1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai à , hok biết anh thick loài hoa gì nhỉ , em thick nhất là hoa hồng vàng đấy, anh biết vì sao hok , vì nó lắm gai , hồng vàng là loài hoa fản bội , nhưng với em thì nó là biểt trưng cho tình yêu ............. gặp thì em lại mua hoa hồng vàng , mua về treo khô , ngày sinh nhật anh em sẽ gói cho anh1 bó hoa 105 bông hồng vàng đấy , lời hứa của em đấy anh ạ , ,.......
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sms cho anh kêu ốm , anh bảo chưa thấy ai hay ốm như em , hok bít giữ gìn sức khoẻ gì cả , ......... em bảo ốm vì sắp xa HN , anh kêu thế thì em còn ốm nhìu nữa đấy ........ ngố lém Kai à , , vì sắp fải xa anh nên em mới ốm đấy , hok hiểu hay là cố tình hok hiểu nhỉ
    ........... em sắp fải về rùi , sẽ nhớ anh nhiều lắm Kai à
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
    thick 1 ngươ?i la? thế đó anh
    va? như thế ma? em thick anh
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em về nhà rồi , cảm giác ở nhà mình thật là bình yên và ấm áp , cũng giống như cảm giác bên anh vậy , thân thuộc lắm
    Kai à , em nhớ anh lắm , sao anh bận thế hả anh , chẳng gửi được 1 tin nhắn hỏi thăm em , hôm qua nhắn tin cho anh , được 1 tin rùi thôi , thế là sao hả anh , làm em cứ chờ mãi
    Khó khăn lắm em mới gặp được anh , nhưng chắc để được bên anh , bên nụ cười ấm của em , thi` chắc còn khó lắm hả anh
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng nay em lấy máy con bạn , gửi tin nhắc cho anh ^^ : đối với thế giới anh chỉ là 1 người , nhưng trong trái tim em anh là cả thế giới '''' từ besua
    anh nhắn lại cho em , hỏi besua là thế nào , chậc , thông minh ghê
    1 ngày anh đọc topic này thì sẽ bít besua
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    em đổi chữ kí rùi ^^ , trong xhữ kí em có tên anh đấy Kai ạ
    , bao giờ thì em mới cho anh xem được topic này nhỉ
    nhớ anh lắm
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sửa lại chữ kí em mới biết cái link của em hok còn chạy nữa , link này là đệ tử em làm cho em khi nó cảm cúm em , giờ thì hết rồi , nên cũng hỏng lun chăng ???
    em chợt nghĩ nếu 1 ngày em hok còn thấy thick anh , liệu rằng em có còn viết topic này nữa , liệu rằng em có còn quan tâm đến anh ...... hok
    .... em hok nghĩ nữa đâu , bây giờ em chỉ cần biết là em đang rất nhớ anh , nhớ nụ cười ấm áp ấy, nụ cười mà em luôn ghi nhớ trong tim
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhớ và buồn Kai ạ
    em nhớ anh , nhớ thật sự .........................
    nhưng cũng buồn nhiều lắm, em chẳng biết tại sao em buồn nữa , chắc tại nhớ anh
    em biết cái khoảng cách giữa anh và em còn dài lắm , đôi lúc em tự hỏi hok biết em là gì của anh nhỉ , 1 người bạn , 1 cô em gái chăng ??? , nhưng chắc chắn hok fải là 1 người để anh thương
    Valentine , em rất muốn làm 1 điều gì đó , nhưng em sợ , sợ lắm, sợ lại làm khó cho anh , vì anh cũng đâu muốn làm em buồn anh nhỉ ? và em cũng đang xây dựng tình cảm của mình mà , như thế liệu có vội vàng quá hok anh nhỉ
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em biết chắc chắn 1 điều là giờ em đang rất nhớ anh , cả ngàn lần em mở máy ra , viết tin nhắn là '''' em rất nhớ anh '''' để rồi lại xoá đi , hok dám gửi cho anh , lại gửi 1 tin nhắn hỏi thăm nào đó
    em rất sợ khi gửi những tin nhắn ấy , mà anh hok nhắn lại , chỉ có sự im lặng ..........
    khờ thật fải hok anh ,
    con người ta hay thật , thương nhớ mà chỉ dám để trong lòng hok dám nói ra
    Kai à , em nhớ anh lắm , giá như anh có thể nghe được những gì em muốn nói nhỉ
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Valentine , 0h37'' em nhận được 1 tin nhắn chúc mừng , hok fải của anh
    hôm qua em có ngồi viết 1 cái tin gần 2 tiếng , viết song lưu lại , nghĩ mãi cuối cùng em gửi cho anh , anh nhắn lại lịch sự chúc em 1 ngày Valentine hạnh phúc ..........................
    tự dưng lúc ấy em thấy trống rỗng hok 1 nghĩ suy , lạ thật
    hỏi anh có dự định gì hok , anh bảo ngủ ngủ và ngủ , ghét ,

Chia sẻ trang này