1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Khoảng lặng trôi đi , .......
    Em bước qua tuổi 21 , thiếu đi 1 lời chúc , thiếu đi 1 nụ cười ấm ,
    Dẫu bao điều yêu thương quanh e , nhưng sao vẫn thấy mình thiếu nhiều quá anh à
    Biết bao điều trôi qua
    E, đã tưởng như mình chẳng thể đứng dậy được nữa ........
    Hờn .......
    Nếu anh hok rời xa em , nếu anh không bỏ em lại thì những điều ấy em có phải trải qua khôg???
    Em có fải khóc nhiều thế không anh?
    Em đau ,
    Đau đến tận xương tuỷ , em đau lắm anh à ...............
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều nỗi đau thế này nhỉ???
    Chẳng tình yeu nào giống tình yêu nào, nên nỗi đau dường như cũng khác lạ. Nên có lẽ những giọt nước mắt rơi cũng khác cả vị mặn mòi....
    "Nụ cười ấm" Toppic này besua... viết quá nhiều cho 1 người rồi... Muốn em bình yên, 21t còn nhiều điều đang chờ lắm...
    Còn mình. Bao giờ thì dừng những nghĩ suy về người ấy, về tình yêu và về cuộc đời???
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ dừng suy nghĩ về người ấy khi có 1 ai đó yêu thương em thật lòng và mang lại hạnh phúc cho em. Hạnh phúc nó sẽ đến với c em mình tuy có hơi muộn đôi chút
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa , chẳg bình yên chút nào
    em thấy gió bão từ tận sâu thẳm trong tim , bão lòng .........
    Dòng đời nghiệt ngã quá anh nhỉ
    Em mệt mỏi quá ! Em mệt lắm anh ơi !
    Em chẳg đứng được trên đôi chân mình nữa đâu anh à ! ''
    Em khóc
    Em đau
    em muốn gục ngã

    đã có lúc em muốn rời xa thế giới này , muốn mình sẽ bay mãi đi thật xa ,
    xa hết những hờn giận , xa dòng đời chẳng bình yên này
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào top của em.
    Không nhận ra nữa. Còn đâu em gái vui tươi, trong sáng rồi.
    Cố lên em. Cuộc đời nhiều khi cay đắng lắm. Nhục lắm mà vẫn phải tươi.
    Nếu cảm thấy bế tắc thì dừng lại, dành một khoảng cho mình và nhìn lại tất cả em ạ. Có thể em sẽ ngẫm ra được em sai ở đâu và cái chính là rút ra được kinh nghiệm gì.
    Mỗi lần thất bại là thêm một bài học.
    Ai vào đời cũng sẽ có lúc sáng ra chỉ muốn ngủ một mạch khỏi dậy.
    Còn nếu vì chuyện tình cảm thì chị thấy em chìm đắm vào người bạn kia của em quá lâu. Dù đã cố hết sức nhưng không như ý mình thì cũng nên AQ đi em.
    Cố lên em nhé.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Rồi sẽ qua hết thôi nhỉ , những giận hờn , đau thương nước mắt , sẽ qua hết thôi nhỉ
    những tháng ngày chênh vênh hụt hẫng
    Nhưng sẽ chẳng qua đi kí ức ấy
    fải không anh ?
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào topic này
    Thấy ko còn tươi vui như ngày đầu nữa
    Buồn thật
    híc... mà tớ là tớ hay bị chết bởi nụ cười
    Chúc bạn vượt qua được mọi chuyên
    Lại vui vẻ nhé
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em nhớ . nhớ anh
    Nhớ nhóc
    nhớ con gà
    nhớ đệ tử ngốc
    nhớ kí ức tuổi thơ em
    Nhớ hết những khoảnh khắc ấy
    Tự dưng !
    Thấy chùng lòng lạ !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    [​IMG]
    ngày ấy , nếu em ghép hết những mảnh ghép này , liệu , e có giữ được ánh cầu vồng cho riêng em không anh nhỉ ???
    Tiếc nuối là jì nhỉ . mà tự dưng trào dâng !
    Thực sự là em nhớ , em đã rất nhớ anh à !
    Muốn , 1 chút thôi , 1 chút thôi , nụ cười ấy !

Chia sẻ trang này