1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    3 năm cho một tình yêu và cho...một topic dài 71 trang!
    Đáng nể, đáng phục ghê gớm.
    Không đủ kiên nhẫn đọc hết từng trang nên tua thẳng đến 71 và...buồn.
    Nụ cười thì ấm áp, nhưng lại đi ăn kem thì nó nguội lạnh là quá đúng rồi. Ghét quá, vì em chỉ thích ăn kem thôi...
    Vẫn nên thích ăn kem, chỉ nên dừng topic và dừng nhớ. Cái gì cũng có điểm kết thúc, ví dụ đếm 1-2 đến 3 rùi thì đếm 3 luôn đi, đừng có 2.1,2.2,...2.9,2.95,... để mà vấn vương (không phải vô ích, biết đâu ngày nào đóa anh trở về với em!!!!!!!!!!).
    Thôi nha, vĩnh biệt một đoạn yêu. Để tớ làm một đoạn yêu mới, tươi sáng hơn, rực rỡ hơn
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không phải ai cũng xứng đáng để cho mình đau khổ !!
  3. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em bê-sữa là do rất nhiều vấn đề hợp lại:
    - học hiểu ít.
    - bị nhồi sọ những điều không hợp với thực tế em ấy trải qua.
    - không có người dư thời gian khai hoá.
    ...
    Cũng may, em ấy không đỗ vào ngành điên nặng.
    Có viết thì em ấy chả chịu nghe đâu, chưa mãn teen mà.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em đã tốt nghiệp cao đẳng Điên nặng ùi , và sắp học nốt ĐH
    Em , hok phải kô hiểu biêt , hok fải em quá điên ..
    Đơn giản , em chưa dừng nhớ .......,
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nắng xem mưa trong những ngày tháng 8 , thời tiết cũng như tâm trạng vậy anh , chợt buồn, chợt vui ..
    Những ngày nhàn rỗi thật dài , ôm máy tính cả ngày , từ ngày về đến giờ chẳng đi đâu , bây giờ lại thấy mình ngại , ngại đi , ngại gặp , lười với những tiếp xúc , cả cũ cả mới ...........
    ngày hôm nay khá bình lặng , 1 buổi sáng nắng nhẹ , chợt nghe ca khúc về mùa thu , lại sắp sang thu rồi , nhanh nhỉ quá anh nhỉ ,
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Này anh , hôm nay trời đẹp lắm nhá , ko có nắng cũng chẳng có mưa , chỉ có gió thổi dìu dịu , em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn , thời tiết cũng tác động đến tâm trạng nhiều quá anh nhỉ
    Mấy hôm nay em có những suy nghĩ miên man về cuộc đời , về những tháng ngày đã qua và sắp đến , chợt thấy sợ , sợ khi mình đã lớn rồi , ôi , thèm cái thời trẻ con , hồn nhiên vui sống ............

    Lại sắp giao mùa rồi , mùa thu mêng mang gió ........ , em không mong mùa thu , nhưng bước qua mùa thu mới đến đc mùa đông , mùa đông , em còn 1 rổ những dự định phải làm , ..........
  7. hungtcct

    hungtcct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước, anh được nhắc về phổ độ chúng sinh. Phổ độ chẳng xa xôi gì, đơn giản như em bê-sữa nhớn nhắm rồi mà vẫn ngây ngô. Như ngày xửa ngày xưa nhóc con loăng quăng ở MD thì châm chước được, giờ đây mà thế này là thiệt lắm.
    Tích phân bé bê-sữa ra một đống thiếu sót:
    - Viết không chuẩn câu từ, thể hiện sự tu dưỡng yếu.
    - Viết lăng nhăng trên chữ ký, thể hiện bị nhồi sọ những thứ tạp nham.
    - Những thứ trên lại thể hiện các nét tính cách dở: thiếu tập trung, thiếu người uốn nắn, hướng tâm vào những cái ảo tưởng không rõ ràng...
    Trẻ con vui sống được là có bao người che chở, nhưng đôi khi trẻ con không được dạy (hoặc quên) nên khi lớn sinh những thiếu sót:
    - Quen hưởng thụ (dưới nhiều hình thức: ăn xài, nghe nói ngọt, bay bổng theo các cảm xúc cá nhân...) mà không biết sự phức tạp của xã hội cần người lớn ra sao.
    - Suy xét sâu hơn, lại là do cái tôi của bé tồn tại quá nhiều nhu cầu/dục vọng không hợp lý cho một người lớn. Có những nhu cầu/dục vọng có thể sinh lợi khi đã là người lớn nhưng lại không rõ ràng, có thể là hậu quả của quá trình thiếu tu dưỡng. Mà như vậy, lại cần gia đình/người tốt/bản thân chỉ bảo, tu dưỡng thêm những nhu cầu/dục vọng có lợi hoặc thay thế bằng thứ tốt hơn.
    Hè hè, viết hơi nhiều, nhỡ bé ấm ức lại chả chịu đọc hiểu. Cố gắng AQ là 1 người có nụ cười ấm áp như mùa thu toả nắng viết để em nhớn hơn nhé.

    Được hungtcct sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 20/08/2010
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Yêu người không yêu mình là có tội !!!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người ta khổ vì thương không phải cách , yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người ...
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa , dai dẳng 2 ngày hôm nay , trên này tự dưng lại lành lạnh , cái lạnh se se của mùa thu
    Uh nhỉ , lại sắp là mùa thu , sắp trung thu , chợt nhớ phố Hàng Mã lung linh sắc màu .........

    ......
    Lại 1 mùa nữa lại đến , em đã bước qua bao mùa nắng mưa từ ngày ấy ?????

    ....... anh có còn nhớ em rất ghét mưa ko , xa anh em lại càng ghét mưa hơn , mưa làm em chênh vênh lạ lùng , ngồi nghe mưa mà thấy tim mình đau nhói ,
    Tự dưng thấy mệt mỏi vs những mối quan hệ quanh mình , .......
    Em muốn đi , muốn dưng chân 1 nơi nào thật mới , thật lạ !

Chia sẻ trang này