1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuuthien

    cuuthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không may mắn, một lần yêu cũng là một lần thất bại thì cũng đừng nản lòng, vì đường đời còn dài lắm, đã đặt chân đến cuối con đường đâu mà phải lo cơ chứ, đúng không?
    Nếu bạn nhận ra mình là người thứ 3 thì bạn sẽ làm gì?
    Tiếp tục để có được điều mình muốn hay chỉ lẳng lặng là cái bóng mãi dõi theo từng bước chân người đó đi qua và nơi này, vẫn luôn cầu chúc cho người ta được hạnh phúc?


  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một ngày mùa đông xa ngai ngái
    Đã nghe rét muớt luồn trong gió
    Đã vắng người sang những chuyến đò ...

    Mùa đến trên từng cơn gió nhỏ , mưa mùa tí tách dịu dàng thấm nhè nhẹ , như nỗi nhớ dai dẳng xa xăm. Mấy hôm nay e mải xem phim quên cả viết , chỉgiữ lại trong mình 1 chút mêng mang mùa ,
    Sáng thức dậy bằng tiếng nhạc Trịnh vừa quen vừa lạ , thấy tim mình lạnh thế ......

    Lại có chuyên xảy ra với lòng tin , em đặt lòng tin sai ư , em không biết , e cũng ko bận tâm nhiều , mọi thứ qua đi quá nhàn nhạt , đã từ lâu em có còn mong đợi ??? Em chỉ thấy ngại khi e làm sai , còn ai làm sai cũng chỉ là gió , rồi sẽ thổi đi hết thôi ,
    Nếu giờ không chơi game nữa em sẽ làm gì , nghe nhac , xem fim , ngủ , rồi lại viết ..... e không biết nữa , đôi lúc thèm muốn thay đổi mình , muốn tich cục hơn 1 chút , nhưng em ngại , ngại những j mới sẽ đến , e ngại khó ngại khổ , em không làm được ...
    Vê nhà rồi mà giấc ngủ vẫn không trọn vẹn , đêm nằm nghe hết nhạc nọ nhạc kia, suy nghĩ chán chê , rồi lại chảy nước mắt ,

    ....... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...

    Thơ , lại thơ , lâu rồi mới đọc lại bài thơ này ,không biết anh đã nghe nó bao giờ chưa
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu em vẫn còn nhớ
    Hương hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh

    Tại vầng trăng tại anh hay tại em
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay

    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômeo và Juliet
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng mỗi đứa một phương

    Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hươnng hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau



    Tại sang đông không còn hoa sữa, sang đông rồi , HN còn hoa sữa không .....

    Em mệt quá anh à , tự dưng chỉ muốn nhìn anh cười thôi !
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một tách trà sữa nóng ấm , một bản tình ca cũ ...
    Lâu lắm mới ôm 1 tach trà sữa nóng ấm như thế, và cũng lâu mới lại rơi vào cảm giác này ,

    ....
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tản mạn 1 ngày mưa mùa đông !

    Anh
    Đã đến lúc em chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rằng buộc một tâm hồn , rằng anh đã nắm tay em rất chặt nhưng rồi tâm hồn anh đã không còn bên em

    Sẽ đến lúc em chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên

    Sẽ đến lúc em chợt nhận ra những cái ôm không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng ...

    Đã có lúc em chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp , không phải cơn mưa nào cũng buồn , và

    Sẽ có lúc em chợt nhận ra mình không còn ghét mưa , không còn ghét nắng , sẽ có lúc e chợt mùa đông chưa chắc là bình yên ...
    Đã có lúc em chợt nhận ra có những lời hứa chỉ là lời hứa ...
    Có ai không vấp ngã một đôi lần !

    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/From-The-Bottom-Of-My-Broken-Heart-Britney-Spears.IW6IFUBA.html

    Never look back !

  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    :-s anh , em mệt

    Đầu đau quá ,

    Mấy hôm nay đêm nào ngủ cũng đi vào giấc ngủ với trạng thái mệt mỏi , nằm nghe nước mắt băng qua sống mũi .................

    Tâm trạng đang xuống dốc không phanh ,

    Đêm qua nằm rồi lại nhắn tin linh tinh cho anh , em xin lỗi , e đang ko kiêm soat dược cam xuc luc này , cứ thấy nghẹn ........





  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chuếnh choáng tr hơi men cay nồng ...........

    Cảm nhận rõ vị mặn đắng trên khóe môi !



  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một ngày mùa đông lạnh thật lạnh , mưa bụi bay trắng trời , bạn em theo chồng, vậy là tết này không có ai lang thang cùng em nữa , về nhà cũng it được gặp bạn hơn ...
    Nhìn ánh mắt bạn yêu rạng ngời trong ngày cưới , em tự hỏi sau này em lấy ck` sẽ sao nhỉ ,

    Người e lấy làm ck` sau này chắc chắn e sẽ yêu người ấy nhiều lắm, yêu hơn cả tinh yêu e dành cho anh ...
    .................



  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Em lại để cho ai đó bước đi qua đời rồi , và không chắc rằng có còn gặp lại nữa không ...
    Em ghet , những quen e không dc bao lâu , chẳng biết nổi e thick ji , ghet ji , cũng chẳng nhớ nôi sổ dt cua em .... vậy mà cứ nói thick như thật ...
    Yêu thương với e giờ là điêu ji quá xa xỉ , em không quen

    Có lẽ rằng em hok có duyên vs HN thật anh ạ , cả vs người HN nữa , chắc sẽ không còn dip lang thang , hoài niêm ở manh đât ấy nữa , e sắp đi xa rồi ......... !



  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Be_sua nhiều tâm sự nhỉ - bạn trai em có lẽ sẽ là 1 người rất hạnh phúc :)
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn viết đều, khâm phục chị thật đấy! :)
    Have a nice day!

Chia sẻ trang này