1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Ngày mùa đông mưa rả rich ........
    Em mệt !
    Mấy hôm nay đi suốt , đám cưới , đám hỏi , thăm hỏi ... cảm giác người rũ ra, đầu óc quay như chong chóng,

    2 đêm nay nằm ngủ lại thấy mắt cay xè , hờn tủi vô cớ ...

    Đã là những ngày tháng 12 rồi , 1 năm nữa lại sắp qua đi , em thấy mình chênh vênh quá , chẳng biết sẽ làm ji tiếp theo , sẽ dự định những ji nữa .

    Chưa lúc nào em thấy mình mất tự tin như thế này , thi thoảng lại thấy cảm giác bất an lạnh cả xương sống ,

    Em nhớ HN ! Cảm giác cồn cào với nỗi nhớ , nhớ nhiều lắm, thèm ngồi 1 mình tại quán cf quen thuộc , ngắm dòng người hối hả , thèm 1 mùa hoa cải bên bến sông , thèm lang thang trên những con phố đầy lá và gió ..... nơi ấy và em còn nợ nhau những lời hẹn ước ......

    ..... và ai đó vẫn nợ em 1 nụ cười , nợ em những lời hứa chỉ là lời hứa ......

    Mình đã hết duyên thật rồi anh nhỉ , nhưng sao em vẫn còn thấy day dứt , vẫn thấy nỗi đau âm ỉ đâu đó

    Em sống với cái kí ức để dành , em đau với nỗi đau cũ kĩ , ....

    Nhưng em chẳng muốn quên , chẳng muốn buông , em bằng lòng với thực tại , có 1 ai đó để nhớ , có chút ji goi la kỉ niệm , ..............

    Là đúng hay là sai anh ?
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bé Sữa ra trường chưa nhỉ?
  3. clay87

    clay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có khi m vào cười duyên 1 cái nhỉ

    :D
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    :) cháu vừa tôt nghiệp cao đăng rui ^^

    [r32)] Smile !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mùa đông lạnh lùng buốt giá về thật rồi anh , cả ngày hôm nay e xuýt xoa với cái lạnh , chạy xe trên đường lạnh buốt cả vào tim ,

    Mùa đông , lôi khăn ấm ra quàng , đội cho mình cái mũ len , đeo vào tay đôi găng tay , mà sao thấy tim mình lạnh buốt ,

    Mải bon chen với những điều đâu đâu . thấy mình khjn` khjn` quá , nhưng mùa về với gió kéo e lại , để e biết có những khoảng lặng rất bình yên , có những nỗi nhớ ko là dịu êm .......


    [​IMG]


    Lạnh lạnh quá ,
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Đã sang ngày mới rồi , nhưng e vẫn viết , là viết cho ngày hôm qua , em vân giữ thói quen viết cho anh trong ngày ấy , 4 năm tròn trĩnh qua đi , kể từ ngày gặp anh , yêu anh và nhớ anh ....

    Hà Nội 1 ngày thật lạnh , em vẫn lang thang trên những con đường đầy gió ấy , vẫn ăn kem tt , vẫn uống 1 tach cafe nhiều sữa , và vẫn nhớ anh da diết ....

    Thời gian qua đi , e chông chênh bước qua bao mùa mưa nắng , với 1 trái tim chứa trọn hinh anh cua nụ cười ấm , với những day dứt về 1 tình yêu không thành ..., em không biết , mình có sai , hay, đã bỏ lỡ những j đã đi qua không , nhưng nếu thời gian có quay lại em sẽ vẫn yêu anh và nhớ anh như thế , em không hối tiếc .
    Love means never having to say you're sorry

    Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
    Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
    Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
    Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
    Dù giông gió có nhiều đến bao nhiêu?

    Nhưng , đã đến lúc em phải cất anh đi rồi , cất những kí ức êm đềm đó sang 1 bên , cất đi những kỉ niệm dang dở ấy , để bước sang 1 con đường khác , 1 cuộc sống trọn vẹn cho em ,
    Anh !
    Hãy để e cất anh 1 góc thật sâu nơi đáy tim, để e biết , e đã từng rất yêu anh ,

    Và 1 lúc nào đó ,
    em thấy mệt mỏi , chông chênh hãy để e nhớ anh 1 chút thôi , để e biết , trái tim em đã rất bình yên , ấm áp

    Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
    Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!
    Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
    Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
    Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
    Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta…


    Và , nếu 1 ngày nào đó , e dừng lại để nắm tay 1 ai khác , em sẽ kể cho người ấy nghe về anh , về nụ cười ấm mà em đã rất yêu , e sẽ viết nốt topic này , viết cho em , cho những ngày tháng tới , viết cho trọn vẹn 1 ký ức ....

    Tháng 12 , gió mùa lạnh ,
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mai là Noel nhỉ , à ko , ngày mới qua rồi, đêm nay là noel ,
    Không kịp cho 1 chuyến đi Sapa ,
    Em lam ji nhỉ
    Net , game , nằm nghe nhạc ...
    ^^
    Em đang pm , với 1 người bạn lớn , lâu lắm rồi mới gặp và nchuyen,

    Bao năm qua đi , em bước đi , bước theo kí ức , mải mê với những điều ấy , mà vô tình chẳng nhận ra, có những người ,vẫn bước theo cuộc sống của em ... vẫn biết e buồn , vẫn biết những ji đang xảy ra quanh em ...

    Gió , 1 đêm tháng 12 , ko lạnh , chỉ nhẹ thổi , mang đi chút luyến lưu xa xăm , hnay e được tặng 1 cái chuông gió , gió đến và đi thì e sẽ biết ...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hình như , vẫn có cảm giác nhớ nhung da diết , hình như thế ................

    Từ chối tất cả lời mời của bạn , của anh , của chị , em lang thang với gió ,

    Em!
    Lại đánh mất đi 1 những người quan tâm em , để chông chênh với kí ức ,

    Dại !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]

    Ngày em tốt nghiệp !

    Gió , vẫn ùa về trên những con đường của miền không tên , mưa rả rich từng giọt ,
    Chợt vui ,chợt buồn, chợt nhớ ....
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày cuối cùng của năm cũ , em ngồi viết với gió hát rì rào bên khung cửa và khúc nhạc Kiss the Rain vang lên !

    1 năm nữa lại tròn trĩnh qua đi , không buồn không vui , chỉ là qua đi nhanh quá , tháng 12 vụt qua rồi , em yêu tháng 12 nhất trong năm , và trân trọng từng ngày của tháng 12

    1 năm qua đi , năm nay em nhàn rỗi , rảnh rang lắm , cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua , em vẫn thế , không nhiều định hướng , cứ trôi theo dòng ,

    Năm nay , vẫn còn nỗi nhớ xa xăm , vẫn còn có nhưng giọt nước mắt lăn vội trên khóe mi vì nhớ , nhưng tất cả rồi cũng xa dần đi rồi , em đã học cách đặt anh sang 1 bên , để cho kí ức ngủ yên ...

    Em sẽ làm được phải không anh , ^^ , e chỉ muốn nếu 1 ngày mình lại , em sẽ tự tin đứng trước mặt anh , mỉm cười chào anh !
    Thế thôi !

    1 ngày cuối năm , miên man nghĩ về kí ức , tự dưng nhớ đến chút gì ấm áp ngọt ngào , mà mùa thu giấu em .........

    Anh !
    1 năm mới an lành nhá !

Chia sẻ trang này