1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @};-@};-@};-@};-@};-
    Còn có những topic lâu hơn cả topic này cơ ^^
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội những ngày đầu đông , cái lạnh ùa về , không quá buốt giá nhưng lạnh ,

    Gió lạnh đầu mùa len lỏi vào tim , nỗi nhớ bỗng dưng nhiều thêm , lang thang trên đường làm em nhớ anh đến xót xa , mỗi con đường đi qua đều len lỏi hình ảnh ai đó cười ,

    Mệt !

    Mấy hôm nay thức khuya , dậy sớm , lăn vào với bài vở , đau buốt hết đầu ,

    Cuối tuần em thi.... , lại là những kì thi , những bài vở trước mắt ,

    Em vẫn cứ lao vào con dường ko tên ấy , nếu em còn học ở VH thì ko biết sẽ ra sao nhi ?




  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Khi nào cô ấy nhận ra thời gian không còn nhiều thì topic này sẽ kết thúc !!
  4. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Bê Sữa, dạo này người lớn hơn chưa :-bd
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ lâu rồi không gặp anh
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một buổi sáng thảnh thơi, em thi xong rồi , mệt , du sao thi em cũng đã rất cố gắng , kết quả ra sao hông nghĩ đến nữa !

    Sáng nắng dịu nhẹ , phởn , em đi hóng gió

    Lâu lắm rồi ko lượn đường vao buôi sáng , và lâu rồi mới cafe sáng ,

    Long Biên 1 buổi sáng gió lộng , mát lạnh , bay cả người , nhìn dòng sông đỏ ngầu mênh mông thấy xa hun hút, chơi vơi lạ lùng

    Vậy là cũng xong , lại sắp được về nhà , YB giờ cũng đủ lạnh rồi !
    ...............
    Một lời anh không muốn nói
    Là một mai hai ta không cách xa
    Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách
    Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào
    Lời nồng nàn phải quên để viết tiếp
    Một cuộc sống bên em không có anh
    Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt
    Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh
    Làm sao em ru nổi những đêm dài
    Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng
    Chỉ mong anh đừng để tim lạnh giá
    Hãy sưởi ấm bằng ý nghĩ về em
    Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say
    Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ
    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
    Cho vơi đi những khát khao trong lòng
    Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng
    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em
    Và em hứa sẽ quên anh anh đừng buồn
    Xóa hết tình yêu xưa bồng cháy
    Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
    Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối..và yêu anh./
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cồn cào , cảm giác của nỗi nhớ .............

    Chưa đi đã lại thấy nhớ , .......

    Anh ! Em đang buốt đầu kinh khủng , dạo này hay bị đau buốt đầu , cảm nhận được cả nhịp đập của mạch máu trên thái dương ....

    Em đã đi qua trọn vẹn mùa thu này , với gió và hương hoa sữa thơm nồng, cùng với cái nắng hanh heo, vàng rực nỗi nhớ, ....... và em vẫn sẽ không yêu mùa thu anh à !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Viết trong cái lạnh tê tái của những ngày chớm đông , người em bắt đầu nổi dị ứng , mùa về thật rồi , 1 mùa đông lạnh lùng đang dần đến , mùa này chắc là sẽ lạnh lắm ....

    Viết trong cảm giác chuếnh choáng , kì lạ , khi e vui e mới uống , nhưng uống song lại thấy buồn .....

    1 ngày miên man với những nghĩ suy , bạn yêu em ăn hỏi , ^^ 4 đứa nó là đứa lấy chồng sớm nhất , đến lúc này em mới cảm nhận được là mình đã lớn , không còn bé bỏng gì nữa ........ haizzzzzzzz e không tự tin ,
    chiều nằm mơ màng ngủ , lại thấy tim đau nhói , nước mắt cứ thế chảy ko kiểm soát ...

    ...........
  9. cuuthien

    cuuthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi,dù biết con tim sẽ vỡ tan trong giây phút đó.
    Ôi! Em lại viết tên anh nữa rồi! Không hiểu sao dạo này em hay vô thức viết tên anh, để rồi lúc giở ra lại giật mình nhìn thấy!
    Mùa đông lại về rồi anh ơi .. cái kiểu thời tiết này khiến con người ta tham lam hơn thì phải.. Những người có yêu thương lại muốn được yêu thương nhiều hơn.. Còn những người chưa có được yêu thương như em thì lại muốn giành giật yêu thương từ vòng tay người khác ... Em nhớ anh!

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/3275-Giac-Mo-Mua-Thu~My-Tam.html

    Giấc Mơ Mùa Thu
    Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ
    Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân
    Lòng tôi chiếc lá trên cành Thu về héo khô
    Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi

    Người đi ra đi mãi, chốn xưa Thu vàng tôi chờ
    Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương
    Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vấn vương
    Tôi còn nhớ thương khi Thu về

    Bên trời một làn mây trắng lửng lờ trôi
    Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi
    Dù biết ngày mai ngày mai nắng xuân không về
    Trên cành lũ chim vẫn u mê
    Dù biết người đi người đi sẽ không quay về
    Sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai

    Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người
    Ngày nào đôi chân lê bước tuổi Xuân theo chiều nắng phai
    Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ
    Mỗi khi Thu về tôi nhớ người


    Anh có còn nhớ cách em nghe nhạc không ??
    Em sẽ nghe riết 1 bài đên khi nào chán thì thôi , 3 hôm nay e nghe bài hát này vẫn chưa thấy chán ,
    Em thick nghe nhạc buồn , càng buồn càng thấy hay , bài này cũng thế , buồn da diết đến nao lòng ...

    Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều , nặng đầu , đêm nào cũng rớt nước mắt ...............

Chia sẻ trang này