đón em bằng nụ cười của mẹ , sự quan tâm của bà , và cả tình yêu của bố
    Đủ để thấy mình được yêu thương
    đủ để đỡ chênh vênh
    để em lại vững tin trên con đường ấy ......
    Smile !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những cơn mưa đầu mùa , vẫn kèm theo chút lạnh của cuối mùa hanh heo ,
    kèm theo man mác là nhớ là thương là mênh mông gió
    Em đi dưới mưa với 1 người khác và chợt nhớ , chẳng khi nào anh và em đi với mưa cả
    ...
    chỉ có 1 lần bờ vai ấy đã đứng che mưa cho e và quay lại nhìn e với 1 nụ cười ấm , thật ấm mà thôi !
    Cảm xúc của ngày ấy và hôm nay chẳng khác nhau nhiều . chỉ là anh chẳng còn bên e như ngày ấy nữa
    Cuộc sống của a giờ thế nào với em chỉ là 1 dấu chấm hỏi ,
    hok hơn hok kém
    Muốn và hok muốn biết
    chỉ là thấy nhớ những khi buồn ,

    thật sự
    vẫn rất muốn ở gần nụ cười ấy
    .......
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấy giờ dành cho người khác rồi, thật trọn vẹn. Những cơn mưa mùa hè lại làm nỗi nhớ thêm da diết. Hi vọng một ngày nào đó sẽ hết những trái tim loạn nhịp dưới mưa...
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em nhìn thấy ai đó như anh !
    ngẩn ngơ trong phút chốc , chọt giật mình , bao lâu rồi em hok gặp anh ?
    HN những ngày cuối tháng 3 , nắng nóng quá anh à !
    Em sợ những ngày mùa hè chói chang sắp tới , thời gian cứ vùn vụt trôi , càng ngày càng cuốn anh đi thật xa ,
    Chợt thấy nhớ những khoảng lặng có riêng em và anh , nhớ những góc phố lưu giữ dấu chân ...
    Bao giờ em mới có thể gặp lại hả anh ???
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em cũng như bao người khác trên đời , biết yêu , biết giận , biết hờn ghen nữa anh à .
    nhưng sẽ là hờn ghen với ai , giận hờn ai đây ?
    ai sẽ dỗ dành em , ai sẽ ôm em vào lòng ?
    Chẳng fải anh , chẳng fải là người em yêu thì em đâu cần ...
    Yên Bái , lạnh lẽo buốt giá tâm hồn ,
    chốn bình yên mà vẫn thấy mình thiếu ......
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ấy đã viết quá nhiều cho 1 người, đến lúc rời bỏ quá khứ rồi, chúng ta sống với hiện tại chứ đừng nhìn quá khứ mà sống. Tỉnh lại thôi nào ấy ơi....
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    tự dưng e có cảm giác lạ lắm , cảm giác thấy mình đang tụt dần lại ,
    có cái jì đó e hok lí giải nổi
    nhưng
    e thấy cứ sợ
    ......................
    chẳng hiểu sao nữa
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ngốc
    muốn , rất muốn , đến khi có được nó rùi , lại có cảm giác hụt hẫng , hok mún nữa chẳng bít thế nào nữa anh à
    hok bít anh có nằm trong những điều mà e muốn mãi chẳng được , rồi đến khi có được rồi lại có cảm giác thế hok
    chắc hok đâu a nhỉ

    anh là người mà em thương mãi cơ mà
    ngày trước và ngày hum nay vẫn vậy anh à
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e thề e vẫn nhớ nụ cười ấy sau gần 3 năm ko gặp dù đó là lần dua nhất e đc thấy nó cho đến bây h ...yêu quá nụ cười Việt Nam...
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh cười với em mà em lại chùng lòng,lại ko muốn rời xa anh...Giá như anh đừng nhìn và cười với em như vậy thì có lẽ em đã làm được điều đó
    Đến bao jờ mình mới xa nhau được đây

Chia sẻ trang này