1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Em sẽ gửi cho anh
    nỗi nhớ vàng như lá
    khoảng cách này xa quá
    biết có đến nơi không ?
    Em sẽ gửi cho anh
    chút nắng vàng của hạ
    một nụ hôn thong thả
    đủ ấm tình anh không ?
    Em sẽ gửi cho anh
    thêm một chút bềnh bồng
    sen hồng vừa hé nụ
    anh nhớ mùa thu không ?
    Em sẽ gửi cho anh
    cả men say tình nồng
    nơi ấy nhiều giá lạnh
    anh về với em không ?

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Em vẫn hok hiểu được trái tim mình , sao vẫn cứ thấy day dứt , thổn thức
    vẫn cứ thấy nhói đau đến thế
    Người ấy bên em , xoa dịu đi nỗi đau , nhưng chẳng làm vơi đi nỗi nhớ , ngờ nghệch ,,,,,,
    Em ngốc lắm fải không anh ?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    lâu lắm e mới nhắn tin cho anh , lại 1 lần nữa e phá vỡ khoảng lặng giữa anh và em ,
    em hok cố ý ,
    Chỉ là em muốn biết , anh giờ thế nào thôi !
    Anh !
    em yếu đuối và nhạy cảm hơn em tưởng
    tuy rằng
    hok còn fải khóc nữa ,
    nhưng , em vẫn thấy có nỗi đau đâu đó , vẫn ám ảnh em ,
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội những ngày tháng 8 , nắng nóng quá anh à , cái nắng như thiêu đốt nhắc e về 1 kí ức hok bình yên ...
    Em rất nhớ !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    oi ả quá anh nhỉ . năm cuối rồi , áp lực , học tập , điểm số ...
    sức khoẻ ...........
    nổ tung lên mất
    Mệt .
    Mệt quá anh nhỉ ,
    Vậy mà năm cuối của anh , em đâu có để anh bình yên đâu .......
    Nghĩ lại, thấy mình nông nổi quá
    Nắng nóng thế , em mệt lắm
    Lâu lắm chẳng về Hn
    Chẳng đi lại những con đường
    .......................
    Em chỉ mong chờ 1 ngày tháng 10!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sẽ lại là nắng và gió trên những con đường ấy , sẽ lại là anh của em , với nụ cười thật ấp
    nhưng sẽ hok là những ngày tháng ấy , mà là 1 nơi khác , hok dành cho e và anh .......
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 buổi sáng mùa thu , cái se se lạnh ùa về , và em thấy tim mình đau nhói ........
    Cảm giác của sự cô độc chênh vênh ....
    Sắp trung thu , lại muốn lang thang đi hàng mã , đi chợ đêm , ngắm phố phường , ngắm đèn ***g ,
    Em nhớ , Hn 1 đêm mưa !
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ُEm có người iu đi, sẽ bớt thấy cô đơn hơn đấy.
    Giờ lớn rùi, thực tế chút ,sau này sẽ tốt hơn. Đến tuổi iu thì iu, đi chơi, vui vẻ với bạn bè. Đừng để QK níu kéo mình lâu như thế! Chị mong đợi trong topic này em sẽ kể cho anh ấy nghe em sống vui vẻ như thế nào, bạn trai em tốt như thế nào....Và bit đâu a bạn đó cũng mong em như thế.
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    những j em này viết ngược hẳn hoàn toàn so với chữ kí phía dưới....em cần phải có cái đầu lạnh hơn...quên hết đi...em chỉ đang tự làm khổ mình thôi.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cơn gió lạ của những ngày giữa thu , nhưng giờ em mới cảm thấy cái vị thu len lỏi trong gió
    Em chẳng thick mùa thu , nhưng em thick cảm nhận cái vị thu man mác này
    Những thág ngày bận rộn , chao đảo với cuộc sống , nhưng vẫn tự dành cho em 1 khoảng lặng
    Bình lặng và dịu êm !

Chia sẻ trang này