1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cái nắng chói chang đầu mùa làm con người ta thấy mệt mỏi quá , Hoà Bình những ngày nắng cháy lòng...........
    3 tuần tại mảnh đất này , nắng nóng oi ả , đất và người Hoà Bình ko như em nghĩ
    Mảnh đất này hok bình yên như em vẫn nghĩ , em hok còn thấy muốn biết mảnh đất này nữa .........
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Tháng 6 tới rồi , nắng mùa hạ vẫn chói chang .......... !
    Trở về sau 1 chuyến đi , em mất nhiều hơn là đuợc , mất cả vật chất lẫn tinh thần , ...... bạn bè , lòng tin , em mất hết !
    em hok thấy buồn , nỗi buồn có quá là xa xỉ không anh , chỉ thấy tiếc , tiếc nuối cho những jì mình dẫ gây dựng
    .......... Về rồi mới thấy nhớ cái nắng gay gắt của HB , nhớ 1 chút kí ức mong manh ........ nơi ấy hok bình yên như em vẫn nghĩ , nhưng nơi ấy em đặt vào trái tim !
    tháng 6 , chợt thấy lòng trống trải hơn khi nào , mai là sinh nhật em , lại 1 tuổi mới , hok đầu không cuối ...........
    1 tháng nữa ra trường ! ........
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Thèm 1 chút gió , thèm 1 chút mưa ,
    thèm 1 chút dịu êm .........
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 6 ....... 1 ngày mưa!
    Thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng , khoảng trống thời gian giữa những đợt thi làm em nhàn rỗi quá , lại thấy 1 khoảg lặng trong trái tim vốn đã nhiều sứt sẹo ,
    Mấy hôm nay em nghe blog radio nhiều , chơi game nhiều và ít ngủ , hok hiểu những jì đang diễn ra trong nghĩ suy của em nữa ,
    ........
    chỉ có nỗi nhớ cồn cào đưa em về thực tại , kéo em về với cuộc sống mà em phải chấp nhận ,
    ....... tàn nhẫn thế thôi nhưng đó là sự thật !
    Anh !
    Em sắp ra trường rồi đó , 3 năm trên mảnh đất này , em đã cố bước rất nhiều , cố hoàn thiện mình , trưởng thành hơn , tự tin hơn , trải nghiệm hơn ......
    để vững bước trên con đường ấy ,
    ............. và để 1 ngày gặp anh , em có thể mỉm cười thật tươi !
    Tháng 6, những con đường mùa hạ , em nhớ sen Tây hồ ........... !
  5. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa gió lạnh buốt đôi tay
    Nụ cười anh làm lòng em ấm lại.
    ...
    Gửi tặng người nụ cười ấm bờ vai
    Giọt nhớ, giọt thương, giọt âm thầm trong vắt
    Giọt tình yêu riêng mình em biết
    Chiếc lá khẽ buông mình
    ... theo gió bay về xa ...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh ! Tháng 6 vội vã qua đi rồi !
    1 chút mơ mộng cũng qua đi , lại là 1 kì thi rất dài phía trước
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Em mệt !

    những ngày nóng ran như lửa , em lại thức đêm nhiều hơn , lại thấy mình mênh mông những nghĩ suy ,
    ..........
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em mệt , lâu lắm rồi mới lại thấy người ko còn chút sức nào nữa , có lẽ em sắp ốm rồi
    Mấy hôm nay thấy trái tim minh cứ đau thắt lại , quay quắt với nỗi nhớ , với ký ức ,
    Đến khi nào em mới hết tự làm đau mình ?
    Bật khóc !
  9. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lắm mới vào ttvnol nhưng kể cũng lạ gần như cứ lần nào vào là lại thấy topic này , một topic viết bền bỉ suốt 3 năm nhưng chỉ dành cho 1 người mà ng đó đã có ng khác rồi. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở....
    Mình nhớ đến mình của những năm tháng giống chủ topic, cũng 3-4 hay 5 năm gì đó... và kết thúc là 29 tuổi lấy 1 người chồng mà từ lúc quen đến lúc cưới chỉ trong vòng 1 năm. Người chồng ấy yêu thương mình hết mực và cho mình thấy rằng 5 năm tuổi trẻ ấy thật lãng phí cho 1 người ko thực sự yêu mình hay nói cách khác là ko phải của mình.
    Mong bạn sẽ ko "lãng phí" thời gian như mình nữa. Cuộc đời còn dài nhưng thời gian cho tuổi trẻ thì ko còn dài nữa. Cái gì đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên và tạm quên đi, hãy hướng tới những điều tốt đẹp phía trước, hãy tạo cơi hội cho chính mình để yêu và được yêu bởi một nửa đích thực.
    Mình mong sao topic này đc đóng lại và mở ra 1 topic mới kể về cuộc sống và tình yêu đang hiện hữu của bạn. Chúc bạn vui, khỏe và sớm tìm đc 1 nửa yêu thương đích thực của mình.
  10. fenzy1

    fenzy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong tên nick thì mấy chữ sau là i love you, còn mấy chữ đầu thể hiện "you" đó . Có nhiều phương án, có thể là kylti(viết ngược)
    hay là just to let you know_i love you
    Được fenzy1 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 12/07/2010

Chia sẻ trang này