1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng tháng 4 , bình lặng đến nao lòng ,
    kèm theo chút mênh mông nhớ , anh à
    a giờ này chắc đã dậy đi làm rồi ,
    và anh đang ở phương trời nào thế hả anh ?
    lâu lắm rồi chẳng được gặp lại nụ cười ấy mà sao vẫn thấy nhớ thương lạ lùng
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu có thể đánh đổi được anh à , thì e sẽ đánh đổi tất cả , nhưng e hok thể đánh đổi được
    e vẫn fải sống cuộc sống hiện tại
    đau đầu vì những việc xung quanh
    mệt mỏi về tất cả anh à .............
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trước kia, em thấy chu? toppic viết... thi? em vâfn chưa hiê?u" NỤ CƯƠ?I ẤM" nó như thế na?o...
    Cho đến khi gặp anh, thi? em hiê?u, nó ...chă?ng thế na?o ca?...gia?n đơn la? nó la? NỤ CƯƠ?I ẤM.
    Em đaf la?m anh cươ?i thật nhiê?u anh nhi??
    Em đaf nói ră?ng, em muốn đô? chút nước, nuôi con cá va?ng trong cái ...lúm đô?ng tiê?n cu?a anh!
    Du? k co?n bên nhau. Du? sef la? ngươ?i con gái khác la?m cho anh cươ?i. Em vâfn muốn, anh đư?ng tắt nhưfng ấm áp đó trên đôi môi... du? la? đê? sưởi ấm lo?ng ngươ?i na?o đó- không pha?i em!
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    người ta khổ vì thương không phải cách , yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    .........
    người ta khổ vì thế ,
    còn em thì sao hả anh ?
    em khổ
    vì yêu nhầm người chăng ?
    hok , chẳng bao giờ là nhầm khi em yêu 1 nụ cười ấm
    mà em cũng chẳng khổ
    dù rằng tất cả những giọt nước mắt đã rơi vẫn là nỗi đau , nhưng khi yêu anh , em đã thật bình yên anh à
    ............
    Cái nắng chói chang của mùa hạ đang về dần , chợt nhớ hồ Tây 1 chiều lộng gió ,
    ........
    em vẫn còn nhớ anh à !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em nhớ anh nhớ thật nhiều
    chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích
    ........
    chẳg còn là giấc mơ bình yên ấy nữa
    chẳng còn là yêu thương
    là anh ........... nữa
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    .Anh à , tự dưng lại có chút cảm giác , nhớ nhung
    nhớ đến cồn cào , da diết
    và thấy mình yêu thật nhiều
    Chỉ là thoáng qua thôi , nhưng
    đủ làm tim mình thắt lại
    Giờ đây
    em fải chọn lựa thật nhiều anh à
    fải nghĩ suy cho tuổi 21 chưa trọn vẹn
    nhưng
    em cũng đâu còn bé nữa đâu anh
    ......
    Tự dưng phân vân lắm ...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Lại là tháng 5 , mưa gió , nắng gắt ...........
    lại là tháng 5 , tím ngắt với bằng lăng , rộn rã với tiếng ve gọi hè ,
    lại là tháng 5 cho anh ,
    nhưng hok còn là cho e nữa

    Em vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc
    Happy birthday to KAI !
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 10/05/2009
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bao nhiêu ngày
    ............
    từ hôm e nhận tin nhắn ấy hả anh ???
    Em vẫn chưa hết bàng hoàng ,. ngỡ ngàng trước người mà e đã từng yêu .........
    Cảm giác nhói đau ấy . em vẫn chưa thấy hết ....
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, vòng tay ngọt ngào của anh làm cho e có cảm giác rất yên bình
    Em yêu nụ cười ấy
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấm - chưa thể tưởng tượng được là thế nào ngay bây giờ.
    thử điểm lại nụ cười của một vài người từng có cảm tình.. thấy .. ko ấm lắm..
    Cũng có thể giờ ko có tc nữa nên thế.. giờ mình tự soi gương rồi cười với mình có khi còn thấy ấm hơn.... nhưng quyết tâm ko tự sướng thế vì đang nóng lắm.. ấm nữa thì chết
    Dù sao..vẫn mong lắm.. sẽ có lúc nào đấy nhìn thấy một nụ cười ấm dành riêng cho mình..

Chia sẻ trang này