1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mệt !

    Em lang thang các diễn đàn du lịch , đọc rồi lại muốn đi , mùa sắp sang , lang thang những ngày mùa đông thật là thick quá đi .

    Ốm dai dẳng cung gân 1 tuần , lâu rồi em mới ốm nặng đến thế , tự hứa , sẽ ăn uống , nghỉ ngơi thật tốt , chuẩn bị cho việc học , thi , và đi .....

  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi, anh ở lại mùa đông
    Em đi rồi, bỏ lại dòng sông..
    ..
    ..xông xênh một giọng nói ..xông xênh một cái nhìn ..một ngày bình yên , để xông xênh hơn với những cảm xúc ngọt ngào dành cho công chúa .. ta vốn là kẻ lãng du không ngọt ngào rồi ..còn em thì mong muốn nhiều hơn thế ..nói những lời có cánh đâu có gì quá khó, nhưng làm thế nào để thấy mình không trở thành một con người khác còn quan trọng hơn nhiều ..
    hà nội mùa này có thể đang nắng.. .. rồi bất chợt mưa rào ? ai ngăn được điều này cơ chứ ..giống như ta là ta và em là em ..đôi khi có thể gần nhau đến kỳ lạ ..hoặc xa vời vợi đôi khi chỉ là do cánh nghĩ, cách cảm nhận không giống nhau …
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Người ta khổ vì thương ko phải cách,
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người,
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ.

    Đường êm wá, ai đi mà nhớ ngó

    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko đc nữa.

    Những mắt cạn cũng cho rằng sầu chứa;

    Những tim ko mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật

    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữa gươm đao
    Ko muốn chữa, ko muốn lành thú độc.
  4. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích những người con trai có nụ cười đẹp, tự dưng thấy rung rinh.Đúng là cảm giác ấm áp.hic.Chết vì dại trai.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Viết trong 1 trưa nắng chói chang , cái nắng kì lạ , không nóng bức oi ả , nhưng chói , vàng đến nào nao lòng !

    Viết , khi trong lòng em đang ngổn ngang những nghĩ suy lo lắng, vậy mà vẫn phải an ủi ai đó qua YM . Tự dưng em thấy mình là người cô độc nhất trần gian , kì lạ là sao em không thể nói những ji em đang nghĩ , những ji em đang lo , ........
    em quen rồi ,

    quen với những nỗi buồn cũ , quen với những thói quen cũ , mệt mỏi là lại lên đây trút , nhớ nhung cũng lên đây .......
    Em quen với sự cô đơn và nỗi nhớ chênh vênh !
    ......
    Mùa lại sang , mùa thu xa xăm dần đến , em ghét mùa thu , ghét mùi hoa sữa , ghét gió mùa thu mong manh sươnh khói , mùa thu làm em cồn cào với nỗi nhớ không tên ......

    ......
    Miên man mãi thì cũng về vơi thực tại .
    Em đang thấy bối rối , làm sao để không áy náy với minh với người ?? Ôi cái cuộc đời này !
  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này đã lâu, đến nay vẫn thấy bạn besua hoài niệm về 1 chuyện cũ, về một người dẫu có đẹp thế nào đi nữa nhưng cũng đã là quá khứ rồi. Bạn besua không quên được thì làm sao hết buồn được. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Cố quên đi để bước tiếp, để đón niềm vui mới cho trọn vẹn bạn ơi. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc, yêu thương của riêng mình.
    Thân @}
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17


    Cảm ơn bạn đã luôn đi theo những bước đi của mình ! o:-)
    Vẫn biết cuộc sống là không chờ đợi , mình vẫn bước , vẫn sống , vẫn luôn làm tốt những mục tiêu . Còn nỗi nhớ va topic này là khoảng lặng của tâm hồn mình !

  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có bao nhiêu người vì cô đơn nên yêu sai 1 người? Có bao nhiêu người vì yêu sai 1 người nên cô đơn 1 đời ???

    Nhặt đâu đó được câu này , giật mình !
    Đêm trăng , gió , luồn qua tóc , ...... xao xác lạ lùng

    Hình như thấy nỗi nhớ thoáng qua , em không bên anh trong mùa thu , nhưng mùa thu anh xa em ........

    Em vốn chẳng yêu mùa thu , thế nên em lại càng ghét hơn ,

    Em lại sắp đi anh à , lại xa nhà , lại những tháng ngày hành xác ..... lại là Hà nội mùa thu ........!




  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Trung thu mưa to quá !
    Em ngồi nghe mưa , từng giọt từng giọt , em đếm nỗi nhớ ...

    Tự dưng thấy ngạt thở , trái tim tự dưng đau buốt , ngồi nghe 1 bài tình khúc buồn mà thấy cay xè khóe mắt ,
    em cứ ngỡ , chỉ cần nỗi nhớ , chỉ cần hình ảnh 1 nụ cười trong tim là em có thể bước qua được bóng tối .....

    Nhưng không anh ạ !
    Em vẫn cảm nhận được mình thiếu !

    Đêm qua gió về , lạnh buốt cùng nỗi nhớ , em đã nhớ anh , rất nhớ , em đã mở điện thoại bấm số anh ... và em không gọi cũng không nhắn tin .
    Em đã hứa với mình , là khôg làm phiền anh nữa , không được khuấy động cuộc sống của anh thêm nữa ... !

    Em ngủ mà nửa đêm tỉnh dậy nước mắt ướt gối , .....

    Em không biết em đang nghĩ ji nữa !
  10. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình muốn chạy trốn. Trốn chạy, trốn thoát, thoát khỏi, hay từ gì cũng được. Mình muốn đi du học, đi thật xa trong một thời gian dài, để trốn khỏi nơi này, cách biệt với cái nơi đã cho mình quá nhiều kỷ niệm buồn đau, những kỷ niệm mà phàm là con người - không ai muốn nhớ. Mình muốn làm lại tất cả, muốn F5 bản thân và thay đổi profile. Nhưng con người ta ai cũng có quá khứ, và phải từ quá khứ mới làm nên hiện tại. Mình sẽ ra sao nếu chối bỏ quá khứ? Nhưng dù sao, đi xa Hà Nội, xa tất cả, sẽ là bước ngoặt cho mình, là khoảng lặng để tâm hồn mình bình yên trở lại. Tại sao mọi thứ từ quá khứ cứ mờ ảo trước mắt mình? Nó không màu, không mùi, chỉ còn lại một dư vị hơi đăng đắng mà mỗi lần hồi tưởng lại, mình cứ cố nuốt vào cổ họng. Mà rồi cũng chẳng giống uống trà, ngụm trà trôi vào họng rồi để lại vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, đây mình cứ càng nhớ thì càng đắng. Sao quá khứ lại không có mấy dư vị tốt đẹp với mình? Đi du học, với người khác thì là cơ hội học tập, du lịch, nhưng với mình, thực ra có ai biết, đó là sự tẩu thoát, sự vượt ngục, trốn khỏi nhà giam ký ức của chính mình. Cũng bởi có một điều không thể thay đổi, chừng nào mình còn sống trên cõi đời này. Điều đó cũng là một phần lý do khao khát được giải thoát của mình!

Chia sẻ trang này