1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ss....ss vẫn vậy à:(
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    '''' Em khó nhọc, mệt nhoài để đi qua chừng ấy nỗi đau khi tuổi đời em còn quá trẻ ''''
    Anh !
    Em đọc được đâu đó dòng chữ này , 19 tuổi em vấp ngã , vết thương tuy đã liền nhưng vết sẹo thì ko bao h mờ đi ,
    tuổi 19 của em đi qua không trọn vẹn, đến giờ em vẫn còn day dứt về quá khứ .......
    Người ta nói em đang lãng phí thời gian , ....
    3 năm qua đi , trái tim em chưa 1 lần loạn nhịp trước 1 người con trai khác , chỉ có 1 nỗi nhớ quay quắt .....
    Vì em vẫn còn yêu ???
    Vì em đang tìm cho mình 1 nửa yêu thương thật sự , 1 người sẽ nắm tay em đến cuối con đường , chứ không như anh , bỏ em lại giữa dòng đời ngược xuôi , rồi mong em hạnh phúc ???
    Thế có phải là bình yên đâu khi trái tim em đau nhói ........
    Rồi 1 ngày em sẽ tìm được 1 bàn tay nắm lấy tay em đến hết cuộc đời , và em sẽ vẫn viết tiếp topic này , cho anh , cho cả người ấy .............
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Đêm qua là 1 đêm thật dài !
    Vô tình mà cũng hok biết nữa em đã vào blog chị ấy ,
    ........ ngồi đọc những ji chị viết !
    Và em lại bắt gặp anh trong ý !
    Đêm thật lặng ,
    Và em thấy lòng nhẹ bẫng , biết anh vẫn sống tốt bên chị ấy , biết anh luôn bình yên vậy là đủ !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    3 năm trôi qua nhanh thật á !
    1 đêm tháng 7 thao thức , em tốt nghiệp , em nhớ những ji em đã bước qua ..........
    Con đường em chọn đã bước đi được quá quãng đương rồi !
    Em sẽ làm được anh à !
  5. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em. Hãy cố gắng lên, viết để giải tỏa nhưng đừng để mình đắm chìm mãi trong cảm giác của ngày cũ.
    Đừng chạy lại vào cuộc sống hàng ngày của anh ấy nữa, tai không nghe, mắt không thấy, thì tim không đau mà em.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    cảm ơn chị
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh ! Có thật là tai không nghe mắt không thấy thì tim không còn đau ???
    Về nhà, cảm giác thật là bình yên ,
    Yên Bái đón em bằng những cơn mưa trắng trời , em mãi vẫn chẳng yêu mưa , nhìn những hạt mưa giọt dài trên mái hiên thấy mình nhẹ bẫng ....
    Hôm nay có ai đó kể cho em nghe câu truyện về 1 tình yêu buồn , nghe xong em chẳng biết nói chi , không nói được 1 lời khuyên , vì em cũng thế, cũng chìm đắm trong nỗi đau và kí ức
    .........
    Lại mưa rồi , anh nghe nhạc Trịnh vs em nha !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Anh ! Khi nào anh sẽ kết hôn ????????
    ^^ , bỗng dưng em muốn hỏi anh câu hỏi ấy , khi nào anh chị sẽ kết hôn !
    Kết hôn , anh sẽ không mời em đâu nhỉ ??
    Nhưng em rất muốn , muốn nhìn anh ngày cưới , muốn nhìn thấy nụ cười anh ngày ấy !
    Lúc này , em rất muốn anh sẽ kết hôn , hạnh phúc bên chị !
    Để em hok còn tiếc nuối , hok còn day dứt .....
    Để em có thể bình yên chúc anh hạnh phúc !
  9. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn miên man về miền hoài niệm . Sao không ngẩng đầu nhìn con đường phía trước hả e ?
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một ngày không như mọi ngày , ..........
    1 ngày chợt thấy mệt mỏi khi mình lớn lên , cứ mãi là trẻ con thì thick thật anh nhỉ , ko fai lo nghĩ , muộn phiền , ko fai trach nhiệm này trach nhiêm nọ ..........
    Ôi , cái cuộc đời này , sao em thấy chán ,
    Tự dưng thấy sự xa cách của con người ,,,
    Buồn cười thật !

Chia sẻ trang này