1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em nhớ HN, em nhớ Sapa , em nhớ người ấy và e cũng nhớ anh :)
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Chà, Bé sữa có nhiều nỗi nhớ[:D]
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Lâu rồi em không viết được nhiều cảm xúc , chỉ có chút linh tinh thoáng qua , tháng 7 oi ả nắng ùa về , cảm giác nắng nôi thật mệt mỏi quá ,

    Hôm qua e nói chuyện với 1 người bạn , đã lâu thật lâu mới nói chuyện cùng , 1 người đã từng rất thuơng em , nhưng khi người ta bước vào cuộc sống của em thì em vẫn còn rất rất yêu anh , và 2 thế giới của em và họ khác nhau :) , em cũng đã từng rất quý người ta ^^ . Vui lắm , lại được nói chuyện cùng, được nghe những lời nói đã từng xoa dịu tâm hồn em thật nhiều ...

    Nhưng tất cả cũng qua rồi , gió thoảng , mây trôi

    Đêm qua e lại khóc , à không , nước mắt cứ chảy hoài , tự dưng , có chút cảm giác xa xôi , về tương lai , về tất cả , em sợ , hạnh phúc e đang nắm lại tuột qua tay ...

    Thèm , chút gió hanh heo mùa

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Làn mưa trong veo của tháng 7 tự dưng làm mình thấy trầm lắng lạ kì , mấy hôm nay em ốm , miên man trong cơn sốt , cảm cúm , viêm họng, mệt thật là mệt ... Sức khỏe càng ngày càng thấy yếu đi nhiều , chút nắng chút gió thay đổi cũng thấy mệt rũ ra

    Hum trước luot face , thấy ảnh anh chị ^^, 1 chút binh yên len lỏi qua tim , chỉ cần biết a luôn hanh phúc là đủ :)

    Hôm nay trời đẹp , trong veo với gió nhè nhẹ , ko nắng ko mưa , ko ngột ngạt , cứ như những ngày giao mùa ý ...

    Hóng gió và cfe thui ...
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ta mỉm cười mà sao đau nhói trong tim ?


    Cuộc sống với ta vẫn trôi qua từng ngày như thế, một thói quen, một yêu thương mà ta chưa quên bao giờ.

    Ta buồn bã khi cuộc gọi đến không phải là một số quen thuộc... nhưng sao cứ vồ lấy điện thoai ?
    Ta buồn bã khi một cái nick không bao giờ sáng lên một lần nữa ... nhưng sao ta vẫn ngắm nó hàng giờ ?
    Ta buồn bã khi những lời ta viết trên status giờ chỉ là mây khói ... nhưng sao ta vẫn trút cả nỗi niềm vào từng chữ từng câu ?

    Một con đường thân quen giờ trở nên cô đơn đến lạ vì chẳng còn ai để ta ngả đầu...
    Một cơn mưa chiều bất chợt cũng làm ta bất giác thấy cô đơn...
    Một bài ca kỷ niệm giờ chỉ làm ta ứa thêm nước mắt...

    "Một tình yêu thật đẹp, sẽ bên nhau đi mãi mãi suốt cuộc đời, ta thật may mắn khi cuộc sống cho ta gặp người ấy" khi bắt đầu ai cũng nghĩ như vậy và nó là hiện thực ngay lúc bắt đầu yêu thương.

    Cuộc sống đã mang lại cho ta tất cả, mang lại cho ta cái mà ta vẫn đợi chờ như chờ một cuộc gọi, mang lại cho ta cái mà ta vẫn đợi chờ như một cái sáng nick, mang lại cho ta một reply mà ta vẫn khát khao.... cuộc sống cho đã cho ta người ấy....

    Và giờ đây cuộc sống mang lại cho ta những phút cô đơn đến dừng cả thời gian.


    Ai cũng bảo rằng sẽ phải quên nhưng chẳng ai làm được.
    Chỉ một vết xước nhẹ, rất nhẹ thôi cũng đủ làm ta vỡ òa mà khóc mà ngậm ngùi nói trong nước mắt "Em nhớ Anh thật nhiều"

    Ai giữ được trái tim mình không đau nhói khi một ai đấy cất bước ra đi
    Ai giữ được nước mắt không rơi khi một ai đấy quay lưng ngoảnh mặt mà là lén gạt nước mắt.
    Ai giữ được tiếng nấc nghẹn không thoát ra khỏi tâm hồn khi ai đấy đã xa thật xa cuộc đời ta mãi mãi thật rồi.



    Tình yêu dìm ta chìm sâu trong thù hận, đau đớn và tuyệt vọng và tình yêu cũng lừa dối trái tim đau đớn rằng biết đâu một ngày nào đó người ta hiểu và sẽ quay lại... Không, không phải vậy người có quay lại đâu.

    Một cái nắm tay thật chặt ngày hôm qua sao không thể giữ lại
    vì ta biết dù có níu thế nào vẫn có một bàn tay buông thõng mà đi.

    Một nụ cười rạng rỡ ngày hôm qua sao không thể giữ lại
    vì ta biết dù có khóc thế nào đi nữa thì nụ cười đó cũng trở nên gượng gạo.

    Một lời nói thật ngày hôm qua sao không thể giữ lại
    vì ta biết dù có nói thật đến thế nào đi nữa thì ta cũng chỉ nhận lại dối trá mà thôi.

    Thời gian qua đi thật lâu, thật dài rồi sẽ đến một ngày và ta thấy mình thật khờ ngốc. Ta không còn yêu nhưng đâu đó trong trái tim ta vẫn thầm chúc cho người hạnh phúc bên ai kia...

    Người ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu bàn tay nắm kia không phải là ta.
    Người ấy sẽ cười tươi hơn nếu ánh mắt yêu thương đó dành cho ai khác.
    Người ấy sẽ chân thành hơn nếu lời nói của họ cũng xuất phát từ tình yêu.
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá! cũng hay, thêm những giọt sương buổi sáng sẽ đẹp hơn!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Em biết rồi :)
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nắng !
    Nắng j mà nắng thế anh !

    Hà Nội những ngày quá oi bức và nắng nóng , em sợ cái nắng chói chang ấy m người cứ lả đi và mệt mỏi đến bức bối !

    Mấy hôm bận rộn chơi bời nhảy múa hát hò , lại ún , lâu lắm em lại ún nhiều thế , càng ún càng tỉnh , càng thấy thấm


    ...........

    Nắng nóng quá .........
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nhanh quá nhỉ , đãng 90 trang rồi :)
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bão ùa về , và bão cả trong lòng ...

    Một đêm dài thật dài , những giọt nước mắt vụn vỡ lăn dài, mặn đắng , xót xa cho kí ức và hiện tại , người ấy đã vào đây đọc những j em vẫn viết cho anh :)

    Ngốc nghếch và dại khờ , khi con người ta cứ thick tự làm khó mình , làm mình đau , em không giấu topic này , nhưng không phải là lúc để người ấy đọc những cam xúc ấy , vì vẫn là chống chếnh giữa 2 dòng cảm xúc .....

    Em thật xấu phải không anh , lại làm tổn thương người con trai yêu mình rất nhiều và em cũng rất yêu ... nhưng kí ức mong manh đã qua , em chưa quên , mỗi khi ùa về em lại chênh vênh những nghĩ suy

    Em chỉ muốn vùi vào 1 góc nhỏ , trở lại 1 mình mình với những phút lặng đến tê người , gặm nhấm nỗi cô độc 1 mình em , thế thôi !

    Thât lòng em đã cố níu kéo hạnh phúc , em đã cố gắng xây đắp mối quan hệ ấy , nhưng sao , vẫn thấy khó quá ....



Chia sẻ trang này