1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ghét anh lắm , bảo hum nay rảnh thì rủ em đi ăn kem . đi chơi chợ đêm , mà hok thấy đâu , làmngười ta chờ mãi , cũng hok thèm nhắn tin , .....hix người có trái tim lạnh
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^hum nay em đã vô box Kt làm topic , làm thế nào để cưa trai Kt rùi ^^ , liệu 1 ngày nào đó em có dám cho anh đọc hok ^^
    miss
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm qua 10 h anh mới sms cho em là anh bận , ghét lắm , bận chẳng lẽ hok có nôir 1'' để nhắn tin cho em , hay là em chưa fải là người quan trọng của anh .....
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm qua rảnh anh rủ em đi ăn kem ^^ , lại kem , anh kêu giờ người ta đi ăn cơm thì em lại đi ăn kem ^^ , hix kem ốc qué lúc nèo cũng hết , lúc nèo cũng fải đợi , nhưng thick nhất là cảm giác ngồi cạnh anh cùng chờ kem , lúc ấy chỉ muốn dựa vào anh , cảm giác thật ấm áp , hix ngại nhất là lúc ăn kem ho hết ra áo anh , hok bít nói thế nèo cả
    anh thì hum qua cứ cười em hoài à, chr bít sao nữa , gian ghê
    ăn kem xong rùi lại đi , lạnh thật anh nhỉ , người em cứ run hết cả lên rồi anh lại cười ^^ , nụ cười ấm áp ấy nhìn mãi hok chán
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum qua kể chuyện làm thế nào để mơ thấy ác mộng hix tối em về mơ thấy ác mộng thiệt nè , huhu bắt đền anh đi , ứ biết đâu
    Kai à , thật sự hum qua em cảm thấy ấm áp và vui lém , nhưng lại rất lo lo 1 ngày nếu như hok còn sự quan tâm ấy nữa , hok thấy nụ cười ấm áp ấy
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    O*
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Kai à , em đánh rơi 1 giọt nước mắt xuống biển , và nếu như có người nào đó tìm thấy nó , thì đấy là lúc em hok còn nghĩ đến nụ cười ấm áp của anh nữa ...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh bận . uh anh bận , nhưng sao hum qua nhắn tin cho em vài câu rùi lại thui , con trai thật là khó hiểu anh nhỉ , lúc thì rất quan tâm đến người khác , khi thì .... làm người ta thấy hụt hẫng ,
    em sẵp về rồi anh ạ , em sẽ hok được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh trong1 khoảng thời gian , hok dài nhưng cũng đủ để em nhớ lắm , , têt nè anh sẽ làm gì nhỉ , đi chơi với ai hok , còn em chắc là nhớ anh , và ngồi sms cho anh thôi ....
    nhớ anh lắm Kai à
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 05/02/2007
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    à quên chưa kể cho anh , hum nay em gửi tin nhắn lấy chữ thư pháp , anh biết trên điện thoại của em giờ có chữ gì hk anh , chữ Kai đấy , ^^ ,
    Kai à anh hiểu là anh có ý nghĩa thế nào với anh hok
    Hum nay nhìn thấy 2 cái vòng đeo cổ , 1 cái hình trái tim , còn 1 cái hình chìa khoá thật là đẹp . em đã chợt nghĩ , 1 ngày đẹp trời nào đó em và anh sẽ đeo nó trên cổ ^^
    em tin vào 1 ngày đẹp trời , có anh có em .....
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai à , em ốm mất rồi , viêm họng sổ mũi , ..... hix hix , nói cho anh anh lại kêu sao em giỏi ốm thế cho mà xem , hum qua bảo sms cho anh nhưng mà quên mất , tỉnh dậy lúc sáng là 4h , muốn gọi cho anh lắm , nhưng lại hok dám nhấn fím gọi , vì chả lẽ , gọi anh chỉ để nói câu '''' em nhớ anh '''' à .....
    hix hix ốm thật rùi , chảy nước mũi nè , đau đầu nè , nhưng hok ở nhà được , hix hàng xóm mở nhạc ầm ầm , đau hết cả đầu , lại mò lên mạng viết nhật kí cho anh ......

Chia sẻ trang này