1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những tháng ngày đi xưởng , cái nắng mùa thu hok còn gay gắt nữa nhưng cũng đủ làm con người ta mệt mỏi
    ... em đi leo cột anh ạ ,
    Cả người đau rã rời ,
    Nhưng em học được những bài học thực tế
    Em học được những điều sau này em sẽ làm .........
    Cuộc sống mà , có khi nào dừng quay đâu anh nhỉ
    Anh vẫn cứ là anh và em cũng thế
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em nghe trong gió , len lỏi mùi của hoa sữa , những ngày thu thật thu
    em vẫn thấy sợ mùi của hoa sữa như 2 năm trước ,
    Cái cảm giác ngột ngạt , nặng trĩu lòng
    Lại là 1 mùa thu , em hok còn là cô bé dại khờ ngốc nghếch của ngày ấy nữa ,
    Em đã trưởng thành biết bao nhiêu , và cũng sắp ra trường rồi
    Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ ?
    Vẫn có cảm giác nghẹn lòng với quá khứ
    1 ngày thu đầy gió ................
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió về .........
    Thèm được ăn kem quá nhỉ ? Em thick những cây kem mùa đông , ngọt ngào hơn ......
    Em vẫn giữ thói quen , gió về lại ăn kem , tự cảm nhận1 chút ngọt , 1 chút lạnh
    Hết tuần này là học xong xưởng , chẳng nhanh mà cũng chẳng lâu , thời gian cứ nhè nhẹ trôi
    chỉ thấy thick hơn khi những cơn gió ùa về , sẽ là 1 mùa đông lạnh thật lạnh ............
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đau họng quá à , chuyển mùa người ta dễ ốm quá ,
    Lâu rồi hok đạp xe đạp , hum nay có đạp xe ra thị trấn thôi mà mệt nhoài người , sức khoẻ càng ngày càng tồi tệ anh ạ .
    Cuộc sống làm thay đổi và cũng biến đổi con người ta .
    Lâu rồi mới có cái cảm giác lượn lờ trong không khí se se ấy , em đi ngắm những ngôi nhà trong khu đô thị , chúng thật đẹp và ấm cúng quá . Em cũng mơ ước sau này sẽ có 1 căn nhà như thế ^^ và anh sẽ là người vẽ ra những bản thiết kế ...............
    Ảo quá rồi . Em lại mơ mộng rồi anh .
    1 tuần nữa , em sẽ gặp lại anh ???
    Em có đối diện được hok nhỉ
    2 năm qua đi , hok 1 lần gặp mặt mà sao em thấy nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn .......
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chợ đêm . đông kín người , 1 chàng trai và 1 cô gái , dắt tay nhau vào chỗ cân sức khoẻ , họ cân , cười đùa , trêu nhau , rồi chàng trai nắm tay cô đi vào đám đông
    Để lại mình em chứng kiến 1 mảnh của kí ức xa xăm ............
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    Gặp lại rồi mình sẽ ra sao , làm jì còn được như lúc ban đầu , hoặc là mình lại càng níu chân nhau , xô ngã đời nhau
    Em đã nghe câu hát này bao lần !
    1 ngày mùa thu , 2 năm , gặp lại anh . Em vẫn ngốc nghếh như ngày nào , biết sẽ gặp lại nên đã có cả tuần trời đi mua sắm , đi sửa tóc , em muốn mình thật đẹp trong mắt anh ........
    Gặp lại !
    Anh bước xuống xe , anh ! Vẫn là anh , nụ cười ấm áp ấy , vẫn cặp kính vuông ......... nhìn anh mập lên , và trưởng thành nhiều , anh đã là 1 người đàn ông phong độ ..... em chưa kịp chào anh thì 1 người con gái bước xuống , anh nắm tay chị ấy thật dịu dàng , và em biết chị ấy !
    Khoảnh khắc ấy em thấy ghen tỵ lắm anh à , ghen với chị ấy , chị ấy đang đứng ở vị trí mà em có thể đánh đổi tất cả để đứng ở đó !
    Và em biết , em yêu anh nhiều rất nhiều , 2 năm qua đi , hok dài cũng chẳng ngắn , em lớn lên thật nhiều , với cả nụ cười và nước mắt ,nhưng tình yêu em dành cho anh thì chẳng khi nào thay đổi
    ......... Nhưng em hạnh phúc , vì biết anh đang hạnh phúc bên chị ấy , chị ấy sẽ yêu anh nhiều , chia sẻ với anh những điều em hok làm được , hạnh phúc vì anhđã mỉm cười chào em !
    Em , chúc anh hạnh phúc !
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17



    Lạnh , cái lạnh đầu mùa tê tái ùa vào trong tim
    Em vẫn yêu mùa đông , yêu cái lạnh đi thẳng vào tim
    Những ngày mùa đông không nắng , hok mưa , chỉ có những con gió lạnh buốt
    .........
    Lâu rồi , mới thấy gió lại đi qua tim
    Lại 1 mua đông rồi , nhanh quá nhỉ
    Em muốn đi ăn kem , muốn lang thang với gió ,,,,,,



  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Tháng 12 mênh mông nắng gió , mùa đông năm nay lạ quá anh nhỉ , những cơn gió lạnh tê tái đến rồi qua đi nhanh chóng , nhưòng chỗ cho cái nắng vàng ruộm , nhưòng chỗ cho 1 chút ấm áp đâu đó ,
    3 năm gần qua đi , em vẫn đếm từng ngày đã qua , em vẫn nhớ em đã gặp anh bao ngày và xa anh bao ngày
    Dù , anh đã có chị ấy ở bên , dù em phải sống 1 cuộc sống khác đi , nhưng những khoảng lặng vẫn làm em đau đến nghẹt thở .........
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió về ! fải rồi , vì ngày anh đến là 1 ngày mùa đông lạnh lùng buốt giá mà , nên 3 năm sau cũng là 1 ngày gió anh à !
    Mênh môg trong trái tim em cảm giác tiếc nhớ ,
    ..............
    Em đã khác nhiều so với ngày xưa ấy , lớn khôn , trải nghiệm , già đi ................ chai sạn với những nghĩ suy , chỉ còn giữ lại nơi đáy tim 1 chút của ngày xưa , là 1 tình yêu bình dị với 1 nụ cười thật ấm
    nhưng đó cũng chỉ là kí ức thui anh nhỉ ?
    Anh !
    Em thật sự rất nhớ !
    Nếu thời gian có quay trở lại thì em sẽ ko để tuột mất anh khỏi bàn tay đâu .............
    Thật đấy !
    1 ngày mùa đông , mênh mông những gió , thèm được thấy ai đó cười .......................
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày đầu năm của 1 năm rồi anh !
    Lâu rồi em chẳng vào diễn đàn , em chơi game , vùi đầu vào 1 thế giới ảo khác ,
    1 chút men của ngày tất niên đưa em về với hiện thực , về với kí ức mong manh ...........
    Nhớ anh !
    Vẫn là cảm giác ấy ! em biết sẽ chẳng khi nào em quên được anh , và em biết , chẳng khi nào em hết yêu
    Thời gian trôi nhanh ! Vài tháng nữa em ra trường rôì anh à , chợt thấy mình chênh vênh trên con đường mình đã rất muốn đặt chân .....
    Anh !
    Em muốn được đi ăn kem , em muốn 1 ngày mùa đông lạnh buốt , xa anh , những ngày mùa đông hok còn lạnh lùng như ngày tháng trước ...., nhưng gió vẫn đi vào tim , nhói đau

Chia sẻ trang này