1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Chùc mư?ng nfm mới !
    Em yĂu anh và? em tĂ?n tài , thẮ thĂi !
    Happy Valentine !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Chút gió se se lòng lại làm em nhớ !
    Tháng 3 rồi nhỉ ?
    Em không có nhiều kí ức về tháng 3 , chỉ thấy nó nhẹ nhàng trôi , bình dị ..
    .....
    Anh !
    Là chị ấy nhắn tin cho em đúng hok , hok fải là anh đúng hok ? Chị ấy nhắn tin chúc mừng em ngày V''''s day chứ hok fải anh đúng hok ?
    Em nhận ra hok fải anh !
    Em nhắn với anh biết bao tin , sao em hok biết cách nhắn tin của anh , có những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng em nhớ hết .....
    Hok buồn , hok vui , hok jì cả .........
    Chỉ là nhớ anh chút thôi !
    [​IMG]
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 07/03/2010
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    TĂm trạng gi'ng h?t chi... dĂ thời gian quĂ dĂi 'Ă trĂi qua, 'Ă hơn 10 nfm nhưng tất cả vẫn cĂn nguyĂn , hạnh phĂc xen lẫn n-i 'au vẫn cứ nằm nguyĂn trong sĂu thẳm trĂi tim. Người ta 'Ă tĂm 'ược hạnh phĂc m>i, c> sao mĂnh cứ Ăm mĂi mTt n-i niềm riĂng. Chi ch< lại khĂng cĂ tĂc dụng?.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em nhớ !
    Nhớ 1 chút nắng mong manh chiều mùa hạ , em nhớ 1 chút gió hanh heo của mùa thu , em nhớ cái lạnh tê tái của mùa đông ......
    em nhớ nụ cười anh !
    Lại 1 tháng 4 nữa đến , ngày tháng qua đi nhanh quá anh nhỉ , 3 tháng nữa ra trường , 3 năm trôi qua như chớp mắt , ngỡ ngàng vì thấy mình khác đi nhiều ....
    1 ngày mưa , kí ức mong manh lại hiện về , nhớ 1 bờ vai che mưa , 1 nụ cười thật ấm , nụ cười mà em có thể đánh đổi tất cả để có ...........
    Sắp ra trường , tự dưng thấy tim mình mong manh quá !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa lâu quá anh nhỉ , đã gần 1 tuần mưa rả rích , em chẳg bao giờ thick mưa, và càng hok thick hơn những hạt mưa rả rích này .
    Anh ! Đêm mưa , em đang nghe nhạc Trịnh , ......... lâu lắm rồi em mới có chút thời gian hoài niệm , nhớ về những gì đã qua ! 3 năm trôi qua như 1 thoáng chớp mắt , vậy mà tất cả vẫn mồn một hiện lại trong tâm trí em
    Lâu lắm , lại thấy tim mình nhói đau , nghèn nghẹn trong đáy tim , !
    Em vẫn là cô bé ngốc như ngày nào , thời gian giúp em lớn khôn , trưởng thành , nhưng không mang anh đi khỏi tâm trí em được, không xoá đi được nụ cười ấm áp ấy !
    Đôi lúc vẫn thấy mình dại khờ , nhưng không ngăn được nỗi nhớ , không ngăn được những giọt nước mắt chảy vội , để anh rời xa em là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời .................
    Em vẫn tự hỏi mình , giờ này ở bên anh thì sẽ sao nhỉ ? Em không trả lời được câu hỏi ấy , em không có cơ hội để trả lời ... Người bên anh giờ là chị ấy ...... hok fải em , người sẽ bước tiếp con đường với anh là chị ấy ........
    Còn em , chỉ là kí ức, là nỗi nhớ mà thôi !
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa lâu quá anh nhỉ , đã gần 1 tuần mưa rả rích , em chẳg bao giờ thick mưa, và càng hok thick hơn những hạt mưa rả rích này .
    Anh ! Đêm mưa , em đang nghe nhạc Trịnh , ......... lâu lắm rồi em mới có chút thời gian hoài niệm , nhớ về những gì đã qua ! 3 năm trôi qua như 1 thoáng chớp mắt , vậy mà tất cả vẫn mồn một hiện lại trong tâm trí em
    Lâu lắm , lại thấy tim mình nhói đau , nghèn nghẹn trong đáy tim , !
    Em vẫn là cô bé ngốc như ngày nào , thời gian giúp em lớn khôn , trưởng thành , nhưng không mang anh đi khỏi tâm trí em được, không xoá đi được nụ cười ấm áp ấy !
    Đôi lúc vẫn thấy mình dại khờ , nhưng không ngăn được nỗi nhớ , không ngăn được những giọt nước mắt chảy vội , để anh rời xa em là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời .................
    Em vẫn tự hỏi mình , giờ này ở bên anh thì sẽ sao nhỉ ? Em không trả lời được câu hỏi ấy , em không có cơ hội để trả lời ... Người bên anh giờ là chị ấy ...... hok fải em , người sẽ bước tiếp con đường với anh là chị ấy ........
    Còn em , chỉ là kí ức, là nỗi nhớ mà thôi !
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào nhìn anh cũng cười ....... nhìn như hâm ý .......................................................... anh à , tất cả là do em , em xin lỗi anh nhiều lắm .... rồi sẽ có 1 người yêu thương anh hết mình , kô bao giờ làm anh buồn , làm anh suy nghĩ như là em đang làm cho anh ......... hãy vui lên anh nhé ... đừng vì em mà ảnh hưởng tới công việc của mình , đừng vì em mà bỏ lỡ nhiều cơ hội đến với anh ........
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em vẫn là em .......... xa lắc 1 khoảng trời ........... !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lạ thật , những ngày này em lại muốn viết cho anh nhiều hơn 1 chút , lãng quên rùi lại nhớ đến , .....
    Em vùi đầu vào chơi game , vào 1 thế giới khác, hok anh ! ,
    nhưng thoát khỏi nó em vẫn thấy đâu đó , kí ức mong manh như sương khói !
    Em đã cố gắng hết sức để giữ anh , nhưng tại sao em vẫn còn day dứt sao em vẫn muốn níu kéo và cố chấp đến vậy ..
    Tình yêu với anh hok trọn vẹn , cũng chẳng quá nhiều thời gian.... nhưng em chẳng thể quên ,
    Giờ đây , mình là người dưng rồi, quá khứ vẫn làm đau em
    Vẫn lang thang đi tìm bình yên .......!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    .............. Hoa Bình , đất và người ........... !

Chia sẻ trang này